Madonna kể chuyện nằm trên giường của Donald Trump và xấu hổ khi là người Mỹ

04/12/2016 09:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Tại buổi đấu giá và biểu diễn gây quỹ, Madonna chia sẻ rằng, trước hoàn cảnh khó khăn của thổ dân Mỹ, cô cảm thấy xấu hổ khi là một người Mỹ.

Madonna từng nhiều lần chỉ trích tổng thống đắc cử Donald Trump và nói rằng bản thân rất xấu hổ khi là một người Mỹ. Trong buổi đấu giá và biểu diễn gây quỹ ở Miami, cô đã quyên được hơn 7,5 triệu USD cho quỹ Malawi của cô.

Hình ảnh của ông cũng xuất hiện ở phía sau cô khi cô hát câu “You Know that you’re toxic” (tạm dịch: Ông biết rằng ông là thuốc độc) trong ca khúc đình đám Toxic của Britney Spears.

Giọng ca cũng tiết lộ cô từng một lần nằm trên giường ông Trump – để chụp ảnh cho tạp chí khi ông trùm bất động sản không có nhà. Cô mỉa mai “tấm ga giường rẻ tiền”, nói: “Không đời nào đó là bông Ai Cập vì chúng ta đều biết ông ta nghĩ gì về người Hồi giáo, đúng không?”


Madonna tại sự kiện ở Miami

Madonna cũng nói về tình cảnh của thổ dân Mỹ, tự hỏi tại sao đất của họ lại bị tàn phá. “Điều đó thật sự làm tôi thấy xấu hổ - xấu hổ vì là người Mỹ, xấu hổ khi là một con người, thật vậy”, cô nói trước khi trình diễn ca khúc American Life.

Buổi gây quỹ, được quảng cáo là “một đêm của âm nhạc, nghệ thuật và những trò tinh quái”, cho thấy Madonna đã tái hiện lại chương trình tạp kỹ Tears of a Clown mà cô trình diễn lần đầu ở Úc hồi đầu năm nay.

Đây là một trong nhiều bữa tiệc tổ chức tại hội chợ nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ Art Basel Miami Beach, nơi thu hút giới sưu tập nghệ thuật siêu giàu trên thế giới và các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới. Khách, phải trả ít nhất 5.000 USD để tham dự, bao gồm cả Leonardo DiCaprio, Chris Rock, Dave Chappelle, bạn trai cũ Alex Rodriguez, Courtney Love và James Corden.

Trong suốt một giờ trình diễn, Madonna đã bán đấu giá nhiều tác phẩm trong bộ sưu tầm nghệ thuật của mình, trong đó có một tác phẩm của Tracey Emin bán với giá 550.000 USD và ba bức ảnh Herb Ritts chụp đám cưới của cô với Sean Penn năm 1985 giá 230.000 USD.

Nhiều tác phẩm khác như một bức vẽ của Damien Hirst, một buổi xem biểu diễn riêng với ảo thuật gia David Blaine, một tuần nghỉ tại nhà của DiCaprio ở Palm Springs - được bán với giá 140.000 USD.

Cũng có nhiều màn mua bán ngẫu hứng. Ví dụ, có lúc Madonna đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc ghế dùng làm đạo cụ biểu diễn của cô và nói muốn bán nó, nói rằng 600 USD tiền bán sẽ được gửi cho một bé gái ở Malawi để giúp bé tới trường. Chiếc ghế sau đó được bán với giá 10.000 USD.

Madonna nhận nuôi cậu con trai 11 tuổi, David, từ một trại trẻ mồ côi ở Malawi hơn một thập kỷ trước. Khi đó, cô nói cô thậm chí không biết Malawi ở đâu. David bị viêm phổi, sốt rét. Mẹ đẻ bé chết khi sinh con và các anh chị em của bé cũng không còn.

Cậu bé cũng có mặt tại sự kiện, nói với khán giả: “Cháu nhật ra mình là người thật may mắn”.

Madonna - 3 thập kỷ, một 'trái tim nổi loạn'

Madonna - 3 thập kỷ, một 'trái tim nổi loạn'

Diễn ra từ 9/9, chuyến lưu diễn Rebel Heart của Nữ hoàng nhạc pop 57 tuổi đến cuối tuần qua đã thu về 20 triệu USD và vẫn tiếp tục “càn quét” sân khấu các nước.

Madonna cũng chiếu một đoạn video về Malawi, yêu cầu giúp đỡ để xây dựng khu phẫu thuật nhi khoa và chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở đó. Một nửa dân số ở đó tuổi dưới 15, theo thông tin từ quỹ của cô, Rasing Malawi.

Bên cạnh chia sẻ về chính trị và biểu diễn những màn tếu táo, Madonna cũng than thở rằng cô hiện “rất cô đơn” và đã không quan hệ tình dục trong một thời gian.

Giả Bình
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm