Đội tuyển Brazil: Đừng làm con tin của Neymar!

25/06/2015 20:54 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàn hảo, là để nói về Neymar sau trận đấu với Peru. Thất vọng là từ để miêu tả về anh với tấm thẻ đỏ ngốc nghếch trong trận gặp Colombia. Việc không kháng cáo án phạt cấm thi đấu 4 trận của Neymar, là bài học đầu tiên mà Brazil đã có được.

Nhưng họ có sẵn sàng cho bài học tiếp theo hay không mới là quan trọng: Một Brazil không phụ thuộc Neymar trong tương lai?

Đứa trẻ của Dunga...

Không Neymar, Brazil đánh bại Venezuela với sự tỏa sáng của Firmino và Robinho. Một là niềm hi vọng cho tương lai, người còn lại, đá trận đầu tiên sau 4 năm. Ít nhất Brazil vẫn có thể sống khỏe khi gặp những đối thủ yếu. Dù thuốc thử ở phía trước sẽ khác rất nhiều.

Carlos Dunga vốn mạnh mẽ từ khi còn là cầu thủ. Và cũng yêu thích những người có tính cách giống mình. Đội bóng của ông phải là những người rắn rỏi và quyết đoán. Rất hiếm cầu thủ chơi ngẫu hứng có cơ hội góp mặt trong hai nhiệm kì của Dunga. Thế mà Neymar, đội trưởng của Brazil, chẳng được nét nào như ông.

Anh suýt bị ăn đòn vì khiêu khích Gabi, sau khi Barcelona đánh bại Atletico Madrid để đăng quang ở La Liga. Nhận một cùi chỏ, vì biểu diễn trước mặt các hậu vệ Athletic Bilbao ở trận chung kết Cúp nhà Vua. Đấy là khi đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng. Còn khi bế tắc và vô vọng, sẽ là những pha ăn vạ thô thiển, những động tác múa may vô nghĩa, rồi kết thúc với tấm thẻ vàng.

Neymar luôn có hai bộ mặt như thế, và những gì anh đã làm là không bất ngờ. Bi kịch hơn, chỉ với một cái tên Colombia, Neymar có đến hai khoảnh khắc tồi tệ. Mùa Hè năm ngoái, anh sớm chia tay đội bóng vì cú lên gối của Zuniga. Một năm sau, anh sút bóng trúng lưng Pablo Armero, để nhận kết cục tương tự, nhưng cay đắng hơn nhiều.

Ở Barcelona, Xavi, Iniesta hay Messi gánh vác mọi vấn đề của đội bóng, còn Neymar được bao bọc và thoải mái hơn rất nhiều. Mọi rắc rối tiền đạo này gây ra trên sân, sẽ được người khác sửa chữa. Nhưng ở Brazil, anh là đội trưởng và phải chịu trách nhiệm cho thành công hay thất bại của đội nhà.

Đã không giúp được Brazil giành chiến thắng, Neymar lại gây khó khăn cho các đồng đội và đặt đội bóng vào tình thế ngặt nghèo. Đá bên cạnh Messi hai năm, anh chẳng học được điều gì khôn ngoan. Vẫn chỉ là anh chàng mới lớn bản năng và rất bốc đồng.

… Và những người rắn mặt của ông

Brazil vẫn vô địch Copa America 2007 mà không cần cả Ronaldinho lẫn Kaka. Họ chỉ cần Carlos Dunga để lên ngôi. Đây là kiểu HLV giỏi giải quyết trận đấu theo kiểu một phát ăn ngay, bất kì đối thủ thế nào. Ở trận chung kết năm 2007, Argentina với Riquelme và Messi đá như lên đồng. Nhưng chỉ cần vài pha phản công, Brazil hạ đẹp người hàng xóm với 3 bàn trắng. Rất đơn giản và gọn gàng.

Án phạt của Neymar đã nhắc Carlos Dunga một điều, chưa biết chừng, xây dựng đội bóng quanh anh lại là mối nguy tiềm ẩn trong tương lai. Và cũng là lúc để ông nhìn thấy những người còn lại trong đội hình. Thiago Silva, Miranda hay Felipe Luis là những người rắn mặt ở hàng hậu vệ. Willian, Fernandinho, Casemiro không khác những động cơ ở tuyến giữa. Coutinho đem đến giải pháp mới, còn Robinho vẫn có giá trị ở những thời điểm quyết định.

Ông có trong tay những cầu thủ mạnh mẽ về thể lực và lì lợm về mặt ý chí. Những điểm mà Neymar còn lâu mới đạt được. Đặt niềm tin vào những người đàn ông luôn tốt hơn là vào những chàng trẻ trai thiếu sự kiểm soát và khả năng đương đầu với áp lực kém.

Xây dựng Atletico Madrid như Diego Simeone đang làm, là bài học hữu ích cho Carlos Dunga. Chưa nhắc đến quá khứ của chính ông năm 94. Romario và Bebeto là điều tuyệt vời, nhưng Brazil lên ngôi vì chỉ để thua đúng 3 bàn trong 7 trận. Công lớn là của Carlos Dunga, Mauro Silva, Aldair hay Marcio Santos. Bức tường thép đưa Brazil tới chức vô địch thứ 4. Vậy thì, tại sao phải ngại khi không Neymar.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm