Tiễn biệt anh - Trần Hòa Bình

18/08/2008 11:00 GMT+7

(TT&VH Online) - Cái tin nhà thơ Trần Hoà Bình qua đời đột ngột đến sững sờ những người yêu thơ, yêu con người tài hoa ấy.

Vẫn biết là quy luật tạo hoá, mọi nhân sinh rồi cũng đến lúc từ biệt thế gian. Nhưng sự ra đi đường đột này đã và sẽ để lại sự hẫng hụt trong lòng biết bao người. Tôi chưa từng gặp mặt nhà thơ, nhưng những gì được biết về nhà thơ về những vần thơ, những bài báo gỡ rối tơ lòng nhiều năm qua cũng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.


Thôi thì người đã về thiên cổ, xin có mấy vần thơ tiễn biệt Trần Hoà Bình:

Chưa một lần gặp mặt
Cũng chẳng thể nào quên
Con người tài hoa ấy
Diệu kỳ từ cái tên

Hoà Bình cho đôi lứa
Gỡ rối là Tầm thư
Bước vào đời rạng rỡ
Nhẹ nhàng như vần thơ

“Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu”

Nhưng nay cũng mùa thu
Đột ngột chiếc lá rụng
Mang theo đời nhà thơ
Với bao điều dang dở
Cũng theo về nghìn thu

Những người còn ở lại
Xin đốt nén nhang lòng
Cầu cho hồn siêu thoát
Thiên đàng hết bòng bong!


Trần Xuân Thân
Khoa Báo chí
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1
Phủ Lý – Hà Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm