V-League

ĐT.LA: Vẫn còn sức ì

05/07/2008 11:32 GMT+7 Google News

Bao giờ niềm vui chiến thắng lại trở nên quen thuộc với Gạch? 
(TT&VH Online) - Cả khi vượng lẫn lúc suy, cặp đấu TMN.CSG - ĐT.LA luôn luôn ngang ngửa. Lịch sử các lần đối đầu giữa họ tại V-League đã chứng minh rằng, TMN.CSG chưa từng thua đối thủ này trên sân Thống Nhất. Và trận đấu chiều 1/7 là một ví dụ…

Chủ quan và nặng nề

Phút 91, trung vệ John Wole tung cú sút như trái phá, đã khiến thủ môn ĐTQG Santos phải vào lưới nhặt bóng. Có thể thấy đây là một kết cục hợp lý bởi ông Lư Đình Tuấn đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của đối thủ sau thất bại 1-3 ở lượt đi, nên TMN.CSG đã gần như làm chủ thế trận suốt 90 phút. Ngược lại, đây cũng là hệ quả từ lối chơi “bạc nhược” của các học trò HLV Patricio.

Có thể thấy, "Gạch" thời hậu Calisto gần như chỉ chơi với những “ngón đòn” đã quen thuộc trong suốt 8 năm qua. Bài tủ của "Gạch" là phòng thủ chặt và phản công bằng những pha bóng nhanh từ hai biên rồi treo vào trung lộ cho các tiền đạo Antonio, hay Tshamala (hoặc Gustavo) đánh đầu, hoặc chớp cơ hội ghi bàn. Vì thế các đối thủ của ĐT.LA thuộc lòng và dường như đã tìm ra cách hóa giải.

Nếu nhìn lại TMN.CSG trước khi được trao cho ông Tuấn “nhím” thì họ cũng là đội bóng thường triển khai lối chơi phòng ngự phản công và cái tên Antonio (tiền đạo ĐT.LA hiện nay) cũng vụt lớn thành “sao” từ đội bóng này. “Dĩ độc trị độc”, ông Tuấn “nhím” đã dùng đúng bài thuốc “chống phản công bằng phản công” để “trị” ĐT.LA và đã thành công. Không chỉ TMN.CSG, H.Thanh Hóa hay K.Khánh Hòa cũng là những đối thủ mà ĐT.LA luôn ngại khi phải đối đầu.
 
* Nét mới chưa nhuyễn?
 
Có thể nói như vậy về tân HLV Patricio. Mặc dù đã theo đội vài tháng nhưng ông gần như chưa tạo được dấu ấn đáng kể lên đội bóng, mặc dù ĐT.LA không thiếu những gương mặt sáng giá. Ngay cả bộ đôi tấn công nguy hiểm nhất V-League là Gustavo – Antonio gần như đã trở thành cái bóng trong buổi chiều mưa 1/7 trên sân Thống Nhất. Trận ấy, Antonio bị trung vệ John Wole đeo bám gần như hình với bóng, còn Lưu Ngọc Hùng trở thành “anh em sinh đôi” với Gustavo, thế nhưng ông Patricio vẫn không thể tìm ra cách để hóa giải.

Từ khi về dưới trướng của HLV Patricio, gần như ĐT.LA thiếu hẳn sự quyết đoán về chiến thuật để có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Ngoài ra ĐT.LA thường chỉ chơi “bốc” về cuối giải nên tâm lý “sợ thua” của các cầu thủ bắt đầu hình thành, khi phải đối diện với các đội bóng chơi lăn xả, hay khi đội nhà bị dồn vào bế tắc.

Hiện vẫn đang đang đứng trong tốp 3, nhưng với tình hình này người hâm mộ vẫn còn quyền lo lắng cho "Gạch" khi mà họ chuẩn bị bước vào những trận đấu mang tính quyết định.

LÊ QUỐC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm