Đạo diễn Vũ Thành Vinh và cuốn sách 'Sự sống đáng giá bao nhiêu': Được sống - đó là hạnh phúc

20/11/2018 10:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/11 tới, Sự sống giá bao nhiêu? (Saigon Books - NXB Văn hóa - Văn nghệ) của đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh sẽ chính thức ra mắt. Sách được viết về hành trình vượt qua căn bệnh “thập tử nhất sinh” của bản thân hồi năm 2017, từ đó chia sẻ những thông điệp đặc biệt tới độc giả.

NSƯT Vũ Thành Vinh: 'Én vàng 2016' đang làm cuộc lột xác

NSƯT Vũ Thành Vinh: 'Én vàng 2016' đang làm cuộc lột xác

Ngay từ những tập đầu tiên lên sóng, chương trình 'Én vàng 2016' đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả, thậm chí còn tạo ra những cơn sốt trên mạng xã hội.

“Nếu chỉ để kể lại câu chuyện tôi vượt qua cái chết ra sao thì không có gì đáng nói và càng không cần phải viết một cuốn sách. Tôi muốn chia sẻ chiếc chìa khóa tôi được trao sau khi tái sinh theo nghĩa đen” - Vũ Thành Vinh nói.

Cho đến giờ này, việc Vũ Thành Vinh một năm trước thoát khỏi bàn tay tử thần - khi được chẩn đoán đến “99% không thể qua khỏi” và “người nhà nên chuẩn bị hậu sự” - vẫn là một bí ẩn khiến nhiều người tò mò. Vào thời điểm đó, “ông trùm bolero” này - tổng đạo diễn các chương trình bolero nổi tiếng trên đài Truyền hình Vĩnh Long - đột ngột nhập viện vì bị một con “virus lạ” tấn công. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, con virus chưa từng xuất hiện đó đã ăn gần hết lá phổi của anh với tốc độ chóng mặt.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Vũ  Thành Vinh

Việc một người đang sống lành mạnh, điều độ, sức khỏ đang ở đỉnh cao sung mãn của đời người đột nhiên bị “bệnh viện trả về” đã gây sốc cho rất nhiều nghệ sĩ, khán giả yêu mến anh. Khi tất cả đang cầu nguyện cho Vinh với suy nghĩ chỉ có phép màu mới mang anh về lại cuộc sống, thì phép màu đã xuất hiện!

Đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về hành trình của mình.

* Độc giả sẽ tìm được gì khi đọc cuốn sách này?

- Tôi hi vọng sau khi đọc xong cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy trân quý những gì mình đang có. Tôi nghĩ người đọc cũng sẽ như tôi, giật mình tự hỏi mình có đang lãng phí sự sống của mình hàng ngày không? Khi tử thần chưa gõ cửa, chúng ta coi nhẹ sức khỏe, luôn mệt mỏi với guồng quay đời sống hàng ngày với đủ gánh nặng lo âu. Có bao giờ ta nghiêm túc tự hỏi: “Ta có đang hạnh phúc?” và có chắc rằng hạnh phúc chỉ xảy ra khi ta có được điều này, điều kia? Hạnh phúc ở ngay đây, quanh bạn, bạn chỉ việc nhận ra mà thôi.

Chú thích ảnh

* Như các cụ có câu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” phải không?

- Không dễ chịu gì khi phải nằm bất lực và đau đớn nghĩ “giá như”… Khi ta khỏe mạnh, ta dễ xem thường mọi thứ và phung phí thời gian, sức lực. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều người hối hả lao về phía trước và bỏ quên bao điều ý nghĩa. Nếu không trải qua sự cố chạm mặt tử thần, có lẽ giờ tôi cũng đang gấp gáp lao về những cái đích mọc lên mỗi ngày, bỏ lỡ biết bao ân huệ sống và yêu thương quanh mình.

Chính vì vậy, qua cuốn sách này, tôi chỉ mượn câu chuyện của mình gieo xuống những hạt mầm tích cực, để mọi người không cần phải trải qua đau đớn và kề cận cái chết như tôi, cũng cảm thấy yêu cuộc sống mình đang có hơn. Vì ngày mai có thể là quá muộn để nói nên lời yêu thương, để chia sẻ và để hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Cuốn sách “Sự sống giá bao nhiêu?”

* Có vẻ như sau khi thoát chết, anh đang sống vội theo một cách khác - vội vã chia sẻ, vội vã yêu thương?

- Có thể nói như thế (cười). Tôi như đang có cuộc sống thứ hai. Cuộc sống đó quá đáng quý và quá đáng sống. Sự sống là vô giá, được sống là hạnh phúc - cũng chính là câu kết của cuốn sách này.

Nêu nói tôi vội vã với cuốn sách này thì cũng đúng. Tôi cảm thấy cần làm điều gì đó thật gấp rút, tôi cố thôi thúc chia sẻ ánh sáng mà tôi nhận được cho nhiều người. Vì sao ư? Vì những gì đang xảy ra quanh tôi mỗi ngày. Có quá nhiều nỗi đau, sự bất an và niềm lo âu trong xã hội hiện đại. Nhiều người đang loay hoay đối phó với những cơn bất an đó mỗi ngày bằng cách… giết thời gian trên mạng xã hội, nói xấu lẫn nhau, nhậu nhẹt triền miên... Tôi nghĩ rằng hít một hơi thở sâu, cảm nhận sự sống tràn vào cơ thể, nở môt nụ cười, trao đi một lời nói tử tế, hay thả hồn ngắm bình minh và nghe chim hót chắc chắn có giá trị hơn hàng ngàn cái like trên mạng xã hội.

* Anh cho rằng thời đại công nghệ có nguy cơ phá hủy những giá trị tinh thần và sự tự tại của con người?

- Xã hội 4.0 đang trôi rất nhanh, con người dường như hoang mang và lạc lối hơn, bị guồng quay của thời công nghiệp hóa nghiền nát từng ngày… Nhưng tôi tin chắc rằng những giá trị cốt lõi làm nên xã hội của chúng ta thì vẫn không thay đổi. Đó là tình yêu, là gia đình, là niềm tin cũng như những giá trị chân thiện mỹ phổ quát. Cái gọi là 4.0 không thể bao trùm lên hết những giá trị đó được. Nó chỉ là công cụ của con người và ta không nên bị chính công cụ nghiền nát mình, đốn gục những giá trị nền tảng tinh thần của mình.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Vũ Thành Vinh và các nghệ sĩ trong chương trình "Quyền lực ghế nóng"

* Vậy sau trải nghiệm đã qua, anh có còn sợ chết không?

- Chúng ta không thể trốn tránh cuộc gặp gỡ định mệnh với tử thần nhưng đừng để ông ta chiếm đoạt mọi hi vọng và ánh sáng trong bạn. Còn một hơi thở là còn hi vọng. Còn sống là còn hi vọng. Khi ta đã sống trọn vẹn và hết mình thì nỗi ám ảnh về cái chết sẽ tan biến. Một ngày nào đó nó sẽ đến và ta thì luôn sẵn sàng cho mọi hành trình, kể cả hành trình về bên kia thế giới.

* Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ chân tình!

Như Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm