Pink - bớt ngổ ngáo trong tình yêu

25/03/2013 07:23 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vài ca khúc nổi tiếng trước đây của mình, có lẽ nữ ca sĩ của Just Give Me a Reason không hát về tình yêu mà là về sự giận dữ sau những mối tình. Nhạc của Pink giờ đã khác xưa.

Sự nghiệp của nữ ca sĩ 34 tuổi là sự kết hợp của những điều trái ngược. Khởi đầu bằng một album R&B Can't Take Me Home năm 2000, đến nay đã 13 năm, cô luôn là một nghệ sĩ pop được đánh giá cao về tài năng, nhưng chưa bao giờ có được độ nổi tiếng tương xứng. Những ai chưa nghe Pink hát hoặc xem cô biểu diễn mà chỉ biết cô qua những hình ảnh trên mạng (và theo thẩm mỹ thông thường thì Pink không xinh đẹp) sẽ không hiểu hết giá trị của cô.

“Tôi đã xua đuổi con quỷ trong mình”

Còn Pink luôn hiểu giá trị của mình. Album mới nhất The Truth About Love ra cuối năm 2012 là album đầu tiên của cô đạt vị trí số 1 BXH Billboard 200. Đĩa đơn đầu tiên Blow Me (One Last Kiss) giúp Pink khẳng định lại mạnh mẽ vị trí của cô - một trong những nghệ sĩ pop tài năng nhất hiện nay. Đĩa đơn thứ 2, Try, là một bản rock ballad với giọng ca gây xúc động.

Ca khúc mới nào của Pink cũng nhận được những lời khen ngợi từ giới phê bình và được yêu thích, mặc dù không thành công ầm ĩ trên các bảng xếp hạng hay đạt số lượt xem kỷ lục trên YouTube.

Pink hát Just Give Me a Reason với hình ảnh người song ca với cô, Nate Ruess, trên màn hình lớn, trong một lần lưu diễn ở Arizona

Thời nay, khi hầu hết nghệ sĩ đều ra không nhiều hơn 2 đĩa đơn cho mỗi album để tập trung quảng bá, thì với album mới The Truth About Love, Pink vẫn ra đến đĩa đơn thứ 3, bản ballad đáng yêu Just Give Me a Reason mà cô song ca với giọng ca chính Nate Ruess của ban nhạc mới đoạt giải Grammy: Fun.. Bài hát là một thành công tiếp theo.

“Tôi thích bản thân mình bây giờ hơn so với hồi mới bắt đầu ca hát” - nữ ca sĩ nói với tờ Sunday Mirror của Anh -  “Tôi đã xua đuổi đi những con quỷ bên trong mình. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi từ bỏ biểu diễn. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục biểu diễn nhiều như bây giờ nếu sinh thêm con. Lâu nay tôi chỉ có “nghỉ” hoặc “diễn”, không có những mức độ khác, vì vậy tôi phải xem xét lại”.

Rất ít siêu sao nhạc pop cùng thế hệ đạt đến tầm của Pink, cả tài năng lẫn danh tiếng, kể cả khi cô tạm nghỉ để chăm sóc con gái nhỏ Willow. Bố của bé và cũng là chồng của Pink, Carey Hart, một tay đua motor, mới đây đã diễn cùng vợ rất tình cảm trong video bài hát Just Give Me a Reason.

“Cuộc trò chuyện” với Nate Ruess

Xuất xưởng cuối tháng 2, Just Give Me a Reason gây chú ý vào tuần trước, khi có mặt trong top 10 của Billboard Hot 100, vị trí thứ 8, nhờ doanh số tăng gấp đôi. Cũng như Try, đĩa đơn này leo lên ngôi quán quân một bảng xếp hạng phụ là Billboard's Adult Top 40.

Đến Blow Me (One Last Kiss), các nhà phê bình có thể chép miệng: “Cô ấy vẫn giận dữ như xưa” (Pink nổi tiếng với những bài hit và hình tượng mạnh mẽ, ngổ ngáo). Nhưng với Try hay Just Give Me a Reason đầy tình cảm thì người ta thấy cơn giận đó hoặc đã biến mất hoặc tạm bị quên đi.

Pink giờ đây ngọt ngào hơn và hát về tình yêu, không phải thứ tình yêu giận dữ, thất vọng và chế nhạo, mà là tình yêu được nuôi dưỡng, trân trọng và nuối tiếc. Try khích lệ người ta “cố gắng” vì tình yêu, thứ đáng để mạo hiểm. Còn Just Give Me a Reason hát về sự nỗ lực hàn gắn tình yêu, bài hát như một cuộc nói chuyện, bằng giọng của Pink và Nate Ruess.

Cả hai ca sĩ đã cùng nhau sáng tác ca khúc này. Ban đầu Pink định làm việc đó một mình nhưng suy nghĩ lại, cô muốn có một bài hát kiểu như cuộc đối thoại và đề nghị Ruess tham gia. Nam ca sĩ của ban nhạc Fun. có chất giọng còn lạ và quái hơn cả Pink. Hai người trông không đẹp đôi, Ruess gầy gò còn Pink đầy đặn, nhưng chất giọng của họ thì kết hợp ăn ý.

Có thể nói Pink đã trở nên đàn bà hơn, đằm thắm hơn. Âm nhạc của cô cả khi giận giữ lẫn khi dịu dàng cũng đều đáng nghe, vì thể nào Pink cũng vẫn cho ra những sản phẩm âm nhạc giá trị, chỉ cần đẩy cảm xúc đến tận cùng.

“Đây là cuộc sống mà tôi mong muốn” - mới đây cô nói với tờ Tampa Tribune - “Tôi đã yêu âm nhạc điên cuồng từ thời nào chẳng nhớ nữa. Âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 30/3:

1. Harlem Shake - Baauer

2. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz’

3. When I Was Your Man - Bruno Mars

4. Suit & Tie - Justin Timberlake Featuring Jay Z

5. Stay - Rihanna Featuring Mikky Ekko

6. Started From The Bottom - Drake

7. I Knew You Were Trouble - Taylor Swift

8. Just Give Me A Reason - Pink Featuring Nate Ruess

9. Scream & Shout - will.i.am & Britney Spears

10. Feel This Moment - Pitbull Featuring Christina Aguiler

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm