Nhà văn Trần Thùy Mai “hạnh phúc” với Một mình ở Tokyo

13/11/2008 08:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cách đây ít lâu, TT&VH đã có bài phỏng vấn nhà văn Trần Thùy Mai về tập sách mới Một mình ở Tokyo.
 
 Sau khi báo phát hành, nhiều bạn bè nhắn tin, gọi điện, email chúc mừng tác giả và… đòi tặng sách để đưa ra lời “phê bình, góp ý”. Nhưng bất ngờ và hành phúc nhất đối với Trần Thùy Mai là một dịch giả người Pháp ở Đại học Paris 7 có viết thư “đặt vấn đề” sẽ dịch cả tập ra tiếng Pháp. Theo dự kiến, tối 15/11 tới Trần Thùy Mai sẽ có buổi giao lưu với bạn đọc tại Nhà sách Phú Xuân (Huế).

Tuy nhiên, bất ngờ hơn nữa là chỉ sau 2 tháng kể từ ngày phát hành, 1.500 cuốn Một mình ở Tokyo đã bán hết, và NXB Văn nghệ tuần này quyết định in tiếp 2.000 cuốn. Vừa trở về Huế sau chuyến đi Hà Nội họp ban chấp hành Hội Nhà văn VN (mở rộng), nhà văn Trần Thùy Mai rất vui khi đón nhận tin này. Chính tác giả cũng bất ngờ về sự “bán chạy” của cuốn sách… không có gì giật gân, câu khách này. Nhà văn cũng cho biết thêm, nội dung và hình thức cuốn sách vẫn giữ nguyên như cũ. Vì thế mà nhà xuất bản chỉ ghi là… “nối bản”.

Hoàng Thu Phố

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm