“Gặp Đông Timor thời điểm này khó hơn hai năm trước nhiều”

09/11/2011 10:16 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Tại SEA Games 25, U23 VN đã thắng U23 Đông Timor 4-0 tương đối dễ dàng nhưng trong lần tái đấu này, khó khăn sẽ nhiều gấp bội, cựu tiền vệ Mai Tiến Thành nhận định.

“Cách đây 2 năm, ở trận đấu với Đông Timor sau 45 phút đầu tiên không ghi được bàn thắng, U23 VN đã có dấu hiệu bế tắc. Phút 54, nhận được pha chọc khe thông minh của đồng đội, tôi thoát xuống rất nhanh rồi ra chân dứt điểm ngay. Trái bóng chui vào lưới trong sự mừng vui khôn tả của toàn thể đội bóng cũng như những người có mặt trên khán đài. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trước đó như vỡ òa.


Mai Tiến Thành ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Đông Timor hai năm trước. Ảnh: V.S.I

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Tôi cúi xuống ống quyển, nơi giấu lá cờ Tổ quốc khổ nhỏ rồi rút ra đặt lên ngực mình, chia vui cùng các đồng đội. U23 VN đã giành chiến thắng 4-0 nhưng sau này nhìn lại, tất cả chúng tôi đều thấy đó là 90 phút không hề dễ dàng.

Những tưởng thất bại nặng nề trước U23 Malaysia trước khi đối đầu với U23 VN sẽ khiến U23 Đông Timor khó có thể đứng vững nhưng kết quả trong hiệp một đã chứng minh điều ngược lại. Cầu thủ Đông Timor có thể lực sung mãn lại chịu khó đeo bám nên đã gây ra nhiều khó khăn cho U23 VN. Ở thời điểm này, không cần phải bàn cãi rằng sức mạnh của U23 Đông Timor đã được cải thiện đáng kể với việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Vị trí nhất bảng B với hai chiến thắng liên tiếp của họ đã nói lên điều đó. Theo tôi, trận đấu tối nay của U23 VN sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với 2 năm về trước.

Tâm lý của U23 VN cần phải được giải tỏa. Tôi còn nhớ tại SEA Games 25, mỗi lần ra sân, HLV Calisto lại giúi cho mỗi người chúng tôi một lá cờ Tổ quốc khổ nhỏ vừa như một lời chúc may mắn, vừa như một sự khích lệ. Đây là lúc thày trò HLV Goetz cần có những sự gần gũi, động viên nhau như thế chứ không phải là sự xa cách, hoặc để cho những cảm giác không hài lòng lấn át tinh thần đoàn kết.

Về mặt lối chơi, theo dõi 2 trận đấu của U23 VN, tôi thấy đội bóng có dấu hiệu nôn nóng, lúc nào cũng ào ạt tiến lên phía trước nhưng thiếu những miếng đánh sắc sảo đủ khả năng hạ gục đối phương. Nếu đã xác định là đá với U23 Đông Timor tối nay không dễ dàng, chúng ta nên nhập cuộc chắc chắn, bình tĩnh áp đặt thế trận và tìm kiếm cơ hội. Dù khó khăn nhưng cá nhân tôi cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá VN luôn tin tưởng chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Minh Đức (ghi)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm