Taylor Swift phẫn nộ kể chi tiết vụ bị nam DJ 'luồn tay vào váy'

24/10/2016 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao quyền lực bậc nhất của làng nhạc Mỹ Taylor Swift cho biết mình cảm thấy "phát điên và khốn khổ" sau khi trở thành nạn nhân của một vụ sàm sỡ giữa chốn đông người.

Nữ ca sĩ 26 tuổi đang theo đuổi một vụ kiện chống lại DJ David Mueller, người bị buộc tội luồn tay vào váy và sờ soạng cô trong hậu trường một buổi biểu diễn ở Colorado hồi năm 2013.

Dù mới đây, thẩm phán đồng ý giữ kín những hình ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc nhạy cảm này, các lời khai của Swift về vụ việc không được cho vào danh sách bảo mật, đồng nghĩa với việc chúng đã nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo.

Trong buổi lấy lời khai hôm 26/7, chủ nhân ca khúc Blank Space được yêu cầu kể lại sự việc một cách chi tiết.

Cô nói: "Tôi nhớ đó là cảm giác phẫn nộ và khốn khổ, cảm giác bị xâm hại mà tôi chưa bao giờ trải qua trong đời".


DJ 46 tuổi Mueller (phải) đang vướng vào vụ kiện với ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Ảnh: Daily Mail

"Một cuộc gặp fan (greet and meet) được coi là dịp để nghệ sĩ chúng tôi cảm ơn người hâm mộ vì đã tới ủng hộ mình, vì thế tôi đã giữ cho mình tâm trạng hồ hởi, như thể chào đón mọi người tới nhà. Vì vậy, khi đối diện với kẻ xúc phạm tới lòng hiếu khách của mình theo cách đó, tôi hoàn toàn cảm thấy choáng váng" - nữ ca sĩ chia sẻ thêm, đồng thời khẳng định hành vi của DJ đối với mình là "hoàn toàn có chủ ý" - "Ngay thời điểm chúng tôi chuẩn bị chụp hình cùng nhau, hắn luồn tay vào váy tôi và tóm chặt mông tôi, dù tôi cố gắng giẫy giụa thế nào, bàn tay hắn vẫn ở đó".

"Việc đó hoàn toàn có chủ ý, tôi chưa bao giờ chắc chắn về điều gì như thế trong cuộc đời mình" - Swift tức giận cho biết.


Taylor Swift trong một buổi biểu diễn. Ảnh:  Music Times

Năm ngoái, Mueller, người phủ nhận cáo buộc này, đã đệ đơn kiện Taylor Swift, nói rằng mình bị sa thải khỏi đài phát thanh quốc gia vì lời "vu khống" của cô.

DJ này cho biết mình và bạn gái được mời vào hậu trường để gặp Swift và chụp ảnh chung với ngôi sao, và một người bạn khác của anh, tên Eddie Haskell mới là thủ phạm "tóm mông" nữ ca sĩ.

Sau đơn kiện từ phía Mueller, Taylor Swift đã nhanh chóng đưa ra một yêu cầu phản tố, nói rằng cô rất "ngạc nhiên, buồn bã và cảm thấy bị xúc phạm" trước thông tin từ phía Mueller.

Trong đơn kiện, Mueller cũng cho biết mình đã bị đội vệ sĩ của Taylor Swift ném ra khỏi sự kiện này.

Duy An
Theo Lollipop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm