V-League

Hôm nay (26/12), HLV Kiatisuk chính thức trở lại HA.GL: Gây dựng từ gian khó

26/12/2009 10:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không theo kế hoạch, cho đến hôm nay, tức 2 tuần sau khi U23 Thái Lan kết thúc chiến dịch bảo vệ “ngai vàng” SEA Games (giải đấu mà Kiatisuk là trợ lý HLV), “Zico Thái” mới có mặt ở Hàm Rồng để cùng HA.GL chuẩn bị cho mùa giải mới.

1. Cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra một cách chóng vánh. HLV tạm quyền Dusit, đồng đội một thời của Kiatisuk ở tuyển quốc gia Thái Lan và HA.GL, trả chiếc còi cùng sa bàn lại cho “ông chủ” của nó. Dusit trở lại công việc của một trợ lý quen thuộc.

Dưới quyền Dusit, HA.GL (tập trung trở lại từ trung tuần tháng 10/2009) đã có vài ba đợt tập huấn và đá giải ở Thái Lan, Campuchia, rồi Lào, trước khi trở lại đại bản doanh Hàm Rồng. Người của HA.GL vẫn khẳng định, mọi quyết định lấy hay bỏ cầu thủ, đều phải đợi ý kiến cuối cùng của HLV Kiatisuk. Nhưng thực tế, kế hoạch đã mang những dị bản mà trong khoảng thời gian hơn 2 tháng tập trung, đội bóng gần như đã kiện toàn về mặt nhân sự. Một trong những vấn đề chủ đạo là việc nhập tịch cho các ngoại binh như Marcelo, Toledo và Benjamin.

Kiatisuk có nhiệm vụ làm cho con phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn


Năm nào cũng vậy, Hàm Rồng luôn đón hàng chục lượt cầu thủ ngoại đến thử việc. Họ đến, rồi đi, rất chóng vánh. Có vài người được giữ lại, nhưng cơ bản là không đáp ứng đủ sự kỳ vọng. Đó là lý do cho đến bây giờ, HA.GL mới chỉ chắc chắn có được 2 cầu thủ ngoại là những người vốn đã tạo được chỗ đứng: một là thủ môn Michal Shihavy đến từ SLNA; người còn lại là chân sút Evaldo.

Michal đang nghỉ Giáng sinh và Tết ở quê nhà, trong khi Evaldo đã đem cả vợ con đến Pleiku định cư từ năm ngoái và ở luôn trong khu nhà Hàm Rồng. Đây là một đặc quyền với riêng các cầu thủ ngoại, với một căn hộ chung cư cao cấp cho gia đình họ ở phố núi. Từ Evaldo, đến Marcelo, Toledo, rồi Benjamin và nếu muốn, Nirut cũng như Sakda đều có quyền làm thế. Cầu thủ ngoại ở HA.GL có thể nói là được chăm sóc đến tận răng, dù năng lực cống hiến hiếm khi nào tương xứng.

2. Trở lại với chuyện của Kiatisuk. Đã có người nói vui rằng, nếu HA.GL tiếp tục thất bại với vài cái tên đang thử việc (ngoài những người đã chắc suất ký như nhắc ở trên), “Sắc” hoàn toàn có thể xỏ giầy trở lại. Về mặt cơ địa, “phom” người và cả kỹ năng chơi bóng của “Zico Thái”, thì điều này hoàn toàn có thể. Và HA.GL sẽ trở lại với mô hình cũ, như cách đây đôi ba năm, thời điểm mà Kiatisuk còn đương nhiệm ở đây. Tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện hài hước, để nói lên sự thiếu chắc chắn trong đợt chuẩn bị vừa qua.

Về lý thuyết, Kiatisuk trong lần trở lại này được trao cả ấn lẫn kiếm, nhưng trên thực tế chưa chắc. “Sắc” vẫn phải tiếp tục những định hướng của ông chủ Đoàn Nguyên Đức, trong đó có cả việc lấy và dùng người. Với chỉ với cung cách làm bóng đá kiểu cũ, thành công với HA.GL vẫn là thứ xa xỉ vì thế! Nên không cần phải nói ra, cũng có thể cảm nhận được, nhiệm vụ của Kiatisuk trong việc phục hưng đội bóng là rất khó khăn.
 
Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm