Đội U23 Việt Nam: Cứ thử, khắc ra nghiệm

31/05/2013 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trải qua 2 ngày tập trung và 3 buổi tập, nhưng cũng có thể nhận ra một vài điều khác biệt của ĐT U23 Việt Nam dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc.

Chiều qua trời mưa nhưng các tuyển thủ U23 vẫn ra sân tập luyện như bình thường. Ảnh: VSI

1. Khác biệt đầu tiên đến từ ông thầy Hoàng Văn Phúc, đã không còn là “HLV trưởng tạm quyền” mà chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, kí hợp đồng dài hạn với VFF và là người chịu trách nhiệm chính cho thành bại tại SEA Games năm nay và có thể là cả AFF Cup vào năm sau.

Nếu như ở thời gian trước, với ĐT U22, ông Hoàng Văn Phúc còn phải đích thân đi nhắc nhở từng cầu thủ về từng cái nhỏ nhặt như chuyện quần áo, ăn ở, giờ giấc, đi lại, thì lần này chỉ là những “mệnh lệnh” gắn gọn nhưng vẫn được tuân thủ răm rắp, vì ở ĐT U23 Việt Nam hiện tại, ngoài vài gương mặt mới nhưng cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến V-League, hầu hết các tuyển thủ khác đều từng làm việc dưới quyền ông Phúc, nên cũng không lạ lẫm gì.

Thời gian trước, ông Hoàng Văn Phúc từng có đôi lần “than phiền” rằng 2 cầu thủ Việt kiều nhận được sự quan tâm quá lớn của giới truyền thông, có lúc còn trả lời phỏng vấn vào giờ nghỉ trưa, khiến có lúc Hồng Quân bị cho rằng đã hơi mắc bệnh sao. Còn lần này, Hồng Quân hay một số cầu thủ khác đã có cách ứng xử khéo léo và tế nhị hơn.

Sáng qua, ĐT U23 Việt Nam được Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải xuống thăm hỏi và động viên. Buổi chiều, trời đổ mưa lớn nhưng các cầu thủ vẫn ra sân tập luyện bình thường. Do mặt sân quá trơn trượt nên ông Hoàng Văn Phúc đã rút ngắn buổi tập, các cầu thủ chỉ đá khoảng 40 phút rồi nghỉ.

Quá trình chuẩn bị cho SEA Games đã thực sự bắt đầu, cần sự tập trung cao độ, làm việc khẩn trương, cần đến sự chuyên nghiệp từ những điều nhỏ nhất, và nói một cách hình ảnh, ĐT U23 Việt Nam của ông Hoàng Văn Phúc giờ đây là một đội bóng “người lớn”, một tập thể của những chàng trai trưởng thành, nhận thức được trách nhiệm, dám đương đầu áp lực, chứ không còn là một “lớp học” nữa.

2. Một pha dâng cao tấn công, qua được người rồi sút bóng nhưng không ăn bàn của Xuân Hùng, nhưng vài đồng đội đã quay lại động viên “tốt Hùng ơi”. Một pha đá phạt chếnh góc phải khung thành, khi các đồng đội đã dâng lên chờ một quả tạt thì Danh Ngọc vung chân và sút thẳng, bóng đi… lên trời. Phi Sơn cầm bóng đột phá, đi qua được 2 hậu vệ rồi thì mất bóng.

Các cầu thủ trẻ đều đang khao khát thể hiện mình, nên cũng dễ hiểu khi ông thầy luôn yêu cầu phải phối hợp đồng đội thật tốt thì thỉnh thoảng vẫn có một vài pha bóng rất cá nhân. “Không sao, tốt, cứ mạnh dạn lên, thử đi, hỏng làm lại”, ông Hoàng Văn Phúc đã vài lần đưa ra những lời động viên như vậy.

Một đội bóng “mới”, các cầu thủ đang làm quen với nhau, tìm cách gắn kết với nhau hơn, tìm cách để hiểu nhau hơn, như lời ông Hoàng Văn Phúc đã phát biểu mục đích thử nghiệm là mục đích chính của 2 tuần tập trung với 2 trận đấu giao hữu lần này. Các cầu thủ quen với cách chơi của nhau, quen với cách chơi cùng nhau và cả tập thể quen hơn với lối chơi được xây dựng.

Cách đây một thời gian ngắn, cả Phi Sơn và Hồng Quân có lẽ cũng chưa hề biết về nhau, khi chưa từng chơi bóng hay đối đầu với nhau lần nào. Nhưng sẽ không hề bất ngờ, nếu ở trận giao hữu với Kashima Antlers tới đây, Phi Sơn và Hồng Quân chơi cặp với nhau trên hàng công, một người đá cắm với vai trò thu hút làm tường, một người đá tự do ở bên cánh với nhiệm vụ cầm bóng xuyên phá.

Một bàn thắng được tạo nên bởi sự phối hợp của một cầu thủ Việt kiều và một tài năng trẻ đáng chú ý đến từ lò đào tạo xứ Nghệ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khi họ bắt đầu “nhìn thấy nhau” sau những buổi tập.  

Cứ thử, khắc ra nghiệm, cứ làm việc khắc ra kết quả, và những điều tốt đẹp sẽ chỉ đến sau những lao động nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm