HLV Trần Vũ ( Xuân Thành. Quảng Nam): Vẻ đẹp ngựa ô

26/06/2010 11:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tối qua xem Nhật Bản đoạt vé vào vòng 1/8 trước Đan Mạch, bản thân tôi cũng rưng rưng xúc động. Một giải đấu lớn nào, bên cạnh những ứng cử viên vô địch thì người ta rất trông chờ vào vẻ đẹp của những đội bóng ngựa ô. Đội bóng ngựa ô có thể không có thành tích chung cuộc cao, nhưng sự hứng khởi mà họ mang lại cho khán giả cũng rất có ý nghĩa. Đấy là sự thú vị của bóng đá. Ở VN cũng vậy, những K.Khánh Hòa, Thanh Hóa, QK.4 hay Đồng Tháp đều đã từng làm xôn xao V-League. Thời thăng hoa, sức hút mỗi lần đội bóng này đi sân khách là rất lớn.

Tôi đánh giá cao Nhật Bản, xếp họ xứng đáng là chú ngựa ô của World Cup năm nay. Nói thế bởi bảng đấu của họ thuộc dạng quá xương xẩu với Hà Lan, Đan Mạch, Cameroon. Trước trận Đan Mạch-Nhật Bản, tôi nghĩ thực tình người đứng về phía Nhật Bản không nhiều. Thế nhưng, dội bóng châu Á đã làm được điều kỳ diệu trước “những chú lính chì”. Có thể thấy việc họ hạ gục Cameroon, chỉ để thua Hà Lan 0-1 đã khiến chúng ta nên đánh giá lại đội bóng này. Phải chăng bóng đá Nhật Bản đã tiệm cận với trình độ ngoài châu Á?


HLV Trần Vũ ( Xuân Thành. Quảng Nam)

Tối nay tôi cũng rất kỳ vọng vào hai trận đấu của 4 đội bóng được xếp chiếu dưới, hay có thể dành cho họ cụm từ ngựa ô để khu biệt với những quyền lực như Brazil, Argentina, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Uruguay, Mỹ, Ghana, Hàn Quốc đều là những đội bóng không được đặt nhiều hy vọng làm nên điều lớn lao ở mỗi kỳ World Cup. Uruguay theo tôi được biết từng vô địch World Cup, Olympic cũng như những danh hiệu nhỏ tại khu vực. Tuy nhiên, trong hơn hai thập kỷ vừa qua bóng đá đất nước này đi xuống rõ nét. Tại giải năm nay, họ đã hòa Pháp, thắng chủ nhà Nam Phi đến 3-0, thắng Mexico, điều đó hẳn nhiều đội bóng lớn phải giật mình.

Hàn Quốc cũng nằm trong bảng khá nặng, với Argentina, Nigeria Hy Lạp. Họ không thể tạo được tiếng vang bằng Nhật, nhưng vẫn thể hiện được ý chí rất đặc trưng. Cả Hàn Quốc lẫn Nhật đang tạo niềm hứng khởi cho châu Á bởi sự bất ngờ mà họ đang có và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát huy.

Nếu thắng Uruguay, Hàn Quốc sẽ gặp Mỹ hoặc Ghana ở vòng tứ kết. Cả hai đối thủ đều chơi được, nên khả năng đội bóng xứ sở Kim Chi có mặt tại bán kết không quá xa vời. Tất nhiên, như trên đã phân tích, Uruguay vẫn chứng tỏ là đội bóng có chiều sâu và đĩnh đạc hơn Hàn Quốc. Do đó, dù trái tim tôi đặt trọn cho đội bóng châu Á, nhưng lý trí thì vẫn chọn cửa thắng cho Uruguay. Dự đoán Hàn Quốc sẽ thua 0-1, và chia tay trong tiếc nuối.

Không phải bây giờ, từ 10 năm nay bóng đá Mỹ cũng đã chứng minh họ có tiềm năng và tư chất để trở thành một thế lực nếu như được đầu tư như bầu dục. Tôi vẫn rất thích xem  Mỹ đá.  Cầu thủ của họ có sự tự tôn rất cao, chơi bóng cũng kỹ thuật, thông minh.

Tôi vẫn nghĩ trận đấu giữa Mỹ và và Ghana sẽ hay hơn Hàn Quốc và Uruguay. Hay ở chỗ, Hàn Quốc là một đội bóng châu Á, đến từ nơi đá bóng kém so với làng túc cầu thuế giới, còn Ghana là đại diện châu Phi duy nhất lọt vào vòng 1/8. Tôi nghĩ, Ghana vẫn chưa được đánh thức tiềm năng vốn có của họ. Đây là trận đấu mà chuyên môn lẫn tinh thần của Ghana được kích hoạt bởi tinh thần châu lục. Sẽ không ngạc nhiên khi họ sẽ chơi lột xác và giành chiến thắng trước Mỹ.

Những cuộc chạm trán vừa tầm hay có thể ví những chú ngựa ô đá nhau, cũng mang lại một trải nghiệm thú vị cho World Cup. Vẫn có nhiều thứ để xem trong hai cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8.

HỮU QUÝ (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm