Chứng tỏ đi, những đôi chân bạc tỷ

25/10/2011 13:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước chiến dịch AFF Suzuki Cup 2010, có người ví hóm hỉnh nếu các tuyển thủ quy ra tiền chuyển nhượng, thì chiếc xe bus chở đội cũng chở không hết tiền.

Quả thật, các ĐT chúng ta luôn  có giá đắt nhất trong số các đối thủ tham dự AFF Suzuki Cup hoặc SEA Games. Kể cả các tuyển thủ U23 hiện nay, sau SEA Games, dù không vô địch thì giá trị chuyển nhượng cũng được đẩy lên cao ngất ngưởng. Dĩ nhiên, tiền thưởng được treo trước mỗi chiến dịch, chúng ta vẫn luôn là quán quân so với các đối thủ.

Lên tuyển giờ đây không những là vinh dự, mà còn là cơ hội để đổi đời. Trong bối cảnh cánh cửa lên tuyển đang mở toang như thời gian qua (trong đó có cả sự thông thoáng về tiêu chí tư cách đạo đức), rất nhiều số phận đã sang trang, sau vài chục ngày dán mác tuyển thủ QG.

Vậy mà, bóng đá chúng ta chỉ mới một lần vô địch đấu trường AFF Suzuki Cup, còn SEA Games thì làm mọi cách đều bất lực. Thái Lan đã 8 lần vô địch SEA Games. Trong khi cầu thủ lẫn HLV của họ đã đổ bộ sang V-League cả chục năm trước, thì quân ta vẫn chỉ luẩn quẩn chơi bóng trong nước. Khi nào bóng đá ta mới có một ngôi sao đến cuối sự nghiệp mà vẫn thể hiện giá trị như Kiatisuk lúc bầu Đức mua anh năm 2002?

Thời tuyển thủ  chỉ có cái danh đã qua. Tuyển thủ chúng ta bây giờ ăn sung mặc sướng, những đôi chân đều có giá trị bạc tỷ, thậm chí nhiều tỷ. Vậy mà lạ ở chỗ,  cứ sau khi chuyển nhượng xong, đa số đều vụt tắt đến kinh ngạc. Nghịch lý đó vẫn đang tồn tại, kể cả sao ngoại.

Vậy thì lòng tự trọng, danh dự để ở đâu khi cả xã hội đã “nuông chiều” và chăm bẵm các tuyển thủ quá tốt, nhất là điều kiện vật chất. SEA Games này, hãy một lần chứng tỏ giá trị đi các tuyển thủ U23, những đôi chân các anh đều có giá bạc tỷ cả đấy!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm