71 tuyệt tác của “Vua tranh thủy mặc”

04/07/2010 10:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Họa sĩ hàng đầu về tranh thủy mặc Trương Hán Minh vừa mang ra Hà Nội 71 họa phẩm thủy mặc được chính ông cho là đặc sắc và công phu nhất trong cuộc đời cầm cọ của mình để giới thiệu đến công chúng Thủ đô. Triển lãm vừa được khai mạc hôm qua, 3/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN).

Mừng Đại lễ


Họa sĩ Trương Hán Minh sinh năm 1951 tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Ông đã tổ chức 19 triển lãm cá nhân và hơn 50 triển lãm tập thể cả trong và ngoài nước.

Trong 71 họa phẩm tiêu biểu của Trương Hán Minh người yêu tranh thủy mặc Thủ đô còn được chiêm ngưỡng bức Phú quý trường xuân được Vietnam Records Books xác lập kỷ lục Việt Nam (dài 4,1 m, cao 1,52m).


Đây là bức tranh thể hiện bút pháp điêu luyện, xuất thần của Trương Hán Minh. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm nhấn của triển lãm mà hơn hết là những họa phẩm vẽ về Thủ đô yêu dấu như Hồ Hoàn Kiếm, Khuê Văn Các, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cột cờ Hà Nội... Tất cả đều được Trương Hán Minh thể hiện với nhiều góc độ khác nhau nhưng chung quy, như ông lý giải: “Tất cả các tác phẩm của tôi với chủ đề chính là mừng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội” là tấm lòng tôn kính và tự hào của tôi dành cho Thủ đô ngàn năm tuổi. Tôi đã cố gắng phác họa những cảnh trí ấn tượng, hào hùng, quý phái, thơ mộng của Thủ đô qua đó tôi muốn gửi gắm tình yêu thương đến cội nguồn, tới trái tim của đất nước”.

Triển lãm trưng bày những bức tranh và thư pháp mà ông minh họa thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tâm sự: "Từ những năm 90 của thế kỷ trước, tôi bắt đầu dùng thơ Bác Hồ để vẽ. Người xưa vẫn thường nói “thi trung hữu họa, họa trung hữu thi”. Và tôi thấy thơ Bác Hồ, bài nào cũng giống như một bức tranh. Qua thơ, cảm nhận Bác là người gần gũi, yêu mến thiên nhiên cũng như cho thấy tình yêu đất nước và đạo đức tác phong rất đáng kính trọng của Người. Chính vì thế, thời gian qua tôi đã không chỉ lấy thơ Bác để thể hiện nghệ thuật của thơ mà thể hiện tình cảm, đạo đức Bác Hồ và tình thương yêu nhau giữa con người”.

Không bao giờ quên “vì người nghèo”

Một điều không thể không nhắc tới là Trương Hán Minh luôn nhiệt tình tham gia vào các phòng tranh từ thiện. Người dân TP.HCM và các tỉnh biết đến ông, gọi ông là con người của công chúng không phải vì ông là “vua tranh thủy mặc” hàng đầu Việt Nam mà vì họ thường thấy ông xuất hiện trong các buổi từ thiện để quyên góp, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt thiên tai, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” v.v... với số tiền nhiều hàng trăm triệu đồng. Ông chính là họa sĩ duy nhất ở Việt Nam tham gia Uỷ ban Mặt trận ở cả 4 cấp: cấp phường, cấp quận, cấp thành phố và cấp Trung ương.

Cũng bởi mục đích cao cả đó, triển lãm tranh lần này ngoài mục đích chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Trương Hán Minh qua triển lãm này còn nhằm “Gây quỹ Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy, cũng như lần bán đấu giá bức tranh Phú quý trường xuân đã được Quỹ từ thiện Shen Hok của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đem bán đấu giá và thu về số tiền 66.666 USD hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, toàn bộ số tiền từ bán đấu giá bức tranh này đã được họa sĩ Trương Hán Minh ủng hộ các em nhỏ khiếm thị phẫu thuật mắt.

“Tôi luôn cố gắng hết sức mình, làm được gì thì làm, cốt là để cùng nhau góp sức giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội. Bởi giúp người ta cũng là giúp mình” - ông tâm sự.

Hy vọng, triển lãm họa phẩm thủy mặc của ông từ nay đến hết 13/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tâm của không chỉ những người yêu tranh thủy mặc mà còn thu hút được những nghĩa cử cao đẹp của công chúng đối với mục đích cao cả của Trương Hán Minh, để bà con người nghèo có thêm nguồn quỹ hỗ trợ vượt khó vươn lên, cải thiện cuộc sống!  

Phạm Hoa Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm