CLB Đồng Tâm Long An lo trụ hạng

15/03/2013 15:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích 1 điểm sau 2 lượt trận đã khiến ĐT.LA trượt dài dưới đáy bảng xếp hạng. “Gạch” giờ đã cảm nhận được khác biệt quá lớn giữa giải hạng Nhất và V-League. Thay vì cái đích nhắm có mặt trong tốp đầu, người của “Gạch” đã tư duy thoáng hơn về chỉ tiêu thành tích cuối mùa.

1. 2 trận mở màn mùa giải đã giúp các đối thủ nhận diện được thực lực của ĐT.LA ở năm nay. Về con người, “Gạch” không sở hữu những gương mặt nổi trội, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong bóng đá, một khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân, một ngôi sao có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Ở “Gạch” hiện nay, dường như tất thảy mọi kỳ vọng đều dồn trên vai của tiền đạo Việt Thắng. Song cái tuổi 32 của Việt Thắng không thể cho phép cầu thủ này tỏa sáng trong mọi trận đấu. Ở ngày khai màn, Việt Thắng đã gián tiếp góp công để giải vây cho “Gạch” khỏi một trận thua. Nhưng tại Pleiku vừa qua, Việt Thắng tỏ ra rất lạc loài trên hàng công của “Gạch”.



Mới trải qua 2 trận đấu nhưng ĐT.LA (phải) đã nếm trải sự khác biệt cực lớn giữa V-League và hạng Nhất. Ảnh: V.V

Có những thời điểm, Việt Thắng phải lui về tận sân nhà để tham gia phòng thủ, tranh chấp. Người chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Việt Thắng ở ĐT.LA là Gilson Campos vẫn chưa cho thấy khả năng hòa nhập với V-League.

2. Trước mùa giải, Gilson được xem là một món hời với ĐT.LA với những phẩm chất chuyên môn vượt trội. Người của “Gạch” từng mừng thầm vì tìm ra được một viên ngọc thô với giá khá bèo. Nhưng những gì Gilson thể hiện vừa qua là một nỗi đau đầu của Vital. Vóc dáng mảnh khảnh của Gilson khiến cầu thủ này ngại tranh chấp, thường ở thế bị động khi hậu vệ đối phương chủ động đá rát.

Và dù được chơi cao nhất trên hàng công, nhưng khả năng phối hợp của Gilson với Việt Thắng là không sắc nét. Ngoài bàn thắng từ chấm 11m để giúp “Gạch” đòi lại 1 điểm với Thanh Hóa trên sân nhà thì Gilson vẫn chưa để lại ấn tượng về khả năng săn bàn, điều mà tiền đạo Brazil từng làm rất tốt ở những giải đấu giao hữu đầu mùa giải. Một khi Gilson không phát huy được sự ngẫu hứng trong lối chơi của mình thì quá khó để “Gạch” kiếm tìm bàn thắng.

2 mũi nhọn chính trên hàng công không tỏa sáng, ĐT.LA cũng không có phương án dự phòng. Thanh Bình đã mất tích quá lâu và tên tuổi của cầu thủ gốc Đồng Tháp cũng chỉ còn trong quá khứ. Còn những người trẻ như Tấn Tài vẫn rất non. Cũng chính Tấn Tài là người phạm sai lầm trong bàn thua thứ 2 của ĐT.LA ở trận đấu với HA.GL, qua đó, chấm dứt luôn hy vọng có điểm của “Gạch” trên cao nguyên Pleiku.

3. Giai đoạn khởi động mùa giải là thời điểm vận đen bất ngờ đổ xuống tập thể này. Tiền vệ đang chơi rất lên chân Tài Lộc chấn thương nặng, phải mổ đầu gối và nghỉ hết mùa giải 2013. Điều này buộc ĐT.LA phải tìm kiếm thêm nhân sự.

Những người mới như Văn Cường, Đình Vinh chưa có nhiều thời gian để chứng tỏ. Trung vệ Obimo West vừa trở lại sau chấn thương đang rất nặng nề và là một trong những tử huyệt của “Gạch” trong 2 trận vừa qua.

Ngoại binh còn lại là Paulo Owen cũng đang ngồi chơi xơi nước sau khi dính chấn thương trong trận đấu với Thanh Hóa. Từ chỗ được kỳ vọng là linh hồn trong lối chơi, cặp tiền vệ trung tâm Paulo-Issac đang là nỗi thất vọng của HLV Vital.

ĐT.LA đang nỗ lực chuyển giao thế hệ cho những người trẻ, nên giai đoạn giao thời này chưa thể cho ra kết quả khả quan ngay. Khoảng cách giữa V-League và hạng Nhất là xa vời vợi và phải mất thêm nhiều thời gian, lứa cầu thủ trẻ của ĐT.LA mới có vốn tích lũy trước khi trưởng thành.

Mục tiêu tốp 5 V-League 2013 của “Gạch” đang bị đe dọa chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên. Nhưng không vì thế mà lãnh đạo CLB tỏ ra nôn nóng hay bi quan.

“Thực ra, chúng tôi đề ra mục tiêu là để các cầu thủ phấn đấu. Khi làm lễ xuất quân, cũng có cái gì đó gọi là báo cáo, khơi dậy tinh thần tập thể. Còn thực lực của CLB, chúng tôi biết mình đang ở đâu. Lãnh đạo chỉ động viên các cầu thủ phấn đấu tới cùng trong từng trận đấu. ĐT.LA trụ hạng thôi cũng là thành công rồi”, GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm