Đức - Italy: Thắng chung kết sớm, và vô địch?

01/07/2016 19:19 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu loại trực tiếp của EURO 2016 là một viễn cảnh khó khăn bởi 5 trong số 8 đội đều từng vô địch thế giới nằm trong một nhánh đấu. Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức đã thâu tóm tổng cộng 11 danh hiệu World Cup và 9 chức vô địch EURO. Đó là những cuộc đụng độ kinh khủng của các ông lớn.

Nhưng người Anh đã không thể đi tiếp trước chuyện cổ tích của nàng Cinderella mà Iceland đã viết. Còn Tây Ban Nha thì chỉ còn là cái bóng của chính mình trước Italy. Iceland và Pháp sẽ là một trận tứ kết nhiều cảm xúc nhưng Italy và Đức mới là cặp đấu “khủng” đáng xem hơn cả.

Đức chậm mà chắc

Họ là 2 trong số những đội tuyển bóng đá thành công nhất hành tinh. Mỗi đội đã vô địch World Cup 4 lần và xếp trên họ chỉ có Brazil với 5 lần đăng quang. Họ cũng đã chinh phục tổng cộng 4 danh hiệu EURO (3 trong số đó là của người Đức). Ở cấp độ CLB, hai đất nước này cũng thâu tóm 19 cúp vô địch châu Âu. Đây thực sự là cuộc chạm trán đỉnh cao, của những gì tinh túy nhất mà lịch sử bóng đá từng sản sinh ra. Một cuộc gặp gỡ duyên nợ, của cả quá khứ và hiện tại và người chiến thắng dường như sẽ trở thành nhà vô địch EURO năm nay.

Italy và Đức đến với giải đấu trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Các cầu thủ Đức vẫn đang là những nhà vô địch thế giới, vẫn còn rất trẻ và đủ sức để thi đấu thêm vài giải quốc tế nữa. Tuy vượt qua vòng loại dễ dàng nhưng con đường không hề bằng phẳng khi đã thua 7 trận kể từ sau khi thắng Argentina ở Rio de Janeiro. Một vài thất bại trong số đó thực sự đáng thất vọng vì có tới 3 trận là thua trên đất Đức. Mùa Hè năm 2015, họ thua 1-2 trước Mỹ dù dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 12. Tháng 3 vừa qua, khi tiếp tuyển Anh trên sân nhà Berlin, Đức dẫn trước 2-0 trước khi bị thua ngược lại. Tại vòng loại, họ cũng thua 2 trận trước Ba Lan và Cộng Hòa Ireland và thua thêm một trận giao hữu trước Slovakia hồi tháng 8 năm ngoái.

Nhưng ngoài những cú trượt nhỏ ấy thì Đức vẫn mạnh. Họ bước tới EURO một cách chắc chắn với những chiến thắng không hào nhoáng nhưng đủ và chưa để thủng lưới bàn nào.

Italy luôn là ẩn số

Ở một khía cạnh khác thì Azzurri đã từng bị nghi ngờ khó vượt qua Tây Ban Nha ở vòng đấu loại trực tiếp vì họ thiếu 2 tiền vệ tốt nhất là Claudio Marchisio và Marco Verratti vì chấn thương. Và gần như ai cũng đã từng nghĩ rằng HLV Antonio Conte đã đưa đến Pháp một đội Italy tệ nhất từng có mặt tại giải đấu lớn.

Thế nhưng việc họ vào tới tứ kết đã chứng minh một chân lý bất biến, bóng đá là môn thể thao tập thể, và đội nào có tinh thần đoàn kết son sắt, đội đó sẽ mạnh. Bởi những gì Italy có cho đến thời điểm này là phòng ngự thật tốt và một chiến thuật hợp lý. Conte đã khiến cho những chỉ trích về các quyết định của ông trở thành chuyện nực cười. Trong 2 trận trước Bỉ và Tây Ban Nha, Italy đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời một cách bất ngờ. Hàng thủ của họ chơi cực ổn định và chắc chắn khi mà 4 trận đấu đã qua nhưng các hậu vệ Italy mới chỉ “chấp nhận” 12 cú sút trúng đích của các đối thủ. Và mới chỉ 1 trong số các cú đó trở thành bàn thắng.

Dù ai thắng, dù đối thủ của người chiến thắng là ai thì chắc chắn kẻ mạnh hơn của cặp đấu này sẽ là ứng cử viên số 1 cho cúp vô địch Henri Delaunay sẽ được giương cao tại Saint-Denis ngày 10 tháng 7 này.

0 Đức vào tới tứ kết mà chưa để lọt lưới bàn thua nào. Không có đội nào làm được như họ.

4 Italy chưa bao giờ thua người Đức tại các giải đấu lớn cả. Tổng cộng, họ thắng 4 lần và hòa 4 lần.

1 Italy mới chỉ vô địch EURO 1 lần (so với 3 của Đức) và 2 lần giành ngôi á quân.

Conte mất cả De Rossi và Motta

Trong chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha, Daniele De Rossi đã phải khập khiễng rời sân ở phút 53 để nhường chỗ Thiago Motta vì chấn thương bắp chân. Theo bác sỹ Enrico Castellacci của tuyển Italy cho biết, Daniele De Rossi sẽ mất khoảng thời gian dài để bình phục hoàn toàn chấn thương. Chưa hết, với tấm thẻ vàng ở phút 89, Thiago Motta cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Đức. Điều này khiến HLV Conte đau đầu trong việc tìm kiếm sự thay thế phù hợp cho vị trí của De Rossi. Có lẽ ông sẽ sử dụng tiền vệ Stefano Sturaro thi đấu cùng với Marco Parolo ở khu trung tuyến.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng HLV người Italy tiếp tục sẽ không thể có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva. Cầu thủ của Lazio đã vắng mặt từ lượt trận vòng bảng thứ hai cho tới giờ vì bong gân.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm