Rihanna-Drake: Mối tình sóng gió được mong đợi nhất làng giải trí

31/08/2016 20:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt 7 năm qua, Rihanna và Drake đã hợp tác thực hiện 4 ca khúc hit, biểu diễn cùng nhau vô số lần, bị bắt gặp hẹn hò ăn tối và đi chơi riêng khá tình tứ... Dù vậy, họ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận là một cặp.

Rapper người Canada đã thỏa nguyện cho hàng triệu người hâm mộ khi bất ngờ thú nhận tình yêu của mình dành cho người đẹp xứ Barbados ngay trên sân khấu lễ trao giải MTV VMA 2016, diễn ra hôm 29/8.

Khi chàng thổ lộ với nàng trên sân khấu MTV VMA…

Chuyện Drake dành tình cảm cho Rihanna là điều ai cũng thấy rõ từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh chàng mạnh dạn bộc bạch những lời gan ruột như thế: "Cô ấy là người tôi đã yêu từ khi 22 tuổi" - Drake nói khi Rihanna đỏ mặt còn khán giả reo hò ầm ĩ. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới. Trong suốt quãng đời trưởng thành của mình, tôi đã coi cô ấy là tấm gương để noi theo dù cô ấy là người trẻ tuổi hơn".

Lời tỏ tình bất ngờ mà Drake tiết lộ khi lên sân khấu trao giải Thành tựu trọn đờiVanguard cho Rihanna đã khiến cô bối rối, ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Chi tiết ngọt ngào này ngay lập tức khiến cư dân mạng và cộng đồng người hâm mộ dậy sóng. Những bình luận về cặp đôi có lẽ là một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất về lễ trao giải năm nay, với rất nhiều người đồng loạt khuyên Rihanna nên kết hôn với chàng trai tài giỏi và đáng yêu này vì họ tin rằng, tình cảm sâu sắc và lâu bền mà Drake dành cho Rihanna lâu nay chính là thứ giúp cô có được hạnh phúc thật sự.


Drake dịu dàng dìu Rihanna bước xuống sân khấu lễ trao giải MTV VMA

Tháng 5/2009, chỉ ít lâu sau cuộc chia tay ồn ào giữa với Chris Brown, Rihanna hiện 28 tuổi, đã có khoảng thời gian mặn nồng với Drake, 29 tuổi, khi họ xuất hiện tình tứ bên nhau ở New York.

Một năm sau đó, Drake hồi tưởng lại buổi hẹn hò trong ca khúc Fireworks, qua đoạn rap "Anh không thể nói đó không phải là tình yêu. Anh đã nghĩ em cũng thích anh. Những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau đêm đó, luôn luẩn quẩn trong đầu anh".

Nhưng có lẽ Rihanna chưa thể quên ngay mối tình với Brown để mở lòng với một người khác, dù nguyên nhân họ chia tay là do nữ ca sĩ bị anh này đánh đến thâm tím mặt mày. Một thời gian ngắn sau khi phát hành Fireworks, Drake cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times rằng mình bị Rihanna đối xử như "một con tốt": "Bạn biết những gì cô ấy làm với tôi không? Đó chính xác là những gì tôi đã làm với rất nhiều phụ nữ suốt cả cuộc đời mình, để họ trải qua một khoảng thời gian thật ý nghĩa, rồi biến mất".

7 năm sóng gió

Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây và nam rapper sẽ sớm quên Rihanna như bao cô gái khác từng thoáng qua đời anh, nhưng đến khi cuộc ẩu đã giữa Drake và Chris Brown, bạn trai cũ của Rihanna, xảy ra năm 2012, người ta mới biết anh vẫn còn nặng tình.

Tại hộp đêm W.i.P. ở New York, Brown tình cờ trông thấy Drake và đã mời anh một chai champagne trong hòa khí, nhưng bị Drake từ chối. Không rõ hai người lời qua tiếng lại ra sao tới mức lao vào đánh nhau sau đó, thậm chí khiến một số người xung quanh bị thương.

Trong một cuộc phỏng vấn với GQ một năm sau, Drake lần đầu thừa nhận lý do của vụ lộn xộn này là vì Rihanna: "Hai rapper chiến đấu vì một người phụ nữ, mà anh ta thậm chí không phải là một rapper chân chính, nhưng dù sao vẫn được mọi người công nhận. Chuyện này không liên quan tới âm nhạc nhưng anh ta đã biến tôi thành kẻ thù, tôi đoán mối quan hệ giữa chúng tôi là vậy".

Chuyện Rihanna và Chris Brown quay lại với nhau vào tháng 9/2012 có lẽ là cú sốc lớn với Drake và điều này khiến mối quan hệ giữa hai người không thể tiếp tục tốt đẹp. Khi Drake đoạt giải Video Hip-hop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV VMA năm đó, Rihanna quay mặt đi không thèm nhìn, thậm chí không động viên bạn mình bằng tràng pháo tay nào. Tại sự kiện VMA năm sau đó, nữ ca sĩ cúi xuống nhìn móng tay suốt quá trình Drake biểu diễn và thi thoảng lườm anh chàng.

Chuyện tình cảm giữa Rihanna và Chris Brown lại tan vỡ không lâu sau. Đầu năm 2014, cô và Drake lại bị bắt gặp hẹn hò ở London và Los Angeles, khiến tin đồn yêu đương dấy lên trở lại, nhất là khi Drake gửi nụ hôn gió tới Rihanna khi anh đang biểu diễn trên sân khấu. Dù vậy, lần này thì chính Drake là người khẳng định mối quan hệ đơn thuần giữa họ: "Cô ấy rất tuyệt. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng chỉ là bạn bè thôi".

Năm 2015, mối quan hệ giữa hai người lắng xuống, cả về hợp tác âm nhạc cũng như tình cảm riêng, khi Drake đi lại với tay vợt Serena Williams còn Rihanna bị bắt gặp đi chơi riêng cùng tài tử Leonardo DiCaprio hay rapper Travis Scott.

Mối quan hệ phức tạp này “nóng” trở lại từ đầu năm 2016, khi hai người hợp tác trong hàng loạt ca khúc hit như Work, Take care, What’s My Name?, Too Good…, đặc biệt là khi cả hai bị bắt gặp lưu trú cùng một khách sạn hay khoảng thời gian Rihanna về quê Drake nghỉ dưỡng.

Trong show diễn hồi tháng 6 tại New York, Drake đã giới thiệu Rihanna trước mọi người: “Dành cho người phụ nữ xinh đẹp và tài năng nhất tôi từng biết, Rihanna. Trái tim tôi đã tan vỡ vì cô ấy”. Sau đó, trong show diễn của Rihanna, dù xuất hiện với tư cách khách mời nhưng Drake cũng không quên ca ngợi: “Các bạn yêu cô ấy và các bạn đến đây. Tôi cũng thế, tôi yêu cô ấy cũng như các bạn vậy. Như thế, bạn mới biết vì sao tôi yêu cô ấy nhiều như vậy”…

Bên cạnh đó, bạn bè của Drake khẳng định, chủ nhân ca khúc Hotline Bling chưa bao thôi yêu Rihanna. “Drake yêu Rihanna, đã từng và sẽ luôn như vậy. Rihanna cũng có cảm xúc tương tự nhưng cô còn trẻ và muốn chú tâm vào sự nghiệp hơn”.

Về phần mình, Drake cũng thú nhận lời bài hát trong ca khúc Take Care là anh dành riêng cho người con gái mình yêu: “Khi em sẵn sàng, hãy cho anh biết. Khi mọi chuyện đã qua đi. Khi tiệc đã tàn, đừng quên có anh ở đây. Chúng ta sẽ sống chậm lại, được chứ?”.

Duy An Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm