Đạo diễn George Lucas: Bỏ kiếm ánh sáng, thử sức với âm nhạc

14/01/2015 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà làm phim George Lucas nổi tiếng với loạt phim ăn khách Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) và những cuộc phiêu lưu trong Indiana Jones. Tuy nhiên thời gian gần đây, Lucas đã từ bỏ các thanh kiếm ánh sáng và roi da để đầu tư cho 2 đam mê lớn nhất của ông: tình yêu và âm nhạc.

Lucas hiện đang ngồi ghế điều hành sản xuất bộ phim hoạt hình Strange Magic (Phép thuật kỳ lạ). Phim với sự đạo diễn của Gary Rydstrom, nhà thiết kế âm thanh từng đoạt giải Oscar, sẽ ra rạp chiếu trong ngày 23/1.

Truyện cổ tích dựa trên âm nhạc

Strange Magic được dàn dựng theo một câu chuyện do Lucas sáng tác, dựa trên tác phẩm A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm Hè) của nhà văn William Shakespears. Bộ phim là một truyện cổ tích hiện đại, xoay quanh cuộc sống của những con yêu tinh, nàng tiên, người tí hon cùng nhiều sinh vật khác.

Một số sinh vật đó sống trong vương quốc thần tiên và số khác ở tại khu rừng tăm tối gần đó. Ranh giới ngăn 2 nơi này là những khóm hoa có thể dùng làm bùa yêu.

Khi tham gia dự án này, Lucas nói với đạo diễn Rydstrom rằng ông muốn kể “một câu chuyện tình gây kinh ngạc bằng các ca khúc". Ông muốn khán giả "thấy được những điều đẹp đẽ ẩn chứa bên trong lớp vỏ xấu xí".


Hình ảnh trong phim ca nhạc hoạt hình Strange Magic

Phương thức kể chuyện qua âm nhạc này của Lucas từng gặt hái thành công lớn hồi năm 1973, với bộ phim American Graffiti. Bộ phim chứa nhiều ca khúc của các biểu tượng rock thời kỳ đầu như Chuck Berry, The Beach Boys, Fats Domino và Buddy Holly. Lucas nói rằng ông bỏ ra 777.000 USD làm phim, với 1/10 trong số đó để mua quyền sử dụng các ca khúc nổi tiếng trong phim. “Hồi đó chưa ai từng làm điều tương tự nên chúng tôi đã mua được nhiều thứ (bản quyền) với giá gần như cho không" - Lucas cho biết.

Hơn 40 năm sau, hoạt động đầu tư sản xuất đã thay đổi hoàn toàn. “Chúng tôi muốn đưa thật nhiều bạc Beatles vào phim Magic, nhưng đã không có đủ tiền để mua bản quyền” - Lucas chia sẻ về khó khăn mới mà ông phải đối mặt.

Nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn âm nhạc Marius de Vries, các nhà làm phim đã chọn được nhiều giai điệu trải dài trong 6 thập kỷ nhạc pop, phù hợp để mô tả câu chuyện trong phim. Chúng gồm ca khúc kinh điển Falling In Love của Elvis Presley, Say Hey (I Love You) của Michael Franti & Spearhead.

Nhiều nhạc phẩm đã được thay đổi so với bản gốc để giúp Lucas kể được câu chuyện của ông. Ví dụ ca khúc Bad Romance của Lady Gaga trở thành nhạc nền cho một cuộc hành quân hay I'll Never Fall In Love Again của Burt Bacharach biến thành khúc ca của chiến binh.

 “Việc tạo nên một bản phối mới cho nhạc phẩm mà bạn đã nghe tới cả triệu lần cũng giống như ngồi giải mã tác phẩm của Shakespeare vậy” - Wood, người lồng tiếng cho nhân vật công chúa Marianne trong phim nhận xét.


Nhà làm phim George Lucas và người vợ thứ 2, Mellody Hobson

Tình yêu chinh phục sự khác biệt

Đối với Lucas, điều quan trọng là ông đưa được các ca khúc phù hợp vào phim nhằm truyền đi thông điệp chính: tình yêu chinh phục được tất cả khác biệt. Ông cũng muốn phát đi thông điệp rằng có sự khác biệt giữa tình cảm chân thành thực sự và say mê nhất thời.

 “Tình yêu sâu sắc hơn nhiều sự say mê thoáng qua. Khi yêu ai đó, bạn sẽ phải suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ. Bạn yêu tâm hồn và những khía cạnh khác của người ấy, thay vì chỉ mê đắm ngoại hình của họ" – Lucas chia sẻ.

Lucas thừa nhận ông không thể viết được câu chuyện trong phim Strange Magic khi còn trẻ hơn, bởi tác phẩm điện ảnh này thể hiện nhãn quan của một người đàn ông đã có kinh nghiệm yêu đương.

Về mặt này, có thể nói Lucas là người từng trải trên tình trường. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, với biên tập viên điện ảnh Marcia Lou Griffin, kết thúc hồi năm 1983, sau 14 năm chung sống. Năm 2006, ông đã tìm được “một nửa” của đời mình là Mellody Hobson. 2 người kết hôn năm 2013.

“Nếu xét về bề ngoài, Hobson khác hẳn tôi. Song chúng tôi đồng điệu nhau về lối sống, về tâm hồn. Sau khi chia tay người vợ đầu, tôi sống độc thân suốt 20 năm và từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Nhưng rồi tôi đã tìm được một nửa của mình ở nơi chẳng thể ngờ tới” - Lucas chia sẻ.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm