CĐV SLNA dạt dào cảm xúc ăn mừng chức vô địch

22/08/2011 11:37 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - SLNA đã phải chờ tới 10 năm để tìm lại ánh hào quang nên thật dễ hiểu cảm xúc của các CĐV xứ Nghệ lúc này.

Bạn Hồ Văn Quang  (Hà Nội)

“Đúng là trận đấu này không dành cho những người yếu tim, có biểu hiện của bệnh tim. Hiệp 1 SLNA đá rất máu lửa, nhưng sang hiệp 2 có phần chùng xuống do vấn đề thể lực. Nhường thế trận cho T&T. Chính điều này làm cho mọi người có cảm giác căng thẳng, hồi hộp và lo sợ. Rồi điều lo sợ thứ 1 đã đến khi Hồng Minh gỡ hòa. Từ lúc đó, mình có cảm giác tim đập nhanh hơn nhưng vẫn không đủ máu để lên não, sợ. Phút 89, T&T được hưởng một quả phạt nguy hiểm. Nói thật là không dám nhìn TV nữa. Rồi khi Antonio sút bóng trúng xà ngang, thấy mọi người hô không vào làm mình mừng quá, rồi các pha vây thành liên tiếp của T&T làm cho tim bị bóp nghẹt lại. Đến khi ông Vũ Bảo Linh nổi còi thì nỗi lo sợ tan biến, thay vào đó là cảm giác sung sướng, hạnh phúc như chính mình vừa đoạt cúp vậy. Đỉnh điểm của sự vui sướng là giọt nước mắt của mình rơi khi thấy Hữu Thắng ôm mặt khóc. Một hình ảnh cảm động mà bất kỳ một cổ động viên nào nhìn thấy đều không thể không xúc động. Chúc mừng, chúc mừng cho SLNA đã vô địch sau 10 năm chờ đợi; Chúc mừng những người con xứ Nghệ đã thỏa lòng mong mỏi suốt 1 thập kỷ qua; Chúc mừng những người yêu mến SL đã được đền đáp.”

Bạn Songlam champagne: Có lẽ đến bây giờ, sau 4 tiếng diều hành ngoài đường phố thành phố Vinh, cảm giác của mình với rất nhiều người Nghệ khác vẫn đang lâng lâng trong chiến thắng !

Nói đến bóng đá, chắc mỗi người hâm mộ đều có 1 đội bóng cho riêng mình. Với mình cũng vậy, hâm mộ nhất là MU cũng như bao nhiêu manucians khác. Nhưng Sông Lam là đội bóng số 1, đội bóng của con tim, của tình yêu quê hương và của mọi điều mà không bao giờ có thể nói hết. Đơn giản Sông Lam là 1 phần trong huyết quản của mỗi người Nghệ.

Bạn anhsetrolai_th: Hôm nay tuyệt nhiên không thấy hình ảnh Văn Quyến trên truyền hình cho đến khi kết thúc lễ trao giải. Nếu chú ý hơn thì người mặc áo VQ lại là Huy Hoàng (Hình như thế vì coi tivi lúc trao giải).

Ba cầu thủ xứ nghệ giành quả bóng vàng thì hình như có 3 tâm trạng khác nhau. VQ thì không thấy đâu, CV thì hậm hực vì bị kèm chết và khi hết trận nhìn có vẻ vẫn cay cú, HS thì tan trận vui vẻ và ôm chúc mừng các cầu thủ SL. Hồng Tiến, một cầu thủ khác của SLNA thì đã không vượt qua được ngưỡng tình cảm và bị thay ra. Tan trận tâm trạng anh có lẽ cũng rất vui vì thấy cười rất tươi.

Xem trận này chỉ thương cái tivi, cuối trận cứ tắt, bật coi kết quả chứ không dám coi diễn biến trận đấu. Chiều nay khi SLNA vô địch nước mắt mình lại một lần nữa rơi vì niềm vui, hạnh phúc.

Xin chúc mừng SLNA! Chúc mừng tân Vương của chúng ta. Hy vọng sang năm sân Vinh sẽ lại đông, thật đông khán giả!

Bạn Hung na (TPHCM):  Đau tim quá nhung hạnh phúc đã vỡ oà với niềm vui chiến thắng Sông Lam Nghệ An vô địch rồi, một thời đại mới đã bắt đầu

Bạn Văn Kim (nghệ AN): Tại sao mình phải rơi nước mắt?tại sao mình phải lo lắng?tại sao mình lại vỡ oà sung sướng?tại sao??? Tại vì mình là người Xứ Nghệ,tại vì mình trót yêu Sông Lam,tại vì ko nơi đâu ân tình,cuồng nhiệt, đoàn kết và yêu quê hương như người xứ Nghệ của mình.cám ơn bố mẹ ta đã sinh ra ta và cho ta lớn lên ở nơi này,dạy cho ta cách yêu SLNA.con cám ơn.

Nguyen linh 201: Hơn 90' không nghỉ, tiếng kèn lại hòa chung nhịp điệu, những bàn tay mỏi nhưng nhịp trốn lại rộn ràng, nước mắt hòa chung với cơn mưa năng hạt đã tuôn rơi trên khuôn mặt anh bạn trẻ. Khúc khải hoàn cho ngày vui đại thắng :" Như có Bác Hồ ....". Tất cả như đang nổ tung sau những phút bù giờ nghẹt thở. Khán đài B chỉ còn lác đác vài người , tất cả đã ùa xuông sân chia vui với niềm tự hào xứ Nghệ, họ ôm chầm lấy những người không quen biết xung quanh ... Hòa cũng niềm vui chiến thắng : Sông Lam vô địch ! Sông Lam vô địch ...

10 năm rồi, giấc mơ hoa .../ 10 năm trước là niềm vui và hân hoan chiến thắng ngay trên sân Vinh/ 10 năm sau dù không có được hanh phúc đó nhưng cảm xúc của tôi và các bạn CĐV xứ Nghệ xa quê sẽ lớn hơn nhiều sau nhưng tủi vinh của hơn 3000 ngày chờ đợi, rằng câu ca " hết giận rồi thương ..."

P.V (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm