ĐIỂM NHẤN Sunderland - Liverpool: The Kop hòa do lỗi của Klopp. Liverpool là Robin Hood của Premier League

03/01/2017 06:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Việc 3 ngày phải chơi 2 trận không phải là lý do để bào chữa cho bộ mặt tệ hại mà Liverpool đem đến SVĐ Ánh Sáng (Stadium of Light). Đơn giản, họ không xứng đáng giành 3 điểm ở trận đấu này.

Thành bại tại Mane

Sadio Mane không biết bao lần sắm vai người hùng của Juergen Klopp ở mùa giải năm nay. Cầu thủ mang quốc tịch Senegal đang là chân sút số 1 của The Kop, với 9 bàn thắng ghi được. Chính vì mang quốc tịch Senegal nói trên, Mane sẽ khiến HLV người Đức phải đau đầu trong những ngày sắp tới. Lên máy bay trở về Châu Phi để đá CAN ngay sau trận đấu này, Mane sẽ để lại một khoảng trống không dễ khỏa lấp bên phía hành lang phải.


Giây phút Mane trở thành người hùng của Liverpool

Nhìn về tương lai, trong khoảng 1 tháng tới thì quả thực là như vậy. Còn xét riêng trong trận cầu này, chẳng biết nên mừng hay nên trách Mane. Anh là người tháo gỡ nút thắt của The Kop khi nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 72, một thời điểm nhạy cảm của trận đấu. 12 phút sau, vẫn là Mane được xướng tên, chỉ khác là theo cái cách không ai mong muốn. Cựu cầu thủ Southampton nghĩ rằng mình đang ở đâu đó bên eo biển Ibiza, vận quần bơi, ngắm các vòng eo nóng bỏng dưới cái nắng chói chang và chơi bóng chuyền cùng những người bạn. Stadium of the Light một lần nữa lại được hô vang tên người hùng Defoe, với cú sút phạt đền thành công lần thứ 2 trong trận đấu.

Mane lên máy bay trở về Châu Phi mà chẳng thể yên lòng. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ thật quá mong manh.

“Lấy của người giàu chia cho người nghèo”

Vừa thắng thuyết phục Man City, Liverpool ngay lập tức tỏ rõ sự hào phòng của mình khi “phân phát” điểm cho Sunderland. 3 trận đấu trên sân khách trước các đối thủ là Sunderland, Burnley và Bournemouth, thầy trò Klopp chỉ giành được duy nhất 1 điểm. Robin Hood của Premier League đích thực là đây.


Sunderland đã có một trận đấu kiên cường

Phải nói Sunderland đã chơi một trận đấu đầy kiên cường. Đội bóng của David Moyes thể hiện không quá nhiều mảng miếng đặc sắc nhưng biết người biết ta. Họ bố trí một đội hình với cự ly và cách vận hành hợp lý, liên tục gây khó khăn cho các mũi nhọn bên phía Liverpool, khiến đội khách không thể triển khai thế trận theo ý muốn. Một đội bóng kiên cường nhưng không quá xuất sắc, sẽ là lý tưởng nếu được gặp một hàng phòng ngự tồi. 2 bàn thắng của Defoe ghi được là 2 sai lầm cá nhân sơ đẳng của Klavan và Mane. Đội bóng còn lại, là một ông lớn, không lấn lướt được đối thủ, và còn sở hữu một hàng phòng ngự nghiệp dư thì có được 1 điểm đã là may mắn.

Sai lầm của Juergen Klopp


Sturridge được nghỉ ngơi và chơi đúng sức

Quay lại về câu chuyện thể lực, đây không phải là lý do để thầy trò Klopp có thể đổ lỗi. Tuần lễ Boxing Day, mọi đội bóng đều phải chơi với tần suất 3 trận/tuần. Và khi một đội bóng luôn ra sân với tinh thần máu lửa cùng lối chơi áp sát quyết liệt như Liverpool gặp phải một lịch thi đấu khắc nghiệt đến vậy, chẳng có gì đảm bảo họ có thể duy trì. HLV người Đức có thể lường trước điều này, nhưng ông không làm thế. Klopp chỉ thực hiện một sự điều chỉnh duy nhất (Sturridge thay Henderson) so với đội hình ra sân trong trận gặp Man City cách đây 2 ngày khiến Liverpool phải trả giá. 2 trên tổng số 11 người, là Sturridge và Mignolet chơi đúng sức, vì thế nên kết quả này chẳng đáng ngạc nhiên.

Sturridge lại tiếp tục chấn thương

Tiền đạo người Anh vẫn giữ thói quen thường thấy: Ghi bàn rồi lại chấn thương. Phải mất một thời gian dài để kiếm tìm điểm rơi phong độ, Daniel Sturridge đã thấy lại được phần nào những tố chất thiên bẩm của mình trong trận cầu gặp Sunderland. Vui ngắn chẳng tày gang, Sturridge lại trở về với thói quen thường lệ. Sau trận đấu, Klopp có chia sẻ Sturridge đã dính phải một chấn thương mắt cá nhưng chưa rõ mức độ nghiêm trọng. Lực lương được đánh giá dày dặn nhưng với chấn thương của Sturridge cộng việc Mane sẽ trở về CAN, không ngạc nhiên nếu HLV người Đức phải chi tiền đi chợ  ngay trong tháng 1. Chỉ một mình Origi cho vị trí tiền đạo cắm, bên cạnh là Firmino hỗ trợ sẽ là không đủ. Quincy Promes, Julian Brandt hay Azmoun là những mục tiêu tiềm năng mà Liverpool hướng tới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa mở cửa được vài giờ.


Nhưng rồi lại tiếp tục chấn thương...

- Nếu Senegal lọt vào đến trận chung kết CAN 2017, Liverpool sẽ mất Mane trong 8 trận, bao gồm những trận đấu với các đối thủ cực mạnh như Chelsea, Man United và Tottenham.

- Juergen Klopp khẳng định ông sẽ không buộc phải mua bán trong mùa Đông này, nhưng với chấn thương của Sturridge, nhiều khả năng HLV người Đức sẽ nghĩ lại.

- Quincy Promes là đồng đội của Wijnaldum tại ĐTQG Hà Lan và cũng là mục tiêu tiềm năng nhất. Ghi được 37 bàn sau 72 trận khoác áo Sparta Moscow, cầu thủ 24 tuổi có mức phí giải phóng hợp đồng là 20 triệu bảng.


Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm