(TT&VH) - Bằng những cái tên (ban đầu) và một kế hoạch phác thảo dài hơi (trong gần 3 tháng), thuyền trưởng Falko Goetz và các học trò sẽ bắt đầu cuộc chinh phục giấc mộng vàng từ hôm nay (11/9).
Điều lệ giải môn bóng đá nam SEA Games không cho phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi (trên 23), nhưng bù lại, chúng ta hoàn toàn yên tâm với lứa cầu thủ sinh năm 1988 (11 người) bắt đầu vào độ chín. Đây là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, nên ai nấy đều hô quyết tâm và quyết giành vàng bằng mọi giá để thay đổi lời nguyền về nhì.
Chắc chắn khi một ĐTQG được thành lập thì phải là những cái tên có chọn lọc. 27 cầu thủ được cất nhắc trong đợt tập trung này cũng không phải ngoại lệ, dù BHL U23 Việt Nam vẫn hứa hẹn sẽ có ít nhất 2 đợt bổ sung tiếp theo, sau mỗi giải tập huấn (ở TP.HCM và Hà Nội). Thực tế là một số cái tên xuất sắc khác chưa góp mặt vì nhiều lý do.
Gần 20 năm kể từ khi hội nhập trở lại với sân chơi khu vực, mục tiêu của bóng đá VN ở SEA Games vẫn chỉ là vào chung kết. Ảnh: VSI
Nếu để ý sẽ thấy, có đến 8/27 cái tên được triệu tập lần này vừa thi đấu ở giải hạng Nhất và đa phần đều không thuyết phục về năng lực chuyên môn. Đội bóng của họ hoặc xuống hạng (Nam Định) hoặc chơi lẹt đẹt (TP.HCM) và thậm chí có người còn nằm trong “sổ đen”. Phải chăng hạng Nhất lên giá hay BHL U23 Việt Nam đã hết sự lựa chọn?
Thuyền trưởng người Đức đã nêu ý kiến trong buổi họp tổng kết mùa giải 2011, và một trong các ý kiến được đại đa số đại biểu tán thành là việc các CLB bắt buộc phải đăng ký ít nhất 5 cái tên còn trong độ tuổi U23, đồng thời duy trì ít nhất 2 cầu thủ luôn đứng trong đội hình chính. Điều này là rất có lợi cho việc phát triển nền bóng đá.
Ở nước ngoài, mô hình này đã được áp dụng (bắt buộc) từ lâu. Nhưng căn bệnh thành tích trầm kha của bóng đá Việt Nam (từ cấp CLB lên bình diện các ĐTQG) khiến chúng ta lãng phí rất nhiều nguồn sinh khí quốc gia. Thay vì tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, các CLB chọn việc mua và nhập tịch cầu thủ ngoại. Chắc chắn điều này phải thay đổi.
Mới đây, trong buổi họp tổng kết mùa giải 2011, VFF cũng đưa luôn chỉ tiêu với U23 Việt Nam (thực ra là với HLV Falko Goetz) tại SEA Games 26 là phải vào đến trận đấu cuối cùng trên đất Indonesia. Câu hỏi đặt ra là, tại sao bao năm rồi chúng ta chỉ đặt chỉ tiêu vào chung kết ở sân chơi này, mà không phải là tham vọng vàng?!
SEA Games 2007 trên đất Thái là một nỗi thất vọng, nhưng 2 năm sau đó ở Lào, U23 Việt Nam đã tiến rất gần với chiếc huy chương màu vàng. Theo logic vấn đề và cả sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, khả năng đoạt ngôi cao nhất của bóng đá nam SEA Games là rất khả quan. Nhưng, VFF vẫn cứ phải thòng đường hậu.
Bóng đá bản chất là thành tích, nhưng với bóng đá trẻ thì có thể “du di” được. Sân chơi SEA Games đơn thuần chỉ là thước đo, là bệ phóng, để chúng ta hướng tới tầm châu lục (cấp độ ĐTQG) và Olympic thế giới. Nhưng như vậy thì tại sao phải đưa cái vòng kim cô “vào chung kết”?!
Danh sách 27 cầu thủ trong đợt tập trung vào ngày 11/9 tới đây Thủ môn (4): Trần Bửu Ngọc (TĐCS.ĐT), Nguyễn Tuấn Mạnh (HA.GL), Trần Anh Đức (Hà Nội), Trần Bá Chiến (Nam Định) Hậu vệ (10): Lâm Anh Quang, Phạm Văn Nam, Chu Ngọc Anh, (Nam Định), Âu Văn Hoàn (SLNA), Nguyễn Quốc Long (HN.T&T), Dương Thanh Hào (TĐCS.ĐT), Trần Tấn Đạt (K.KH), Nguyễn Thành Trung (SHB.ĐN), Trương Huỳnh Phú (ĐT.LA), Trần Quốc Anh (CLB TP.HCM) Tiền vệ (7): Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Đinh Thanh Trung (HP.HN), Phạm Nguyên Sa (SHB.ĐN), Thái Dương (HA.GL), Phạm Thành Lương (HN.ACB) Tiền đạo (6): Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Nguyễn Đức Thiện (SQC.BĐ), Trần Mạnh Dũng (V.NB), Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T), Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) + HLV trưởng: Falko Goetz |
Tùy Phong