Giấc mơ đến từ Facebook

14/09/2014 07:13 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả trẻ Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1987, đến từ Kbang, Gia Lai, tiếp tục cho ra mắt truyện dài Lời nguyền hoa Taban (NXB Kim Đồng), sau hai năm ra cuốn truyện đầu tay Nhật ký mèo Liggen.

Lời nguyền hoa Taban kể về loài hoa trong truyền thuyết, chỉ mọc trong vương quốc của Ánh Sáng, cùng hai thiếu niên Đan Di và Solai, quyết tâm bảo vệ vương quốc Ánh Sáng thoát khỏi quái vật A-ma-la đến từ bóng đêm.



Dù là chuyện siêu thực, thế nhưng, nhân vật chính Đan Di, lại mang hình ảnh rõ nét của một thiếu nữ sinh năm 1999 tại Sài Gòn, “nghiện” chơi Facebook và ưa truyện tranh Doreamon.

Câu chuyện kể đơn giản nhưng với trí tưởng tượng phong phú hồn nhiên, Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhen nhóm ngọn lửa ưa khám phá những điều mới lạ, biết sống vì người khác và lý tưởng bảo vệ hoà bình nơi độc giả trẻ.

Nguyễn Quỳnh Trang
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm