Remix Giải trí: Lê Kiều Như vòng eo 53 'thách thức' Midu, Ngọc Trinh vòng eo 56

18/05/2016 19:46 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ai cũng biết, Ngọc Trinh làm hẳn một bộ phim về bản thân mình với tựa đề là một giá trị của cô Vòng eo 56. Tuy nhiên, kỷ lục của cô đã bị một hot girl chạm đến, và rất có thể sẽ xô đổ, đó là Midu. Nhưng Lê Kiều Như đã ngay lập tức công bố vòng eo 53cm và thách thức tất cả các mỹ nhân Việt. 
Trong khi đó, ở Cannes, các sao Việt đang khuấy động thảm đỏ, và bộ váy theo phong cách Scarlett O'Hara của Lý Nhã Kỳ khiến tôi nhớ đến vòng eo chỉ có 45cm của nhân vật Cuốn theo chiều gió. Remix Giải trí của Thể thao & Văn hóa kỳ này sẽ bắt đầu từ số đo vòng eo để nhận diện đời sống giải trí Việt.

Midu khoe "Vòng eo 56"

Vòng eo 56 giờ không còn là thương hiệu của riêng Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh nữa, cho dù cô có cả một bộ phim cùng tên để khẳng định. 

Người chạm tới kỷ lục của Ngọc Trinh là hot girl Midu. Sau cuộc tình đình đám với hotboy thiếu gia Phan Thành, người đẹp phim Thiên mệnh anh hùng lao vào kinh doanh và rất chăm chỉ luyện tập. 

Trên trang cá nhân, cô diện đồ bó để lộ thân hình quyến rũ cùng điểm nhấn là vòng hai thon gọn cùng câu khoe khéo: “Phụ nữ - quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ, tinh thần và nhan sắc. Nên hãy chăm tập thể thao, làm điều mình thích và luôn nở nụ cười thật tươi chào ngày mới. Sau khi lấy số đo cho phim mới, phát hiện ra eo mình còn 56”.


Midu với vòng eo 56


Lê Kiều Nhi lập tức xô đổ kỷ lục của Ngọc Trinh, Midu

Nhưng gần như ngay lập tức, mỹ nhân Sợi xích Lê Kiều Như lên mạng khai chiến “Thách ai hóp bụng mà được vòng eo nhỏ như tôi. Vòng eo của tôi nhỏ nhất Việt Nam, so với chiều cao 1,68 m và số đo ba vòng như tôi”.

Người đẹp đã công khai số đo vòng hai đáng ghen tị với 53 cm trên trang cá nhân. “Tôi không nhắc tới ai trong dòng trạng thái của tôi, còn ai muốn nghĩ bị thách thức là chuyện của họ” – cô nói.

Nhưng nói đến số đo vòng eo, thì mỹ nhân Việt chưa là gì. Vào google search một cái, kết quả có thể làm họ choáng váng cho dù đã giảm cân, hóp bụng đến mức suýt nhập viện. Một trong những cô gái có vòng eo nhỏ nhất thế giới là Romanie Smith (người Anh) có vòng eo con kiến chỉ 46 cm. Để có được thành quả như hiện tại, Romanie đã hành xác bằng những bộ "áo giáp" nịt người không khác gì công cụ tra tấn trong 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng cô vẫn chưa nguôi khao khát, cái đích của cô là đạt kỷ lục vòng eo nhỏ nhất thế giới, 38cm.

Trong văn học, vòng eo nhỏ nhất thế giới thuộc về Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió. Cô gái có vòng eo nhỏ nhất các bang miền Nam nước Mỹ thời bấy giờ: 46cm, tức là bằng vòng eo hiện tại của Romanie Smith. Tất nhiên, Scarlett O'Hara chỉ là nhân vật hư cấu, và giá trị của cô không phải chỉ ở cái vòng eo chưa bị phát phì sau khi sinh đẻ, mà chính là ở tình yêu mãnh liệt và nghị lực phi thường của cô, bởi những tháng ngày áo quần lộng lẫy đi tiệc tùng mau chóng qua đi, nhường chỗ cho những năm tháng khốc liệt của cuộc đời.


Người đẹp "Sợi xích" Lê Kiều Như

Angela Phương Trinh bị nhầm với... 'bà ngoại' ở Cannes

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ ở Cannes với bộ váy ở Cannes cũng làm gợi nhớ đến Scarlett O'Hara, khi cô diện váy dạ hội ren đỏ rực  của nhà Georges Hobeika lấy cảm hứng từ những bộ phim điện ảnh của thập niên 30-40. 

Thảm đỏ Cannes đón thêm một mỹ nhân Việt là Angela Phương Trinh. Diễn viên Taxi em tên gì chọn trang phục váy suông, thêu họa tiết bức tranh Đông Hồ "gà lợn nét tươi trong" và đội mấn.

Nếu như Lý Nhã Kỳ xuất hiện ở Cannes với tư cách nhà bảo trợ cho một hạng mục giải thưởng của LHP này, thì Angela Phương Trinh trong "biên chế" đoàn phim Taxi, em tên gì? đến tìm cơ hội hợp tác ở Cannes. Cô để lại ấn tượng tốt trên thảm đỏ, mà bằng chứng là các hãng tin lớn như Reuters, Getty Images... đều đăng tải hình ảnh của cô. Chỉ có điều là trên website chia sẻ ảnh Getty Images, ảnh của cô lại bị chú thích là Michelle Yeoh (tức Dương Tử Quỳnh), nữ diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng, đã ở tuổi U60 (sinh năm 1962, năm nay 54 tuổi), tức ở tuổi... bà ngoại của Angela Phương Trinh (sinh năm 1995, 21 tuổi). Bởi thế, sự nhầm lẫn này có lẽ khiến cho Angela Phương Trinh vừa vui vừa buồn. Giá như họ nhầm với Phạm Băng Băng, nữ diễn viên với những bộ trang phục đậm đà bản sắc thì có lẽ sẽ vui hơn.

Đoàn phim Taxi, em tên gì? gồm diễn viên Thanh Thúy - đại diện nhà sản xuất, hai diễn viên chính Angela Phương Trinh, Khánh Hiền cùng quay phim James Ngô. Họ có mặt tại Pháp để cùng lãnh đạo Cục điện ảnh tham gia hàng loạt các sự kiện của LHP Cannes 2016. Hi vọng sau chuyến đi sẽ có được sự hợp tác nào đó.


Angela Phương Trinh

Còn Củng Lợi thì xấu hổ khi ở Cannes

Già thì đương nhiên, vòng eo không thể nào còn "con kiến" như hồi con gái được. Chả hiểu Dương Tử Quỳnh, người đẹp vượt thời gian, vòng eo đã tăng lên bao nhiêu. Nhưng Củng Lợi thì đã rõ là một lão bà bà khi đi trên thảm đỏ Cannes năm nay.

Nhưng Củng Lợi đến thảm đỏ Cannes không phải để khoe váy áo. Xuất hiện trên thảm đỏ trong ngày khai mạc Cannes theo lời mời của một trong những nhà bảo trợ LHP, và tham dự màn chiếu phim Cafe Society của đạo diễn Mỹ Woody Allen, nhưng ngay sau đó cô thể hiện cảm giác u buồn. "Tôi đã xem 2 bộ phim của Hàn Quốc, Nhật Bản và thấy thật xấu hổ khi năm nay Trung Quốc không có phim nào tham gia tranh giải. Thị trường điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Hollywood. Phim Trung Quốc dành cho khán giả quốc tế vẫn chỉ là những phim trước đây chứ người ta không kỳ vọng vào những bộ phim được sản xuất hiện nay ở Trung Quốc.

Tôi lấy làm tiếc khi không hề được xem một bộ phim Trung Quốc nào hay ho trong thời gian dài qua. Đối với các nhà sản xuất phim Trung Quốc, chất lượng phim không quan trọng, tất cả những gì mà họ quan tâm là con số hoặc tiền bạc"

Lão bà bà Củng Lợi cũng khuyên các diễn viên có mặt tại LHP Cannes nên xem nhiều phim hơn và yêu thích công việc của mình một cách có chiều sâu hơn nữa, nếu chỉ tới LHP với mục đích chụp ảnh, "khoe mẽ" thì thật đáng tiếc.


Củng Lợi

Và diễn viên vô danh Trung Quốc bị ném đá vì Cannes

Báo Dân trí đưa tin, mạng xã hội Trung Quốc lại đang bàn tán về một nữ diễn viên ít ai từng nghe tiếng - Zhao Erling. Cô gái này đã xuất hiện trên thảm đỏ Cannes với một bộ váy sặc sỡ, diêm dúa và nán lại tạo dáng quá lâu đến mức nhân viên phục vụ thảm đỏ đã phải đề nghị cô rời đi.

Sự việc này khiến báo chí Trung Quốc cũng vào cuộc và họ nói toẹt ra: LHP Cannes từng một thời là sân chơi lớn cho những nhà làm phim Trung Quốc thể hiện tài năng, đáng buồn là dần dần sự kiện này lại trở thành nơi để một số diễn viên ít tên tuổi tìm đến, coi đó là công cụ quảng cáo cho mình trên nấc thang danh vọng.


Diễn viên vô danh "chiếm" thảm đỏ Cannes

Sơn Tùng M-TP buồn hay vui khi xem "Đấu trường tiếu lâm"?

Hết chuyện vòng eo, và Cannes, trở lại với đời sống giải trí trong nước. Trên ghế nóng Đấu trường tiếu lâm, 3 HLV: Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, và cả MC Ốc Thanh Vân đều bật khóc trước tiểu phẩm về cô bé fan cuồng Sơn Tùng M-TP và tình cha con của cặp thí sinh: Trâm Anh - Thanh Phong đội HLV Đức Thịnh.

Xem màn diễn rất đỉnh này, chẳng biết Sơn Tùng M-TP sẽ buồn hay vui. Thanh Phong hóa thân thành người cha hết mực yêu thương con gái, còn Trâm Anh thì trở thành cô bé học sinh thần tượng ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Trong diễn biến của câu chuyện, người cha nghèo làm nghề quét rác vì quá thương con gái đã xoay sở cho con gái, một fan cuồng của Sơn Tùng M-TP vào xem thần tượng của mình biểu diễn. 

Do không có vé, và phải hối lộ bảo vệ để được vào, nên ông bố phải công kênh con gái trên vai mới có thể xem được. Trong khi cô con gái ngây thơ cứ hò hét cổ vũ thần tượng trong khi người cha già dần kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Không chỉ các giám khảo, vốn có trình độ diễn điêu luyện, phải giàn giụa nước mắt, mà cả khán giả cũng rơi lệ.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm