11/08/2014 13:37 GMT+7 | Văn hoá
Dwina Gibb nói rằng Robin Gibb có một cuộc sống tình yêu đầy màu sắc như các bộ trang phục sân khấu lòe loẹt của ông.
Không phải người có tính ghen tuông?
Cũng bởi dễ yêu nên Robin đã nảy sinh quan hệ lãng mạn với Claire Yang, người giúp việc trong nhà chỉ bằng nửa tuổi ông và có con với cô.
Giờ đây, 2 năm sau khi chồng qua đời, Dwina mới lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân “không bình thường” và mối quan hệ lãng mạn kéo dài 8 năm của chồng với Claire, người bà từng tin tưởng giao phó tổ ấm cho cô chăm nom.
Là người có tư tưởng rất thoáng, Dwina đã từng chấp nhận việc Robin cả gan tán tỉnh nhiều bạn bè của mình. Bà cũng biết về việc ông từng quan hệ tình dục 3 người (threesome) nhiều lần và rất say mê tìm kiếm trải nghiệm tình dục mới. Dwina cảm thấy thoải mái trước việc Robin ngoại tình, bởi đổi lại, ông cho phép bà quan hệ tình cảm (và tình dục) với những người tình đồng giới.
Thực tế đó khiến khi lần đầu biết tin về mối quan hệ của chồng với cô giúp việc, Dwina đã tỏ ra chấp nhận. Tuy nhiên một thời gian sau, bà đã đuổi Claire ra khỏi nhà khi biết tin cô có thai. Bà làm thế bởi Robin đã vi phạm thỏa thuận ngầm giữa hai người, rằng ông không thể sinh thêm bất kỳ đứa con nào nữa từ các mối quan hệ ngoài hôn nhân.
Bà Dwina còn cấm người giúp việc cũ của mình tới đám tang chồng. Song trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà vẫn khẳng định mình “không phải người có tính ghen tuông”. Bà còn cho biết bé Snow, con gái của Claire và Robin, đã nhận được một khoản chu cấp trong gia tài trị giá 26 triệu bảng (43,6 triệu USD) của chồng.
“Claire và bé Snow đã nhận được tiền chu cấp. Tôi chưa bao giờ biết ghen tuông. Tôi nghĩ, những người hoạt động nghệ thuật thường sống khác người bình thường. Cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn có những khoảng tự do nhất định và chúng tôi vẫn yêu nhau sâu sắc” – Dwina chia sẻ và khẳng định thêm rằng hai vợ chồng bà vẫn sống với nhau hết sức tình nghĩa.
“Sức mạnh trong mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi là cả 2 đều sống hết lòng vì nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù có ai đó xen vào cuộc sống của chúng tôi thì vợ chồng tôi vẫn luôn bên nhau” – Dwina nói trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Weeken.
Khoảng trống khó bù đắp của Robin
Robin qua đời hồi tháng 5/2015 do bị suy thận sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết. Ông không làm di chúc thừa kế cho cô con gái Snow, song có để lại cho người tình ngôi nhà trị giá 850.000 bảng (1,4 triệu USD) ở Amersham, Buckinghamshire.
Ngoài đứa con với nhân tình, Robin còn có 2 con với người vợ đầu là Molly Hullis. Bà Dwina và Robin cũng có 1 con trai là Robin John (31 tuổi). Sau khi Robin qua đời, Dwina nói rằng bà thấy hụt hẫng tới mức đến gần 1 năm sau khi ông mất, bà vẫn giữ thói quen pha trà mời ông vào mỗi buổi sáng. Bà cũng giữ cuốn sách của chồng ở đầu giường và bật các bản nhạc của Bee Gees để vơi bớt nỗi nhớ ông. Ngôi nhà của hai người ở Thame, Oxfordshire, giờ là nơi thờ cúng Robin và riêng trong phòng khách đã treo tới hơn 100 bức ảnh của ông.
Phải tới gần đây, Dwina mới tìm lại được hạnh phúc khi vợ chồng cậu con trai Robin John sinh cho bà một đứa cháu trai. “Đứa trẻ này đã mang lại niềm vui cho chúng tôi, bởi Robin đã để lại một khoảng trống u ám sau khi ông qua đời. Mọi điều hài hước, vui nhộn, tình yêu và âm nhạc, kể cả tính lập dị của Robin đều đi theo ông. Vắng bóng Robin, ngôi nhà của chúng tôi vô cùng trống trải. Tôi luôn cảm thấy cô đơn. Thật khó có thể bù lấp được khoảng trống mà Robin để lại, đặc biệt là vào buổi tối – Dwina chia sẻ.
Sẽ phát hành nhiều nhạc phẩm hiếm của Robin |
Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất