Cuộc đua M.U - Man City: Các chuyên gia "đặt cửa" cho M.U

13/04/2012 10:54 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Chiến thắng ấn tượng của Wigan trước đội đầu bảng Manchester United đã làm mới cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này. Dưới đây là kịch bản mà các chuyên gia của Sportmail mong đợi cho một cuộc đua hấp dẫn nhất từng có.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Jamie Redknapp

M.U vẫn đang là đội làm chủ cuộc đua. Họ hoàn toàn có đủ khả năng giành chức vô địch. Nhưng mảng tối họ thể hiện trước Wigan thì sao?

Bạn có thể nhìn thấy trong mắt của Fergie: sự giận dữ với các ngôi sao, những người đã tỏ ra tự mãn trước đối thủ đang phải giành giật sự sống ở cuối BXH. Các cầu thủ đã không thể làm được điều khác biệt. Ông ấy (Ferguson) đã không thể hiện điều đó một cách công khai (ở ngoài sân). Nhưng trong phòng thay đồ, ông ấy chắc đã nổi cơn thịnh nộ.

M.U sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Aston Villa và Everton. Nhưng chắc chắn bầu không khí ở đây sẽ hạ đi chút ít (sau thất bại trước Wigan). Họ có vẻ như đang có những trận đấu dễ dàng, để rồi sai lầm đã bất ngờ xuất hiện. Gần đây, phong độ của họ là không tốt. Họ thắng vất vả 1-0 trước Fulham trong trận đấu mà đối thủ lẽ ra nên được hưởng một quả penalty ở cuối trận. Họ trầy trật đánh bại 10 người của QPR. Và giờ là thất bại 0-1 trước Wigan.

Nhưng liệu bạn có tin rằng họ sẽ đánh mất lợi thế 5 điểm hiện tại và trao cơ hội vô địch cho Man City thông qua sự khác biệt về hiệu số bàn thắng không? Điều đó có thể xảy ra nếu United thua ở Etihad và hòa một trong số những trận đấu còn lại của họ, trong khi City giành chiến thắng tất cả các trận đấu của mình, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Norwich thứ Bảy này.

City đang cho thấy được sự kiêu ngạo từng có, họ đã thể hiện một màn trình diễn tập thể ấn tượng trước West Brom. Thông điệp của trận đấu đó là City vẫn hoàn toàn thoải mái khi không có Mario Balotelli.

Đây là thời điểm khó nhất trong năm nếu muốn dự đoán kết quả trận đấu. United có kinh nghiệm và điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn hỏi tôi về người thắng, tôi sẽ chọn bên đỏ. Nhưng Man City vẫn đang chiến đấu và họ sẽ tạo ra một cái kết kịch tính cho mùa giải.



Thất bại trước Wigan của M.U đã làm mùa giải hấp dẫn trở lại - Ảnh: Reuters

Martin Keown

Kể cả khi bạn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, bạn vẫn cảm thấy không an toàn và lo lắng khi đối thủ là United. Tôi nhớ đó là cảm giác đã từng có ở Arsenal. Về phía M.U, họ đang hi vọng thất bại ở DW chỉ là một bước lỡ đà.

Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng mọi thứ thật tuyệt nhưng khi bạn ở đây, bạn sẽ luôn lo lắng khi chặng nước rút của mùa giải diễn ra. Điều quan trọng là United sẽ không thể biết được thất bại trước đó có thực sự là một bước lỡ nhịp không cho tới khi họ tiếp Aston Villa hôm chủ nhật. Một thất bại nữa là hoàn toàn có thể.

Một điều nữa trong cuộc đua vô địch là City sẽ chơi trước vào cuối tuần này. Thật không hay nếu bạn phải chứng kiến kình địch của mình thi đấu trước (và giành chiến thắng). Điều đó có thể rút mất năng lượng từ đội bóng của bạn. City, vì thế, đang có cơ hội tạo áp lực lớn lên M.U.

Nếu bạn nhìn vào lịch thi đấu còn lại của M.U, bạn sẽ thấy hầu hết trong số đó đều có khả năng chiến thắng. Chỉ riêng Everton có thể lấy điểm ở Old Trafford. Nếu điều đó xảy ra, trận derby thành Manchester sẽ là một trận cầu trong mơ. Đó là hi vọng lớn nhất của City ở thời điểm này. Dù vậy, tôi vẫn ủng hộ United giành chức vô địch.

Andy Townend

Cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc. M.U bị Wigan đánh bại và khoảng cách 8 điểm đã không còn. City vẫn còn cả một ngọn núi phải vượt qua (khoảng cách 5 điểm) nhưng cuộc đua vẫn chưa kết thúc.

Điều mấu chốt là City có thể đánh bại United một lần nữa hôm 30 tháng Tư. Họ đang bắt đầu gây áp lực ngược lại lên M.U. Họ có cơ hội để làm điều đó ngay ngày mai (đá sớm trên sân của Norwich). Nếu họ đánh bại Norwich và giành chiến thắng tiếp theo ở Wolves, họ có thể bắt đầu nghĩ về việc giải mã United tại Etihad bởi M.U vẫn còn 1 trận đấu khó khăn với Everton tại Old Traford.

Hiện tại, M.U vẫn nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay. Nhưng City sẽ không từ bỏ.



Hi vọng vô địch của Man City đang bừng sáng trở lại sau trận đấu với West Brom - Ảnh: Getty

Matt Lawton

Chưa bao giờ một trận đấu diễn ra tại Norwich lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến vậy với cục diện Premier League. Nhưng giờ mọi sự tập trung sẽ hướng tới Carrow Road, nơi Man City sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước đội chủ nhà Norwich. Sau 16 trận đã qua trên sân nhà, Norwich mới nhận đúng 4 thất bại và tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể giành điểm từ Man City.

Nếu Norwich làm được điều đó và M.U đánh bại Aston Villa vào ngày chủ nhật. Sir Alex Ferguson và các học trò sẽ gần như chạm cả hai tay vào ngôi vô địch. Sai lầm ở DW sẽ không lặp lại.

Ian Ladyman

Thất bại của M.U tại DW rõ ràng đã mở ra cơ hội mới cho City. Khó khăn với Man City lúc này là họ phải có đủ sự dũng cảm và tinh thần kiên cường để bước xuyên qua những thử thách ở phía trước.

Chiến thắng “4 sao” trước West Brom đã cho người ta thấy những thiên tài của Man City có thể áp đảo và đe dọa toàn bộ phần còn lại của Premier League như thế nào. Giờ, khi cuộc đua vô địch đã nóng trở lại, Man City cũng sẽ phải sống trong áp lực. Tôi sợ họ sẽ lại rút lui vào trong lớp vỏ của mình.

Tôi nghĩ chắc chắn United sẽ tiếp tục đánh rơi điểm số. Họ vẫn luôn là một thế lực, nhưng lực lượng hiện tại của họ, có lẽ là đội hình yếu nhất từng có. Nhưng City có thể toàn thắng cả 5 trận trước mặt để gạt United khỏi cuộc đua không? Tôi rất nghi ngờ điều đó.

Minh Chiến





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm