'Cuộc chiến ngầm' sau lễ đính hôn của Chương Tử Di: Ai là thủ phạm, ai bị tổn thương?

13/02/2015 10:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chương Tử Di đã tức giận bác bỏ tin đồn đang lan rộng rằng anh trai và chị dâu cô đã phá tan buổi đính hôn của cô và ca sĩ rock Uông Phi, diễn ra tối mùng 7/2.

Được biết, Uông Phi đã tổ chức lễ đính hôn rất hoành tráng và có nhiều điều thú vị vào đúng ngày sinh của Chương. Anh đã lấy chiếc nhẫn kim cương trị giá nhiều triệu USD từ một chiếc giỏ  “bay” và cầu hôn Chương. Chương đã khóc vì xúc động, hạnh phúc và nói lời đồng ý.

Dựng chuyện thị phi

Tuy nhiên, câu chuyện tình của họ không nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hôm 10/2, một phóng viên kỳ cựu ở Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng tin đồn đó và tải cả những lời thóa mạ được cho là do anh trai Chương viết tại diễn đàn trên trang mạng của mình.


Uông Phi & Chương Tử Di trong lễ đính hôn

Tin đồn cho biết đã có một tấn kịch gia đình xảy ra sau khi Uông Phi cầu hôn. Sự việc này đã khiến một số thành viên trong gia đình ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm. Anh trai và chị dâu Chương đã đập nhiều chai rượu và ly, thóa mạ Uông Phi và sau đó 2 gia đình xông vào “ẩu đả”, một số khách mời bị thương do những mảnh thủy tinh vỡ, trong đó có cả vợ ngôi sao Đài Loan Vương Lực Hoành. Tuy nhiên trên trang diễn đàn, anh trai Chương khẳng định họ không phá hỏng lễ đính hôn của Uông Phi, song cho rằng nam ca sĩ rock này là một người ích kỷ, đạo đức giả, trác táng và phản bội vợ vũ, con gái mình và giấu giếm tài sản của mình không cho vợ con biết.

“Sao người ta lại có thể kết bạn với người đàn ông có đạo đức kém như vậy” – một phần trong đoạn viết được cho là của anh trai Chương.

Cả người quản lý của Chương và Uông Phi đều phủ nhận, không có bất cứ cuộc ẩu đả nào giữa 2 gia đình trong lễ đính hôn. Các khách mời, có cả Vương Lực Hoành và nhà văn Quách Kính Minh, cũng bác bỏ những tin đồn đó và khẳng định không có ai bị thương.

Thế nhưng, rõ ràng là đang có một cuộc chiến trong thế giới "ảo". Khi những bài viết không rõ nguồn gốc lan truyền trên mạng, Chương đã tức giận viết trên blog của mình: “Đến khi nào thì mọi người ngừng nói xấu bôi nhọ tôi!!! Mọi người chưa chán tôi à? Các bạn không chỉ đang làm tôi tổn thương mà còn nhiều người khác!”.

Chương không nêu rõ cô nhắm vào ai, anh trai mình hay tay phóng viên kỳ cựu kia. Sau đó, cô tải lên trang blog lá thư viết tay của cha mẹ mình, trong đó viết: “Chúng tôi là cha mẹ Chương Tử Di. Trong bữa tiệc sinh nhật con gái đáng yêu của chúng tôi, Uông Phi đã nhận được lời chấp thuận của Chương sau khi Uông cầu hôn. Kể từ ngày quen biết nhau, mối quan hệ của Chương và Uông Phi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Chứng kiến mối tình lãng mạn của chúng, chúng tôi chỉ cầu chúc Chương được hạnh phúc và thật vui khi gia đình có một thành viên mới”. 

Ai là "kẻ giấu mặt"?

Cha mẹ Chương cho rằng, ai đó đã lợi dụng lễ cầu hôn để phá hạnh phúc của Chương và Uông Phi. “Những lời đồn đại đó đã gây tổn thương và làm đảo lộn gia đình chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ mối tình của Chương và Uông Phi. Cuộc sống của chúng không phải là mục đích  lợi của bất cứ ai. Những người muốn lợi dụng sự kiện này để đạt được mối lợi cá nhân của mình thì làm ơn hãy dừng lại! Chương và Uông Phi là con cái của chúng tôi. Chúng là những nghệ sĩ thành công trong xã hội, làm việc rất siêng năng và tận tâm để đạt được những thành tích cao trong nghệ thuật đồng thời góp phần vào sự phát triển của nền văn hóa nước nhà. Là cha mẹ, chúng tôi hy vọng sẽ không có sự ảnh hưởng nào tới cuộc sống và sự nghiệp của chúng”.

Trong khi đó, chị dâu của Chương đã hồi âm những dòng viết của cô với biểu thị nụ cười trên trang blog, điều đó ám chỉ rằng cô chẳng hề có bất cứ cảm xúc nặng nề nào. Còn anh trai Chương, người coi Chương là “con bò sữa” của anh ta, vẫn im lặng. Cho đến nay vẫn chưa biết ai là người đứng sau chiến dịch bôi nhọ này.


Bức thư của cha mẹ Chương Tử Di được cô tải lên trang blog của mình

Còn có tin đồn rằng, địch thủ của Chương là nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã “châm ngòi” mọi chuyện. Tuy nhiên, người phát ngôn của Phạm đã phủ nhận tin đồn đó. Thêm nữa, lại còn có tin rằng vợ cũ của Uông Phi và bạn gái cũ của anh cùng viết một cuốn sách kể hết sự thật về mối quan hệ của họ với Uông Phi.

Vợ cũ của Uông phủ nhận thông tin đó bằng câu nói “làm ơn đừng gây tổn thương bất cứ ai”, nhưng bạn gái cũ của anh, mẹ của một trong những đứa con anh, lại cay nghiệt viết trên mạng rằng: “Uông Phi 4 mắt (Uông Phi đeo kính cận), chân ngắn đã cầu hôn Chương Tử Di. Tôi thực sự mong họ hạnh phúc”.   

Hao Fang, nhà văn đồng thời là một nhà phê bình âm nhạc, bày tỏ anh không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại có những sự phán xét hết sức thô bạo đối với Chương và Uông. Là bạn thân của cặp đôi này, Hao cũng có mặt trong buổi lễ đính hôn. “Ẩu đả giữa 2 gia đình hoàn toàn là sự dựng chuyện. Khi tôi nói chuyện với Chương, cô ấy đã khóc cả nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy không hiểu tại sao lại có quá nhiều người công kích Uông Phi một cách ác độc đến vậy. Tôi đã chứng kiến những giây phúc ngọt ngào, hạnh phúc của họ, tôi thấy họ là những người thực tế và thậm chí còn hạ mình vì mối quan hệ này. Họ nắm tay nhau, nghe trái tim mình mách bảo và tiếp tục mối tình đầy bất hạnh cùng nước mắt. Vậy mà những cuộc tình cũ của họ luôn bị đào xới lên bất cứ khi nào họ làm điều gì đó, cứ như thể những ai đã từng yêu thì không thể yêu lại được nữa. Làm ơn, đừng ném đá vào những người đang hy sinh mọi thứ vì tình yêu và đã có quá nhiều vết thương lòng. Hãy làm nhiều việc tốt hơn thì sẽ có ít chuyện để bực tức”.

Trước câu chuyện gây rối tung và tranh cãi này, studio của Uông Phi đã tuyên bố trên trang Weibo: “Kể cả có hàng ngàn tin đồn trên thế giới thì cũng không thể làm tiêu tan được câu trả lời của Chương Tử Di trong lễ đính hôn: ‘Vâng, em đồng ý’”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm