Những vệ thần luôn 'giữ khoảng cách' với tuổi thơ

24/12/2021 20:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những vệ thần của tuổi thơ là bộ sách tranh gồm 7 tập, được William Joyce sáng tác từ 2011 đến nay. Bộ sách đã ra mắt được 3 tập, truyền cảm hứng cho bộ phim hoạt hình Sự trỗi dậy của các vệ thần từng gây tiếng vang lớn vào năm 2012.

Sách tranh 'Lặng phố': Một 'Bùi Xuân Phái' giữa phố cổ Hà Nội thời nay

Sách tranh 'Lặng phố': Một 'Bùi Xuân Phái' giữa phố cổ Hà Nội thời nay

"Lặng phố" - tác phẩm nghệ thuật giới hạn số lượng bản in về Hà Nội - ra mắt công chúng vào tháng 2/2018 là sự kết hợp giữa họa sỹ 7x Phạm Bình Chương và nữ nhà văn 9x Lê Nguyễn Nhật Linh.

Trong mùa Giáng sinh 2021 này, 3 tập đầu tiên của bộ sách đã được NXB Đà Nẵng gửi tới bạn đọc qua bản dịch của dịch giả nhí Lily (tên thật: Hồ An Nhiên).

3 tập sách đầy màu sắc kỳ diệu, giới thiệu thân thế và câu chuyện của các vị thần mang sứ mệnh bảo vệ trẻ thơ. Nhưng nếu để ý, bạn đọc sẽ thấy các vệ thần, từ Người Cung Trăng, Thần Mộng Mơ, Jack Frost, hay Nicholas St. North (Ông già Noel), Toothiana (Tiên Răng) đến E.Aster Bunnymund (Thỏ Phục Sinh), họ luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với các bạn nhỏ. Ẩn ý của tác giả William Joyce là điều chúng ta phải suy ngẫm.

Gặp gỡ các vệ thần

Ở 3 tập đầu tiên của bộ sách, người đọc sẽ được làm quen với Người Cung Trăng, Thần Mộng Mơ và Jack Frost Phủ Băng Mọi Nẻo.

Chúng ta sẽ được gặp Người Cung Trăng -vệ thần đầu tiên. Trong thế giới tưởng tượng kỳ vĩ mênh mông của William Joyce, Mặt trăng xa xôi kia là nơi ở của Người Cung Trăng. Thuở bé, Người Cung Trăng có tất cả mọi thứ mà một em bé đều mơ ước. Em sống trong tình yêu thương của cha mẹ và sự quan tâm, chăm sóc của người bạn Ánh Đêm cùng các thành viên phi hành đoàn Robot Mặt Trăng. Khoảng thời gian ấy là Kỷ Nguyên Vàng.

Chú thích ảnh
Dịch giả Lily (9 tuổi) đang đọc sách

Nhưng ngày tháng vui vầy, hạnh phúc chẳng được bao lâu, khi Vua Ác Mộng Pitch Black muốn tấn công và biến Người Cung Trăng trở thành Hoàng tử Ác Mộng. Cuộc hỗn chiến diễn ra khiến Kỷ Nguyên Vàng sụp đổ, Vua Ác Mộng đã thua, cha mẹ của Người Cung Trăng biến thành những vì sao, người bạn Ánh Đêm cũng mất tích.

Từ đây, Người Cung Trăng sống cùng những người bạn sống sót sau cuộc chiến, lắng nghe những nguyện ước và hy vọng của trẻ em trên Trái đất, đem đến niềm vui qua các món quà, và tìm cách bảo vệ các bạn nhỏ khỏi những cơn ác mộng của Pitch Black.

Người Cung Trăng là vệ thần đầu tiên, nhưng chàng vẫn cần thêm đồng đội, vì bảo vệ và lưu giữ niềm vui, niềm hy vọng, ký ức của trẻ em là sứ mệnh lớn lao. Thế là Thần Mộng Mơ, Jack Frost, Nicholas St. North (Ông già Noel), Toothiana (Tiên Răng) và E.Aster Bunnymund (Thỏ Phục Sinh) xuất hiện.

Thần Mộng Mơ là vệ thần “đi khắp muôn nơi, dù trời mịt mùng hay trong trẻo, để gửi Bụi Mơ tới các em bé trên Trái đất”, để giữ cho giấc mơ của mỗi bạn nhỏ luôn là một thế giới mơ mộng diệu kỳ.

Nhân vật thứ 3 được giới thiệu trong bộ sách Những vệ thần của tuổi thơ là Jack Frost Phủ Băng Mọi Nẻo. Nếu là một khán giả ham mê phim hoạt hình, có lẽ Jack Frost không phải một vệ thần xa lạ. Cậu chính là nhân vật chính trong bộ phim Sự trỗi dậy của các vệ thần (tên tiếng Anh: Rise Of The Guardians) ra mắt công chúng từ năm 2012. Đây cũng là nhân vật được tác giả William Joyce dày công khắc họa.

Chú thích ảnh
Bộ sách “Những vệ thần của tuổi thơ”

Ở thời Kỷ Nguyên Vàng, Jack từng là người bạn Ánh Đêm, từng chiến đấu chống lại Vua Ác Mộng để bảo vệ Người Cung Trăng, để rồi trong trận chiến cuối cùng, cậu đã hóa thành ngôi sao băng rơi xuống Trái đất. Jack quên đi mọi ký ức từng có, chỉ nhớ duy nhất một điều:

Tôi sẽ trông nom trẻ em trên Trái đất.

Giữ chúng an toàn, tránh xa bao điều nguy hiểm.

Giữ cho trái tim của chúng được hạnh phúc, tinh thần luôn dũng cảm, và đôi má luôn hồng hào.

Tôi sẽ bảo vệ ước mơ và hy vọng của chúng bằng tính mạng của mình.

Vì chúng là tất cả những gì tôi có, tôi là.

Và tất cả những gì tôi sẽ là.

Kể từ đó, Jack Frost đem niềm vui đến cho mọi bạn nhỏ trên Trái đất. Và lời thề của các vệ thần vẫn vang vọng đến nay…

Không ai mang sẵn sứ mệnh trở thành vệ thần

Không giống những cuốn sách tranh được sáng tác nhằm mục đích truyền tải một thông điệp hay định hướng hành động nào đó cho trẻ nhỏ trong cuộc sống, Những vệ thần của tuổi thơ đơn giản là giới thiệu cho chúng ta một thế giới thần thoại trong tưởng tượng: Ở nơi đó, mọi đứa trẻ đều được các vệ thần trông chừng, bảo vệ. Vậy… các vệ thần bảo vệ điều gì ở trẻ nhỏ?

Hãy nhớ lại câu chuyện cuộc đời của từng vệ thần riêng lẻ, để nhận ra rằng không một ai trong số họ sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh trở thành vệ thần. Người Cung Trăng khi còn nhỏ là một em bé sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè và cư dân trên Mặt trăng; Thần Mộng Mơ ban đầu là phi công của một ngôi sao băng bay qua vô số thế giới trên bầu trời; và Jack Frost là một sinh vật ánh sáng tỏa rạng lòng tốt và dũng cảm trước khi đứng vào hàng ngũ của các vệ thần. Mỗi vệ thần đều từng có một cuộc đời riêng, cá tính riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm: Quan tâm và yêu thương mọi đứa trẻ trên đời.

Vì quan tâm và yêu thương, nên Người Cung Trăng lắng nghe mọi hy vọng và ước mơ của trẻ nhỏ, đạp tung những hạt cát trên cung trăng, để mặt trăng tỏa sáng muôn phần, để “trẻ em trên Trái đất sẽ thấy nụ cười của Mặt trăng và chúng có Ánh Đêm để trông chừng chúng mãi mãi”.

Vì quan tâm và yêu thương, nên Thần Mộng Mơ gửi tới tất cả trẻ em đang ngủ những giấc mơ đẹp đẽ nhất, lung linh và tươi vui nhất. Vì quan tâm và yêu thương, nên Ánh Đêm luôn ở bên người bạn nhỏ của mình, bảo vệ bạn khỏi sự săn lùng của Vua Ác Mộng; vì quan tâm và yêu thương, nên Jack Frost đem niềm vui đến cho mọi đứa trẻ trên Trái đất. Vì quan tâm và yêu thương, nên các vệ thần bảo vệ, nuôi dưỡng thế giới tinh thần của trẻ em: Giữ cho các em niềm vui, hy vọng, những mộng mơ tươi đẹp, giấc ngủ yên bình và lưu giữ trong lòng những ký ức thân thương. Cũng vì quan tâm và yêu thương, nên các vệ thần đồng lòng giữ cho các em tinh thần tươi mới và lòng dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi mà những cơn ác mộng tạo ra.

Chú thích ảnh
Món quà Giáng sinh ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ

Bộ sách tranh thú vị với nhiều ẩn ngữ

Ở đây, tác giả William Joyce đã đưa ra một ý tưởng vô cùng thú vị: Quan tâm, bảo vệ một đứa trẻ không phải là ép buộc chúng làm theo ý mình, không phải là tạo ra một không gian “vô trùng” để bao bọc chúng, không phải là áp đặt cuộc sống của chúng nhân danh tình yêu thương. Quan tâm một đứa trẻ là “Giữ chúng an toàn, tránh xa bao điều nguy hiểm; giữ cho trái tim của chúng được hạnh phúc, tinh thần luôn dũng cảm, và đôi má luôn hồng hào; bảo vệ ước mơ và hy vọng của chúng bằng tính mạng của mình”.

Nếu để ý, bạn đọc sẽ thấy các vệ thần, từ Người Cung Trăng, Thần Mộng Mơ, Jack Frost, hay Nicholas St. North (Ông già Noel), Toothiana (Tiên Răng) đến E.Aster Bunnymund (Thỏ Phục Sinh), họ luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với các bạn nhỏ. Người Cung Trăng lắng nghe và quan sát từ mặt trăng; Thần Mộng Mơ du hành khắp cõi mộng; Jack Frost lướt trên băng, bay lượn trong bài hát của một chú chim, ẩn hiện trong thanh âm của một chiếc lá đang rơi hoặc khi chuyển mùa…

Điều này không phải tình cờ, vì sứ mệnh của vệ thần là sứ mệnh lớn lao mà lặng lẽ: Quan tâm một đứa trẻ là đồng hành với chúng trên đường đời, luôn luôn xuất hiện khi chúng cần hỗ trợ, nhưng cũng luôn luôn giữ khoảng cách để không can thiệp hay quyết định cuộc đời thay chúng. Vệ thần, vì thế, cũng chính là những con người thầm lặng đứng sau ủng hộ mọi trẻ em trên Trái đất này.

Nhìn lại, Những vệ thần của tuổi thơ vẫn là một bộ sách tranh thú vị với nhiều ẩn ngữ. Mỗi trang sách mở ra cho chúng ta một thế giới thần thoại rộng lớn, kỳ vĩ vô cùng. Ở thế giới thần thoại mới ấy, ta vừa được thỏa mãn trí tưởng tượng vô bờ, vừa đắm chìm trong những suy tư mênh mang bất tận về sứ mệnh bảo vệ, gìn giữ niềm vui nơi trái tim thơ trẻ, giữ cho linh hồn dũng cảm, để đôi má mãi hồng hào… Vì lẽ đó, đây không chỉ là tập sách dành cho thiếu nhi, mà còn là tập sách dành cho bất cứ ai vẫn luôn ấp ủ trong mình trái tim hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Sau tất cả, có thể nói, Những vệ thần của tuổi thơ của William Joyce là một trong những bộ sách tranh xuất sắc bậc nhất của thế kỷ 21, bởi tất cả ý tưởng táo bạo về các vệ thần, hòa quyện tinh thần trong trẻo với những suy tưởng triết lý ẩn sau mỗi câu chuyện bay bổng huyền ảo chảy tràn trên mặt giấy, tràn khắp không gian, lặng lẽ chạm đến trái tim, tâm hồn mỗi người.

Quan tâm một đứa trẻ là đồng hành với chúng trên đường đời, luôn luôn xuất hiện khi chúng cần hỗ trợ, nhưng cũng luôn luôn giữ khoảng cách để không can thiệp hay quyết định cuộc đời thay chúng.

Nguyễn Hoàng Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm