Mạc Can đi cấp cứu

22/12/2014 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa hôm nay 22/12, “ông hề già”, “nhà văn trẻ” Mạc Can thều thào qua điện thoại: “Tui bị đi cấp cứu rồi!”. Hỏi ra làm sao, Mạc Can rên rỉ cho biết: “Trong lúc đóng phim tui bị xuất huyết bao tử phải nhập viện. Tui đang nằm phòng cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương”.

Mạc Can trong một lần đi diễn cho trẻ em vùng sâu vùng xa

Sinh năm 1945 trên một chiếc thuyền đi trên sông Tiền đoạn ngang qua Mỹ Tho, Tiền Giang, nghệ sĩ Mạc Can đã đem cuộc đời đi diễn nay đây mai đó viết thành Tấm ván phóng dao. Những năm gần đây, ông có nhiều chứng bệnh do tuổi cao. Ngày 27/12 này, đoàn phim Thợ săn biệt kích do Nguyễn Chánh Tín đạo diễn sẽ khởi quay, trong đó Mạc Can diễn một vai quan trọng. Hy vọng sức khỏe nhà văn trẻ mau bình phục để tiếp tục đem lại niềm vui cho đời.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm