U23 VN-U23 Malaysia 1-1: Thuốc thử đúng liều

24/10/2011 10:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không thể giành trọn 3 điểm trước U23 Malaysia trước giành chức vô địch VFF-Eximbank Cup 2011 sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối, nhưng kết quả này cũng được coi là kinh nghiệm hữu ích cho U23 VN để thầy trò HLV Falko Goetz cân chỉnh lại toàn bộ khiếm khuyết trước khi chính thức xung trận ở SEA Games 26.

Trước khi ra sân thi đấu với U23 Malaysia, các cầu thủ U23 VN đã được U23 Myanmar “trao tặng” một món quà không thể quý hơn, khi họ chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 1-2 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu sớm, điều đó nghĩa là U23 VN chỉ cần đánh bại U23 Malaysia với cách biệt tối thiểu là đủ để lên ngôi vô địch VFF-Eximbank Cup 2011.

Một lần nữa U23 Malaysia lại chứng tỏ sự kỵ giơ và khó chịu với U23 VN. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, U23 VN lại không xuất trận với đội hình mạnh nhất để quyết giành Cúp vô địch như dự đoán của nhiều người. Thay vào đó, HLV Goetz tiếp tục tận dụng VFF-Eximbank Cup 2011 để thử nghiệm cầu thủ, khi ông thầy người Đức tung vào sân tới 7 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận hòa 1-1 với U23 Uzbekistan, trong đó thiếu vắng những gương mặt như Thành Lương hay Đình Tùng.

Dĩ nhiên, với một thành phần không phải 100% trụ cột như vậy, U23 VN không thể tạo dựng thế trận thuận lợi trước U23 Malaysia, như đã từng làm được với U23 Uzbekistan và U23 Myanmar ở 2 lượt trận đầu tiên. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng U23 Malaysia có thể mờ nhạt và hớ hênh khi gặp U23 Uzbekistan hoặc U23 Myanmar, nhưng lúc chạm trán U23 VN thì họ lại là đội bóng hoàn toàn khác: chắc chắn, kỷ luật, đầy sức mạnh nhưng cũng không thiếu tiểu xảo và mưu lược.

Số liệu chuyên môn trận U23 VN-U23 Malaysia

U23 VN U23 Malaysia

Sút cầu môn 10 5

Đánh đầu 2 2

Phạt góc 8 2

Thẻ vàng 4 1

Mặc dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nhưng những con số thống kê cho thấy U23 VN xứng đáng giành chiến thắng khi phần lớn các chỉ số thống kê đều vượt trội so với U23 Malaysia. Ngoại trừ số pha đánh đầu ngang nhau (đều là 2), còn lại các cầu thủ VN được hưởng số quả phạt góc nhiều gấp 4 lần so với các cầu thủ Malaysia và cũng tung ra được nhiều cú sút gấp 2 lần so với đội bạn (10 so với 5), trong đó Trọng Hoàng và Văn Quyết là những người thực hiện được nhiều cú sút nhất: 3 cú sút (với 2 lần trúng đích)

TQ

Thiếu vắng Thành Lương bên cánh trái và Thái Dương cũng không chơi thật sự xuất sắc trong lần hiếm hoi được đá chính ở vòng tròn giữa sân, tuyến giữa U23 VN gần như chỉ còn biết trông cậy vào Văn Quyết và Trọng Hoàng. Bởi thế, không khó để hàng thủ U23 Malaysia tìm cách ngăn chặn bộ đôi tấn công này, và thực tế là bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của Trọng Hoàng cũng xuất phát từ nỗ lực cá nhân của tiền vệ này nhiều hơn là sản phẩm của một pha phối hợp hoàn hảo.

Tấn công không quá xuất sắc, trong khi hàng thủ vẫn chưa bít được những lỗ rò đã thể hiện kể từ khi mới tập trung, U23 VN đã phải trải qua một trận đấu khó khăn nhất ở VFF-Eximbank Cup 2011. Rất nhiều chuyên gia bóng đá VN khi đánh giá về ĐTQG và ĐT U23 Malaysia đều nói rằng lối chơi của 2 đội bóng này không có gì đặc biệt, chủ yếu thiên về sức mạnh và kỷ luật, nhưng khi mà bất cứ cuộc chạm trán nào ở cấp độ ĐTQG và ĐT U23 trong vòng 2 năm qua, ĐTQG và ĐT U23 VN đều rất vất vả thì rõ ràng cái sự khó chịu của Malaysia không phải tự nhiên mà có.

Sang hiệp 2, khi một loạt trụ cột như Thành Lương, Đình Tùng được tung vào sân, thế công của U23 VN đã trở nên khởi sắc hơn nhiều, nhưng có lẽ do tâm lý nôn nóng ghi bàn của các cầu thủ chủ nhà, nên lối chơi của U23 VN không được mạch lạc và sáng nước như 2 trận trước. Thế nên, dù ép sân và tạo được không ít cơ hội ghi bàn, nhưng U23 VN lại không thể cụ thể hóa ưu thế của mình trở thành bàn thắng quyết định.

Tỷ số hòa 1-1 có thể là một sự đáng tiếc với CĐV chủ nhà sau những nỗ lực của U23 VN, nhưng suy cho cùng thì kết quả này cũng có ý nghĩa tích cực, bởi trận đấu hôm qua đã cho thấy U23 VN vẫn chưa phải là đội bóng hoàn hảo và chặng đường đến với chức vô địch, hoặc thậm chí chỉ là trận chung kết SEA Games 26 như chỉ tiêu đã giao của VFF, vẫn còn rất nhiều gian nan với U23 VN, bởi chúng ta mới chỉ đụng độ với một ứng viên là U23 Malaysia chưa có đội hình mạnh nhất đã vất vả thế này, vậy còn các đối thủ sừng sỏ khác như Indonesia, Thái Lan, Singapore hay Philippines thì sao?

Đội hình thi đấu của ĐT U23 VN

Thủ môn: Tuấn Mạnh

Hậu vệ: Quốc Long, Anh Quang (Huỳnh Phú 73’), Long Giang, Xuân Hiếu

Tiền vệ: Hoàng Thiên (Thành Lương 46'), Thái Dương (Hoàng Thịnh 46'), Trọng Hoàng, Thanh Trung (Đình Tùng 69'), Văn Quyết

Tiền đạo: Tuấn Anh (Văn Thắng 46')


Hoàng Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm