Chelsea 4-1 Arsenal: Vô địch rồi, về nhà thôi Maurizio Sarri!

30/05/2019 08:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Hazard sút tung lưới Czech lần thứ 2 ở phút thứ 72, những tiếng hát bắt đầu vang lên mạnh mẽ trên cái sân Baku buồn tẻ và trống rỗng. Số 10 người Bỉ đã chơi tuyệt vời trong trận đấu có lẽ là cuối cùng của anh trước khi rời Stamford Bridge, với cái đầu ngẩng cao, ở tư thế của người thủ lĩnh, người chinh phục, người chiến thắng.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-1 Arsenal: Quà chia tay tuyệt vời của Hazard. Arsenal trong vòng kim cô của số phận

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-1 Arsenal: Quà chia tay tuyệt vời của Hazard. Arsenal trong vòng kim cô của số phận

Chelsea 4-1 Arsenal. Chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của The Blues trong trận đấu cuối cùng Hazard khoác màu áo xanh và anh lại chơi hay như thường thấy.

Anh, chính anh, bùng nổ trong một trận đấu tuyệt diệu, trở thành người làm tan nát những giấc mơ Arsenal. Có cuộc chia tay nào đẹp đẽ đến thế, bằng việc là người chơi hay nhất trong một trận đại thắng?

Anh và những chiếc áo xanh khác đã chơi xuất sắc trong một thế trận được tạo ra là để cho họ, sau một mở đầu không thực sự như mơ, khi họ để Arsenal có những cơ hội đầu tiên. Nhưng những ai tin rằng, Emery và các học trò của ông có thể làm được điều gì đó đặc biệt chắc chắn sẽ thất vọng, bởi họ không tạo ra được những cơ hội thực sự nào. Arsenal hầu như không còn tồn tại sau khi Chelsea thay đổi nhịp điệu, chơi nhanh hơn, ít chạm hơn, đa dạng hơn, thay vì chỉ dồn bóng cho Hazard lúc đầu ở cánh trái. Và đấy là lúc Arsenal bắt đầu mất phương hướng thực sự.

Emery có nhận ra được điều ấy không, khi Chelsea bắt đầu sút trúng đích và xâm nhập cấm địa của họ nhiều hơn? Không ai biết, nhưng kể từ khi Giroud nổ súng ở đầu hiệp 2, cơn mưa bàn thắng bắt đầu ập đến, khi Hazard và các đồng đội như nhảy breakdance trước hàng thủ Arsenal. Những sai lầm của các trung vệ, hàng tiền vệ mất bóng và không có phản ứng trước các đợt phản công và lối chơi bật nhả từ trung lộ ra khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ cánh đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng ngự Arsenal. Bàn danh dự của Iwobi, 1 trong vài cú sút trúng đích hiếm hoi, chỉ tạo nên những tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Hazard ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal

Họ đã thua trong trận đấu tệ nhất của họ, cũng là trận đấu hay nhất của Chelsea mùa này, dưới tay của một người có tên Sarri, trớ trêu thay, không được yêu mến ở đây, và với chiến thắng này, ông chứng minh được, mình là ai, có thể làm được những gì, dưới sức ép khủng khiếp của rất nhiều áp lực, từ mọi phía, trong đó có chính học trò của ông. Hãy nhìn xem Kepa đã đối xử với ông thế nào ở trận chung kết Carabao Cup. Hãy đọc xem báo chí đã viết về ông thế nào, và sự hoài nghi lớn lao mà người ta dành cho ông, sau khi cái gọi là Sarri-ball bị bắt bài. Nhưng chính ở trận chung kết, nhờ nó, nhờ bản lĩnh của Sarri, Hazard và các đồng đội, Chelsea đã thắng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là thắng lợi đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp HLV của Maurizio Sarri. Những cái gì đầu tiên lẽ ra phải luôn đẹp. Nụ hôn đầu chẳng hạn. Nhưng thực tế, cho đến trước trận chung kết này, những cái đầu tiên của ông thật tệ: hành trình đầu tiên làm HLV ở nước ngoài là một cơn ác mộng, với những thất vọng đầu tiên, cuộc cãi nhau đầu tiên, những sự bất tuân đầu tiên của các cầu thủ với ông, và rồi, cả việc khá đông người hâm mộ The Blues cũng không yêu thích ông. Khi những gì đầu tiên ấy lặp đi lặp lại, đấy là một sự sụp đổ. Thế nhưng ở Baku, danh hiệu đầu tiên đã đến, một chiếc Cúp Châu Âu, đoạt được 2 tuần sau ông khi đưa Chelsea đến vị trí thứ 3 ở Premier League.

Chú thích ảnh
Sarri giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp

Hazard hầu như chắc chắn sẽ đi sau trận chung kết. Anh sang Real. Tương lai của Sarri cũng sẽ được định đoạt sau trận đấu. Nhưng báo chí Anh và Ý đều khẳng định là ông sẽ hồi hương, tới Juve. Và nếu điều đó xảy ra, ông sẽ rời nơi đây với một danh hiệu, một chiếc Cúp Châu Âu, chính là điều mà Juve rất thèm khát lúc này, sau những trận chung kết Champions League thất bại. Có một chi tiết thật thú vị: chính những HLV người Ý đã đem đến 3/4 chiếc Cúp Châu Âu gần nhất cho Chelsea. Vialli làm điều ấy cùng Chelsea ở Cúp C2 năm 1998, Di Matteo với chức vô địch Champions League 2012, và bây giờ, Sarri đoạt Europa League ngay mùa đầu tiên với họ.

Về nhà thôi, Maurizio….

VIDEO: Bàn thắng và highlights Chelsea 4-1 Arsenal, chung kết Europa League 2019

Bàn thắng mở tỷ số của Olivier Giroud

via GIPHY

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro

via GIPHY

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Eden Hazard

via GIPHY

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Alex Iwobi

via GIPHY

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 của Eden Hazard

via GIPHY

 

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm