Đá với Mã…

25/10/2011 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước đây, bóng đá Việt Nam hay ngại Thái Lan và xem Malaysia là đối thủ dễ chơi, nhưng bây giờ thì trong danh sách các đối thủ kỵ jeu của Việt Nam lại có thêm cái tên Malaysia.

Từ khi nào Malaysia là đối thủ khó chơi với bóng đá Việt Nam?

Tôi còn nhớ năm 1995 khi ông Weigang ở khách sạn Bông Hồng (TP.HCM) và hàng ngày lên Trung tâm HLQG 2 tập cho các tuyển thủ Việt Nam thì HLV này đã thêu dệt một câu chuyện liên quan đến bóng đá Malaysia.

Ông Weigang hồi đấy nói với các tuyển thủ Việt Nam rằng sáng ra ông ngồi ăn với một thương gia Malaysia ở khách sạn Bông Hồng và khi 2 người ngồi nói chuyện về nghề nghiệp thì vị thương gia Malaysia hết sức ngạc nhiên khi nghe nói ông Weigang là HLV trưởng ĐT bóng đá Việt Nam. Vị thương gia này còn trợn tròn mắt hỏi ông Weigang rằng: “Việt Nam mà cũng có bóng đá và có ĐTQG sao?”.


Từ 2 năm nay, bỗng dưng Malaysia lại trở thành đối thủ khó chịu với 2 cấp độ ĐT của bóng đá Việt Nam

Câu chuyện đấy sẽ đi vào quên lãng nếu ĐT Việt Nam SEA Games năm 1995 ấy không bắt đầu bằng trận thắng Malaysia 2-0 và mở đầu cho kỳ tích đoạt HCB SEA Games 18. Bởi sau chiến thắng đấy thì ông Weigang mới nháy mắt bật mí: “Chẳng có vị thương gia Malaysia nào cả mà chỉ là câu chuyện tôi dựng lên sau khi biết kết quả bốc thăm SEA Games 18 Việt Nam gặp Malaysia trong trận đầu tiên. Tôi dựng lên câu chuyện đấy để kích các cầu thủ Việt Nam khi nghe nó bị chính người Malaysia xúc phạm cho rằng ở Việt Nam không có bóng đá…”.

Từ thời điểm đấy trở đi, bóng đá Malaysia rất ngại chạm trán với bóng đá Việt Nam mà điển hình là Tiger Cup 1998, Tiger Cup 2002, SEA Games 22, SEA Games 23… cứ gặp Việt Nam là bóng đá Malaysia dừng bước.

… Cho đến Merdeka Cup 2008 trên sân Bukit Jalil (Malaysia) trong trận chung kết giữa các cầu thủ U22 Việt Nam và ĐT Malaysia thì chính lứa cầu thủ Long Giang, Xuân Hợp, Đức Thiện, Thanh Bình… đã buộc chủ nhà phải khóc hận với cái chết trên chấm luân lưu sau 120 phút mà khách thì tử thủ còn chủ nhà thì hết đợt hãm thành này đến đợt tấn công khác. Thế nhưng quả bóng bướng bỉnh nhất định không chịu vào lưới trong khi đội khách thì chỉ co cụm ở sân nhà để… chờ đá luân lưu.

Sau trận đấu đấy, khi các cầu thủ U22 Việt Nam ôm Cúp trở về, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã tâm sự cùng với tôi: “Lứa trẻ vô địch với cái kiểu đá tử thủ giết bóng đá đấy thì có gì mà ca ngợi chứ! Họ đã gieo vào đầu lớp trẻ thứ bóng đá không có chút gì là sáng tạo và làm xấu hổ về cái cách để tìm chiến thắng bằng mọi giá qua thứ bóng đá xấu xí…”.

Sau giải đấu đấy, những lần gặp Mã của bóng đá Việt Nam đã khác đi rất nhiều. SEA Games 25 “lượt đi” ta thắng dễ Mã nhưng lượt về trong trận chung kết thì là một Mã khác còn các cầu thủ U23 Việt Nam thì ức chế khi bị bắt bài và bị bịt hết cửa ăn.

Sang đến AFF Cup 2010 cũng thế. Thua Mã trên đất Mã rồi bị loại khi về sân nhà đánh mất vương miện vô địch còn Malaysia thì đi thẳng đến chức vô địch.

2 cái thua một mất Cúp, một bị loại khiến bây giờ bóng đá Việt Nam gặp bóng đá Malaysia là khó đá. Trận cuối VFF-Eximbank Cup 2011 đã cho thấy điều đấy. Khi mà thầy trò HLV Goetz hơn về nhiều mặt và vẫn là đội kèo trên nhưng khi bị bắt bài thì lại rất khó đá và mất Cúp trong một trận đấu mà chủ nhà quá đen còn Malaysia thì quá tỉnh.

Thật giật mình khi giới chuyên môn phát hiện ra đội U23 Malaysia của đêm 23/10 trên sân Mỹ Đình mới chỉ là thành phần dự bị của U23 Malaysia đang đá vòng loại Olympic 2012 và sẽ đá SEA Games 26 trong tư thế ĐKVĐ.

Hồi trước cứ đá với Mã là những Văn Quyến, Thanh Bình hay Công Vinh cười híp mắt vì kiểu gì thì họ cũng ghi bàn và Malaysia cũng khốn khổ bị hành đủ kiểu.

Bây giờ thì sau một trận đấu quá đẹp với Uzbekistan, thầy trò Goetz lại nhận ra mình còn nhiều điều cần phải khắc phục khi bị chính các cầu thủ Mã làm mất hưng phấn khi bắt đúng bài của từng cầu thủ.

Sự ngần ngại khi gặp bóng đá Thái Lan của thời thế hệ vàng giờ đã chuyển sang gam màu ngài ngại Malaysia khi phải sống mái với họ.

Đá với Mã giờ khó hơn có phải vì người Mã đọc vị nhanh hơn ta và bắt bài giỏi hơn ta?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm