Bỏ lại sau lưng màn trình diễn kém ấn tượng trước U19 HA.GL, các tuyển thủ U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã chơi một trận cầu tưng bừng trước đối thủ U21 Malaysia.
Cú đúp của Công Phượng cùng một pha lập công trên chấm 11m của Văn Sơn đã giúp các cầu thủ U19 HA.GL phá dớp về nhì và lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang sau 3 lần trước chỉ giành ngôi á quân dù đã lọt đến trận chung kết.
Bỏ qua những tranh cãi về danh xưng, bỏ qua những nghi ngờ về tư cách ĐTQG của tập thể này, trên thực tế, đội tuyển U21 của HLV Phan Công Thìn chính là nơi tập trung những cầu thủ giỏi nhất trong lứa U21 của bóng đá Việt.
Ông Trần Hữu Nghĩa - Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS), đã có những chia sẻ đầy xúc động về quan điểm của mình xung quanh các ý kiến trái chiều sau trận bán kết giữa U21 Báo Thanh Niên và U19 HA.GL.
Sân Cần Thơ ngày 25/10, trận bán kết 1 giải U21 quốc tế giữa 2 đội bóng Việt Nam, có 2 tấm băngrôn xuất hiện trên khán đài sân Cần Thơ. Cả 2 tấm băngrôn đã gửi gắm thông điệp của người yêu bóng đá Việt Nam tới 2 đội bóng.
Vui mừng với chiến thắng nhưng HLV Guillaume Graechen khẳng định: “Nếu ghi bàn sớm hơn, U19 HA.GL sẽ có lợi thế hơn. Nhưng hôm nay, chỉ có một đội muốn chơi bóng, đội bóng còn lại không hề muốn chơi.”
Chơi ép sân nhưng bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của U21 Việt Nam, U19 HA.GL phải phân định thắng/thua bằng thi đá luân lưu 11m. Với việc Mạnh Hùng và Phi Sơn thực hiện không thành công, U21 Việt Nam đành nhìn U19 HA.GL vào chung kết.