Nhìn từ chức vô địch của SLNA: Cờ bay phần phật

23/08/2011 13:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngôi vị quán quân mùa giải năm nay của SLNA có thể chưa thực sự làm hài lòng những khán giả trung lập có cái nhìn khắt khe về chuyên môn, nhưng nếu nhìn nhận rộng hơn thì thấy mô hình thành công của SLNA rất đáng được học tập và nhân rộng.

Trong hoàn cảnh trào lưu “mua mua bán bán” đang chiếm giữ vai trò chủ đạo ở bóng đá VN như hiện nay, tức là bất cứ đội bóng hay cầu thủ nào cũng có thể lên sàn nếu được giá, việc SLNA lên ngôi với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ nội “cây nhà lá vườn” thực sự là của hiếm tại V-League.

Từ nhiều năm nay, SLNA vẫn được biết tới như là một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá VN, và dù mấy năm gần đây thành tích của SLNA ở các giải trẻ QG ít nhiều bị sa sút, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn bảo đảm được một tỷ lệ đáng kể các cầu thủ khẳng định được chỗ đứng ở đội một sau khi được đôn lên từ tuyến trẻ.


“Những đứa trẻ của SLNA” ở V-League 2011. Đồ hoạ: Bách Việt

Chẳng hạn, trong khi lứa Đình Đồng, Ngọc Anh, Quang Tình hay Trọng Hoàng vẫn được xem là trẻ tuổi trên bình diện V-League thì SLNA lại trình làng một loạt tài năng hứa hẹn như Ngọc Mạnh, Hoàng Thịnh… và vẫn còn nhiều những cái tên như thế đang chờ ngày xuất hiện dưới ánh mặt trời. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt chiều dài lịch sử 11 năm của V-League, thứ hạng chung cuộc khiêm tốn nhất của SLNA chỉ là thứ 9 (năm 2008 & 2010), và đội bóng xứ Nghệ chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Có được điều đó là bởi SLNA luôn sở hữu một dàn nội binh đủ mạnh để đứng vững trong cuộc chiến khốc liệt tại V-League, và việc SLNA chỉ có thứ hạng khiêm tốn ở 2 mùa giải 2008 và 2010 chủ yếu là do đội bóng xứ Nghệ không thể sở hữu số ngoại binh đủ tốt để chia sẻ gánh nặng cùng nội binh. Thế nên, khi tậu được số ngoại binh có chất lượng tốt ở mùa giải 2011, thành tích thi đấu của SLNA lập tức có sự chuyển biến rõ rệt, và trong cuộc trao đổi với TT&VH ở số báo ra ngày hôm qua, rất nhiều HLV đều khẳng định nếu chân sút chủ lực Kavin Bryan của SLNA không bất ngờ bị chấn thương nặng phải nghỉ tới hết giải thì có thể SLNA đã không phải hoãn ngày đăng quang tới tận vòng đấu cuối cùng.

Sự thành công của SLNA chính là tấm gương cho các đội bóng không có ngân sách dồi dào ở V-League, rằng bóng đá chuyên nghiệp đúng là đồng nghĩa với việc phải có thật nhiều tiền, nhưng tiền không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm thành công mà còn có những khía cạnh quan trọng khác nữa. Rất nhiều lần SLNA đã trượt chân ở mùa giải năm nay, đặc biệt là trong giai đoạn lượt về, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn kịp thời đứng dậy bởi trong đội hình SLNA hầu hết là cầu thủ bản địa đã gắn bó với nhau trong thời gian rất dài nên giữa họ có sự đồng lòng nhất trí sâu sắc để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Không cần dùng tới các chỉ số chuyên môn cũng thấy HN.T&T mới xứng đáng là đội bóng hay nhất V-League mùa này, nhưng chính khát khao vô địch cháy bỏng của dàn cầu thủ trẻ trung xứ Nghệ đã giúp họ san lấp khoảng cách về chuyên môn với HN.T&T để cán đích trước đối thủ chỉ trong gang tấc.

Cách đây hơn chục năm, M.U của Sir Alex Ferguson đã biến tuyên bố “Bạn không thể vô địch với những đứa trẻ’ của cựu danh thủ Liverpool Alan Hansen trở thành một trong những phát ngôn lố bịch nhất trong lịch sử Premier League, còn tại V-League bây giờ, sau thành công của SLNA, chắc chắc sẽ càng có ít người nhớ tới tuyên bố “bất hủ” của Hansen, hay dùng từ theo kiểu thuần Việt thì “SLNA tuy trẻ người nhưng không hề non dạ”. Tóm lại, V-League hiện tại là của SLNA và nếu biết cách vun vén đầu tư thì tương lai cũng vẫn thuộc về đội bóng xứ Nghệ.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm