Hé lộ thông tin mới về cái chết của Lý Tiểu Long

30/07/2014 09:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Đinh Bội, người yêu cũ của Lý Tiểu Long, đã kể lại chuyện ông trút hơi thở cuối cùng trong nhà bà cách đây 41 năm.

Lý Tiểu Long qua đời ở Hong Kong ngày 20/7/1973, ở tuổi 32. Sau hơn 4 thập kỷ, người ta vẫn bàn tán nhiều về cái chết của ông.

Bí ẩn quanh nơi diễn ra vụ đột tử

Trang Sina.com cho biết trong chương trình trò chuyện A Date With Lu Yu, cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình đầu tiên của Đinh Bội (67 tuổi) sau nhiều năm, bà đã khẳng định Lý Tiểu Long chết ở nhà mình.

“Tôi bị buộc tội nói dối, khi mọi người khẳng định Lý Tiểu Long không chết tại nhà tôi” – Đinh Bội chia sẻ, cho biết trong cái chết của Lý Tiểu Long bà  không hề có tiếng nói gì bởi vợ ông là Linda Lee cho rằng thật không hợp lẽ khi tuyên bố huyền thoại võ thuật chết trong nhà một người bạn gái mà ông có cảm tình. “Vì vậy, nhà sản xuất phim Trâu Văn Hoài nói lại rằng gia đình Lý Tiểu Long sẽ không thông báo về việc ông chết trong nhà tôi” – Đinh Bội kể.


Bà Đinh Bội, bạn gái cũ của Lý Tiểu Long, và di ảnh của huyền thoại võ thuật

Tiếp đó Trâu Văn Hoài đã thông báo với giới truyền thông rằng Lý Tiểu Long qua đời tại nhà riêng, bên cạnh vợ. Thời gian sau này, em trai Lý Tiểu Long và Linda Lee tiếp tục tạo ra một câu chuyện mới quanh cái chết của ông. Tuy nhiên do họ thêm vào nhiều chi tiết mâu thuẫn nên đã làm tăng bí ẩn về nơi Lý Tiểu Long trút hơi thở cuối cùng.

Đinh Bội nói bà cảm thấy mình có lỗi trong màn kịch đó. “Lúc ấy tôi mới 26 tuổi. Làm sao tôi có thể biết trước việc Lý Tiểu Long đột tử. Cái chết của ông là một đòn giáng mạnh vào tôi. Tôi chẳng biết làm gì và lúc đó chẳng có ai giúp đỡ tôi cả” – Đinh Bội giãi bày. Trong cuộc phỏng vấn, Đinh Bội cũng bác bỏ các cáo buộc nói bà gây nên cái chết của Lý Tiểu Long.  

Từng bị co giật trước khi qua đời

Theo Đinh Bội, trước khi bị đột tử, Lý Tiểu Long đã có sức khỏe rất kém. Thông tin này khớp với tình hình thực tế đã được ghi lại tới nay.

Cụ thể, ngày 10/5/1973, khi đang lồng tiếng trong phim trường của hãng Golden Harvest, do quá nóng nực và oi bức nên Lý Tiểu Long đã sang nghỉ ở phòng gần đó. Sau 20 phút, một nhân viên đi qua thấy ông đang bò trên sàn nhà nên đã gọi người trợ giúp. Lý Tiểu Long chỉ nói rằng ông bị bất tỉnh do nhai vài lá cần sa.

Bạn bè của Đinh Bội cho biết, vài tháng trước khi qua đời, Lý Tiểu Long đã muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Đinh Bội. Nhưng khi biết Đinh Bội cố gắng tự tử và phải nhập viện, ông đã từ bỏ ý định đó. Còn hàng xóm của Đinh Bội nói với báo giới Hong Kong rằng trước khi chết, Lý Tiểu Long rất thường xuyên đến nhà Đinh Bội. ảnh (file Ly Tieu Long) Bà Đinh Bội, bạn gái cũ của Lý Tiểu Long, và di ảnh của huyền thoại võ thuật.
Khi trở lại phòng lồng tiếng, Lý Tiểu Long lại bị ngã, nôn mửa và sau đó bị co giật. Lý Tiểu Long được đưa vội tới Bệnh viện Baptist do sốt cao và bất tỉnh. Ông đã được cứu sống sau khi bác sĩ chẩn đoán ông bị phù não.

2 tuần sau, Lý Tiểu Long về Mỹ để tiến hành xét nghiệm. Ngày 25/5, ông được bác sĩ Harold L. Karpman khám và kết luận rằng có sức khỏe siêu việt nhưng lại mắc chứng rối loạn co giật. Chẳng ai ngờ Lý Tiểu Long sẽ chết sau thời điểm này không lâu.

Có thể nói thông tin mà Đinh Bội tiết lộ, khẳng định Lý Tiểu Long chết tại nhà bà, là chi tiết mới đáng chú ý. Nó khác với câu chuyện chính thức do bà Linda kể.

2 câu chuyện về 1 cái chết

Theo đó, ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long tới gặp Trâu Văn Hoài để bàn về kịch bản phim Tử vong du hý. Sau đó, Lý Tiểu Long ăn tối cùng George Lazenby để mời ông tham gia phim. Khoảng 2 giờ chiều, Trâu Văn Hoài tới nhà Lý Tiểu Long và khoảng 4 giờ, 2 người cùng nhau đến nhà Đinh Bội để bàn thêm về kịch bản phim.

Khoảng 7 giờ 30 tối đó, Lý Tiểu Long kêu đau đầu nên Đinh Bội đã cho ông uống 1 viên thuốc giảm đau Equagesic. Sau đó, Lý Tiểu Long vào phòng ngủ nằm.

10 phút sau, Trâu Văn Hoài đi gặp George Lazenby tại Khách sạn Miramar. Khoảng 9 giờ tối, ông gọi điện thoại cho Đinh Bội hỏi tại sao cô và Lý Tiểu Long không tới dự tiệc đính hôn của ông. Lúc đó, Đinh Bội thông báo rằng cô không thể gọi Lý Tiểu Long dậy được.

Lo lắng, Trâu Văn Hoài trở lại căn hộ của Đinh Bội vào 9h30. Mặc dù trông Lý Tiểu Long có vẻ như đang ngủ ngon lành, nhưng Trâu Văn Hoài cũng không thể đánh thức được ông.

Lập tức, Trâu Văn Hoài gọi điện cho bác sĩ riêng của Đinh Bội là Chu Pho Hwye. Bác sĩ Chu tới và cũng không làm sao để Lý Tiểu Long tỉnh lại. Họ gọi xe cấp cứ và vội đưa Lý Tiểu Long đến bệnh viện Queen's Elizabeth. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, vào 11 giờ 30 phút đêm , Trâu Văn Hoài phải thông báo với báo giới rằng Lý Tiểu Long đã chết.

Bài phát biểu đáng nhớ của vợ Lý Tiểu Long

Ngay sau khi Lý Tiểu Long qua đời, thi hài ông đã được đưa trở về Mỹ. Trước khi máy bay cất cánh, tại sân bay Kai Tak, bà Linda Lee đã có một bài phát biểu gây xúc động: “Tuy chưa có kết quả điều tra về cái chết của chồng tôi, tôi mong báo giới và người dân Hong Kong ngừng phán đoán về nguyên nhân cái chết. Tôi không có bất cứ nghi ngờ nào ngoài suy nghĩ Lý Tiểu Long chết một cách tự nhiên. Tôi không đổ lỗi cho bản thân hoặc bất cứ ai khác về cái chết của chồng.


Ảnh chụp bà Linda Lee hạnh phúc bên Lý Tiểu Long

Số phận con người chẳng ai có thể đoán trước được. Điều duy nhất hiện nay là Lý Tiểu Long đã chết và ông sẽ không bao giờ trở lại. Ông sống mãi trong ký ức chúng ta và qua các bộ phim. Làm ơn hãy nhớ đến Lý Tiểu Long với tài năng, nghệ thuật và những sự kỳ diệu mà ông đã mang đến cho chúng ta.

Tư tưởng của ông sẽ luôn đồng hành và tạo ảnh hưởng tới chúng ta. Tôi biết, người Hong Kong rất yêu quý và tự hào về Lý Tiểu Long. Với những thành tựu đạt được, ông đã khiến thế giới chú ý tới Hong Kong. Đó chính là lý do tại sao tôi mong mọi người hãy để ông yên nghỉ và đừng làm xáo trộn tâm linh ông”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm