Cựu HLV Argentina chê bai: 'Đây là Brazil tồi nhất lịch sử'

02/06/2016 07:12 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV Alfio Basile, Brazil ở Copa America Centenario (USA 2016) kém nhất lịch sử. Ông cũng nhận định Lionel Messi giống Diego Maradona và Pele, là những người ngoài hành tinh.

Lịch thi đấu Copa America 2016

Lịch thi đấu Copa America 2016

Lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2016


Basile là người gần nhất giúp Argentina giành danh hiệu trên đấu trường quốc tế (Copa America 1991 và 1993), với cương vị HLV trưởng. Ông từng là đối thủ trực tiếp của “Vua bóng đá” Pepe trên sân cỏ, đã có cơ hội dẫn dắt Diego Maradona và Lionel Messi. Ông vừa có cuộc trò chuyện rất thú vị trước thềm lễ khai mạc Copa America Centenario trên tờ El Pais.

Argentina luôn trong Top 4 thế giới

* Ông đánh giá thế nào về cầu thủ ngày hôm nay?

- Đã có quá nhiều thay đổi, nhất là về tư duy. Bây giờ, bóng đá luôn là kết quả. Rất nhiều giá trị của bóng đá đã bị mất. Nhưng nếu một HLV biết cách kiểm soát đội bóng, hiểu và chinh phục được các cầu thủ mà ông ta làm việc chung, thì đó là nhờ vào những giá trị chưa bị mất đi.

* Ông hãy lấy ví dụ rõ hơn về giá trị ấy?

- Uy tín. Đó là thứ mà Chúa đã ban cho bạn. Nếu bạn thể hiện được uy tín với cầu thủ, họ sẽ nghe theo lời bạn.

* Theo ông, Argentina có phải là đội bóng mạnh nhất trong các đội mạnh nhất?

- Có lẽ là không, nhưng là một HLV, bạn phải chắc rằng mình có thể làm những gì tốt nhất. Argentina luôn là 1 trong 4 đội mạnh nhất mọi thời đại. Ở châu Âu, có Đức và Italy. Tại Nam Mỹ là Argentina và Brazil. Ở giai đoạn này, Uruguay là một đội bóng mạnh, và có thêm Chile. Bóng đá Nam Mỹ trưởng thành hơn rất nhiều.

Brazil hiện tại kém nhất lịch sử

* Uruguay và Chile mạnh lên, hay đơn giản là Argentina và Brazil yếu đi?

- Bóng đá và cầu thủ Argentina luôn luôn đổi mới. Mùa giải này, có bao nhiêu cầu thủ Argentina ghi bàn ở châu Âu? Gần như tất cả, ở mọi CLB. Ấn tượng nhất có Higuain, Aguero, Dybala. Tất nhiên, Messi nữa.

* Vậy còn Brazil?

- Brazil hiện nay là đội bóng tồi tệ nhất trong lịch sử của chính họ. Trước đây, Brazil đã cho chúng ta thấy những cầu thủ chơi bóng ấn tượng như đang nhảy múa. Họ có những cầu thủ tuyệt vời. Trong lịch sử, chúng tôi có nhiều lần đánh bại Brazil. Đó luôn là chiến thắng của lòng dũng cảm. Bởi vì, thực tế mà nói, về mặt kỹ thuật họ hoàn toàn vượt trội. Bây giờ, theo như tôi thấy, họ thiếu cầu thủ giỏi ở mọi tuyến, từ hàng thủ, tiền vệ đến tấn công. Ở World Cup 2014, họ thậm chí phải dùng Fred trong vai trò “số 9”.

* Argentina của ông là phiên bản cuối giành được danh hiệu. Ông nghĩ sao?

- Tôi nghe điều đó ở mọi nơi, khi dừng đèn đỏ tại các ngã tư, hay tại một chỗ nào đó. Mọi người không ngừng nhắc đến đội hình ấy. Chúng tôi giành 2 Copa America. Sau đó, những gì mọi người biết là chúng tôi thất bại ở World Cup 1994. Đội hình khi ấy đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Chúng tôi là đội bóng lớn, nhưng có bất hạnh với “số 10” (Maradona dương tính với ma túy), và sau đó đến lượt Caniggia gặp chấn thương. Tôi như một kiếm sĩ mất đi thanh kiếm của mình.

* Có bao giờ ông trách móc Maradona vì những gì đã xảy ra?

- Không bao giờ! Đó là sự thật. Diego và chúng tôi bắt đầu có sự chuẩn bị từ tháng 10/1993 ở La Pampa (một tỉnh có dân cư thưa thớt thuộc Argentina). Ở World Cup 1994, cậu ấy ra mắt trận Hy Lạp, có trọng lượng 75 kg. Tại Mexico 1986, trọng lượng cậu ấy là 75,5 kg. Một tuần trước khi World Cup diễn ra, chúng tôi được kiểm tra tại Đại học Harvard. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì.

* Chuyện gì đã xảy ra?

- Lúc đầu, tôi nghi ngờ một số tác động nào đó, và tôi bắt đầu hỏi những người khác. Người ta nói, World Cup 1994 là cơ hội cuối để Brazil giành ngôi vô địch, trong nhiệm kỳ hơn 20 năm của ông Joao Havelange trên cương vị chủ tịch FIFA (Havelange là người Brazil, nhiệm kỳ kết thúc ngày 10/6/1998, cũng là ngày France 1998 khai mạc). Tại vòng Hai, với Romania, trọng tài có rất nhiều sai lầm. Bởi vì, nếu Argentina đi tiếp, chúng tôi sẽ đá trận chung kết với Italy ở New York, chứ không phải Brazil.

Một Brazil bình dân có làm nên chuyện?

Một Brazil bình dân có làm nên chuyện?

2 năm sau thảm họa World Cup 2014, vốn xảy ra ngay trên sân nhà, đội tuyển Brazil đang có cơ hội để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đồng thời tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau gần 1 thập kỷ trắng tay.


Messi, Maradona và Pele đến từ hành tinh khác

* Ông sẽ chọn ai cho đội hình của mình, Messi hay Maradona?

- Họ rất khác nhau. Diego là một cầu thủ chiến lược, trong khi Messi là một cầu thủ ghi bàn ấn tượng. Hai người họ luôn sống với bóng, có thể làm mọi thứ và không đầu hàng. Cũng giống như Pele, Maradona và Messi là những người đến từ hành tinh khác. Tôi đã có dịp đối đầu với Pele, và luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất.

* Cảm giác của ông thế nào, khi khắp SVĐ vang lên những tiếng hô, “trong đôi tay của Alfio Basile, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp”?

- Đó là thứ cảm xúc vô giá. Đôi khi tôi ngồi một mình, suy nghĩ về những gì mình có được. Đối với tôi, đó là lợi ích thu được sau những chi phí từ lao động miệt mài và cả nước mắt.

2 Basile giúp Argentina giành 2 danh hiệu Copa America 1991 và 1993. Đó cũng là những danh hiệu gần nhất mà ĐTQG Argentina giành được.

4 Trong 2 thập niên trở lại đây, Argentina có 4 lần vào chung kết, nhưng đều chấp nhận ngôi á quân (Copa America 2004, 2007 và 2015; World Cup 2014).

8 Khi còn là một hậu vệ, Basile trải qua 8 trận khoác áo Argentina, ghi 1 bàn.

“Tôi ngưỡng mộ Simeone”

Diego Simeone cho biết, ông học được rất nhiều từ Alfio Basile (làm việc chung từ CLB đến ĐTQG), để tạo dựng một Atletico như hiện tại, đặc liệt là khả năng kích thích sự hưng phấn cho cầu thủ. Về phần mình, Basile cho biết ông ngưỡng mộ Simeone.

“Simeone luôn biết làm thế nào để thuyết phục các cầu thủ của mình, và kiểm soát đội bóng. Mặc dù vừa thất bại ở Champions League, nhưng tôi nghĩ Simeone là một nhà vô địch thực sự”.

Theo Basile, ông tin Simeone sẽ thành công nếu tiếp tục dẫn dắt Atletico. “Tôi không biết có chính xác không, khi nghe nhiều người nói Simeone muốn ra đi. Tôi muốn nhìn thấy Simeone tiếp tục làm việc ở đó. Atletico là môi trường thích hợp với Simeone, và thành công chắc chắn sẽ đến với họ”.


Ngọc Huy (theo El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm