World Cup 2018 là bệ phóng cho những ngôi sao trẻ

16/07/2018 13:51 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2018 là giải đấu mang đến sự ê chề cho những siêu sao, theo nhiều kịch bản khác nhau. Ngược lại, hành trình một tháng trên đất Nga ghi dấu ấn hàng loạt tài năng trẻ.

Nước Nga, có thể nói, vừa trở thành bệ phóng quan trọng để đưa những người trẻ tuổi lên tầm cao mới.

Mbappe và những người Pháp trẻ

Mùa Hè 2017, về mức độ nào đó, Kylian Mbappe được nhắc đến nhiều hơn Neymar trên thị trường chuyển nhượng. Neymar rời Barca sau khi PSG mua lại hợp đồng giá 222 triệu euro. Sở dĩ Neymar được nhắc đến nhiều là vì yếu tố tranh cãi, khi BTC La Liga không chấp nhận hợp thức hóa việc PSG mua hợp đồng, cũng như người ta chỉ trích anh sau những tuyên bố tình yêu với Barca. Trong khi đó, Mbappe là chiến thắng của PSG trong vụ đấu giá với Real Madrid và nhiều ông lớn khác, có giá 180 triệu euro.

Một năm sau, Mbappe tiếp tục là nhân vật chính mùa Hè 2018, với màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2018. Các chuyên gia đều khen ngợi, Mbappe gương mặt tuổi teen đầu tiên mang đến điều kỳ diệu cho giải VĐTG, sau Pele năm 1958. Kỹ thuật, tư duy chiến thuật, tốc độ và sức mạnh của Mbappe không hề giống một cầu thủ tuổi teen. Nhưng thực tế anh mới chỉ 19 tuổi, được trao chiếc áo số 10 của đội tuyển Pháp.

Phong cách của Pháp ở World Cup 2018 là sự thực dụng. Thứ bóng đá của Didier Deschamps không dành cho những khán giả trung lập, muốn xem những trận đấu giàu tính cống hiến và nhiều cảm xúc. Cảm xúc ít ỏi từ những trận đấu với Pháp chính là Mbappe, với những pha xử lý cá nhân đầy hiệu quả, vượt ra khuôn khổ chiến thuật.

4 năm trước, Pháp có Paul Pogba nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014. Khi Pogba chưa già, Pháp đã có thêm măng non Mbappe. Nhưng không chỉ Mbappe. “Les Bleus” còn giới thiệu những người trẻ xuất sắc ở hàng thủ. Họ là Benjamin Pavard và Lucas Hernandez. Pavard hơn một năm trước còn là một kẻ vô danh ở Bundesliga II. Lucas đã được nhắc đến nhiều, nhưng cũng chỉ là dự bị cho Filipe Luis ở Atletico. Tây Ban Nha còn chê không thèm tranh anh với Pháp. Deschamps tin tưởng, và Lucas trở thành hậu vệ trái tốt nhất World Cup 2018.

World Cup 2018 hạ màn: Không phải Ronaldo, Messi hay Neymar, tập thể là ngôi sao lớn nhất

World Cup 2018 hạ màn: Không phải Ronaldo, Messi hay Neymar, tập thể là ngôi sao lớn nhất

Hầu hết những người được kì vọng, đều đã gây thất vọng. Không Ronaldo, không Messi, không Neymar, không luôn cả Lewandowski, những người được kì vọng sẽ mang tới World Cup 2018 những màn trình diễn rộn ràng.

Bệ phóng cho những người trẻ

Uruguay, đội tuyển dừng bước ở vòng tứ kết bởi Pháp, cũng mang đến Nga những người thủ lĩnh trẻ. Hàng tiền vệ Uruguay được xây dựng dựa trên nền tảng những gương mặt chưa vượt quá độ tuổi Olympic. Họ là Lucas Torreira (22 tuổi) và Rodrigo Bentancur (21). Đây đều là những tiền vệ toàn diện, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, tùy thuộc yêu cầu chiến thuật và cách chơi của đối thủ. Màn trình diễn của Torreira thuyết phục được Arsenal, đội mua anh với giá 30 triệu euro (26,5 triệu bảng). Bentancur cũng chắc chắn sẽ có những đề nghị từ các CLB lớn, nếu Juventus không giữ anh. Đội hình Uruguay còn có Jose Gimenez chơi rất nổi bật, dù trung vệ 23 tuổi này đã nổi lên từ 4 năm nay.

Hirving Lozano sẽ là cầu thủ được quan tâm trong thời gian tới. Ở tuổi 22, Lozano là thủ lĩnh hàng công Mexico. Trong đó, anh là người đã mở ra kỳ World Cup kinh hoàng cho đội tuyển Đức. Người thi đấu gần giống Lozano, và cùng tuổi với anh là Aleksandr Golovin của chủ nhà Nga. Golovin là một trong những điểm nhấn lớn nhất ở kỳ World Cup lịch sử của Nga, với thành tích vào tứ kết.

Ở mức độ nào đó, Yerry Mina của Colombia cũng có một giải đấu đáng nhớ. Không quá xuất sắc trong phòng ngự, nhưng Mina là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Colombia (3 bàn), khi vị trí của anh là trung vệ. Barca muốn cho mượn Mina, sau khi mua được Clement Lenglet, và đã có một số CLB từ Premier League xếp hàng chờ anh gật đầu. Hậu vệ Manuel Akanji của Thụy Sĩ cũng là một phát hiện thú vị, nửa năm sau khi anh rời Basel gia nhập Dortmund.

Các đội tuyển châu Phi thi đấu không thành công, nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn về cầu thủ trẻ. Nigeria có thủ môn trẻ Francis Uzoho, tiền vệ Oghenekaro Etebo. Senegal là Moussa Waguer và Ismaila Sarr. Rồi Mouez Hassen của Tunisia, hay Achraf Hakimi của Morocco - hậu vệ phải vừa được Real Madrid cho Dortmund mượn.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm