Simao Sabrosa: Không phải ai cũng tiếc Ronaldo

14/11/2009 13:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không ai muốn mất một cầu thủ như Ronaldo. Không cần phải ghi bàn, không cần phải kiến tạo, chỉ riêng sự có mặt của Ronaldo trên sân đã là một sự đóng góp lớn vào lối chơi của bất kỳ đội bóng nào sở hữu anh trong đội hình. Thậm chí, ngay cả khi Ronaldo không ra sân anh vẫn có thể tạo ra những sự khác biệt trong cách chuẩn bị của đối thủ, và đó là lý do HLV Queiroz tìm mọi cách để điền tên Ronaldo vào danh sách đội tuyển Bồ tham dự 2 trận play-off với Bosnia Herzegovina bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Real Madrid.

Nhưng giờ thì dù muốn dù không, Queiroz cũng phải chấp nhận một thực tế là ông sẽ không thể có được sự phục vụ của Ronaldo trong hai trận đấu sống còn cho chiếc vé tới Nam Phi sắp tới. Nhìn ở một góc độ khác, việc các bác sỹ đội tuyển sớm xác định Ronaldo không thể chơi 2 trận gặp Bosnia là có lợi cho sự chuẩn bị của BĐN. Có lợi cho Queiroz, vì ông không phải đối phó với sức ép phải cho Ronaldo ra sân từ dư luận trong nước. Và có lợi cho những người đã phải sống dưới cái bóng của Ronaldo quá lâu.

Simao (thứ 2 từ trái sang) trong một buổi tập cùng các đồng đội

Có một thống kê về Ronaldo và đội tuyển Bồ mà có lẽ không có nhiều fan của tiền vệ đắt giá nhất thế giới muốn biết: Anh chưa ghi được bàn nào trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010 cho đội tuyển của mình cho tới khi dính chấn thương, và có một sự "trùng hợp ngẫu nhiên" là trong những trận đấu mà Ronaldo vắng mặt, BĐN thường chơi bùng nổ hơn hẳn. Cả vòng loại, BĐN có 5 trận ghi được trên 2 bàn, thì 4 trong số đó là những trận đấu không có Ronaldo trong đội hình (2 trận thắng Malta 4-0, thua Đan Mạch 2-3, và thắng Hungary 3-0)!

Có vẻ như, việc người đội trưởng vắng mặt đã tạo ra những "khoảng trống" cả về lối chơi lẫn tinh thần cho các đồng đội của anh. Không còn cảnh tất cả vừa chạy vừa tìm Ronaldo, còn cơ hội thì được chia đều. Và trong số những người tận dụng được những khoảng trống ấy, Simao Sabrosa là người xuất sắc hơn cả. Tiền vệ của Atletico đã ghi tới 3 bàn trong 2 trận gần nhất, và cả 3 đều đến sau những pha di chuyển vào giữa và dứt điểm như một tiền đạo, một nhiệm vụ vốn đã được "đóng đinh" cho Ronaldo nếu anh ta có mặt trên sân.

Trước hai trận đấu với Bosnia, cơ hội và thách thức lại được dồn hết về phía Simao. Trong ba mũi tấn công của đội tuyển Bồ lúc này, gồm anh, Liedson và Nani, Simao chính là người giàu kinh nghiệm đội tuyển hơn cả. Tiền đạo nhập tịch Liedson dù đã ghi tới 2 bàn trong 3 trận khoác áo BĐN vẫn chỉ là một "tân binh", trong khi Nani, chân sút tốt thứ 2 ở vòng loại sau Simao với 3 lần lập công, lại vẫn gặp vấn đề với sức ép lớn (2/3 bàn được ghi vào lưới Malta, bàn còn lại trong trận thua Đan Mạch). Nói một cách ngắn gọn, nếu Simao không tỏa sáng, cơ hội của Bồ sẽ bị rút ngắn đáng kể.

Chỉ hi vọng là Simao sẽ không đi vào vết xe đổ của chính Ronaldo: Tắt lịm đúng vào lúc người ta chờ đợi ở mình nhiều nhất…
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm