Brazil: Đừng làm phận tầm gửi ở nước Mỹ

06/06/2016 06:24 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là ngạc nhiên lớn nếu như Brazil ghi được bàn thắng vào lưới Ecuador, và chẳng ai bất ngờ khi đội bóng áo vàng xanh rời sân với kết quả hòa không bàn thắng trước đối thủ. Tiếng la ó vang khắp sân Rose Bowl, đó là một trong những phản ứng tệ nhất mà HLV Carlos Dunga và các học trò phải nhận trong trận đấu này.

Đỉnh điểm của sự xấu hổ với đội bóng 5 lần vô địch thế giới, là khi họ phải nhờ đến sự cứu vớt của trọng tài ở phút 66, mới tránh được trận thua mất mặt trước Ecuador, trong tình huống mà thủ thành Alisson luống cuống đẩy bóng vào khung thành sau nỗ lực cứu bóng từ biên ngang của Miler Bolanos. Trợ lý trọng tài phất cờ nhanh như chớp và trọng tài chính quyết định rằng bóng đã đi hết đường biên. Không một pha quay chậm nào cho thấy điều đó, Ecuador cay đắng hụt mất chiến thắng, và vẻ mặt cau có của HLV Dunga thì không giúp đội bóng của ông chơi tốt hơn.

Chuyện gì đã xảy ra ở Rose Bowl? Lẽ ra, đây phải là trận đấu đơn giản hơn với Brazil, khi Ecuador chơi thứ bóng đá cực kì dễ đoán với chỉ một bài tấn công biên và chuyền dài lên phía trên khi có bóng. Vấn đề là chính những cầu thủ của xứ sở Samba cũng dễ bị bắt bài như đối thủ của họ: Coutinho là người làm bóng chính bên cánh trái, Dani Alves là chân chuyền bên cánh phải.

Nếu Brazil không mất quá nhiều thời gian để giành bóng trong chân các cầu thủ Ecuador, thì họ cũng chẳng giữ được bóng quá lâu trước hàng phòng ngự của đối thủ. Thứ bóng đá phòng ngự phản công mà HLV 52 tuổi này áp dụng gần như vô hiệu trên đất Mỹ, nơi gắn với vinh quang của chính ông cách đây 22 năm.

Willian là một trong những cầu thủ hiếm hoi chơi tốt của Brazil, nhưng kể từ lúc anh rời sân vì chấn thương, cánh phải của đội bóng tê liệt, còn sức sáng tạo của đội bóng áo vàng xanh chỉ còn quanh quẩn trong những động tác kĩ thuật từ Coutinho. Casemiro được ngợi ca là chìa khóa cho chức vô địch Champions League của Real Madrid, nhưng anh không thể chuyền nổi một đường bóng chính xác khi phản công và ý nghĩa của sự xuất hiện này chỉ là bảo đảm Brazil không bị thủng lưới.

Người đá cặp với tiền vệ 24 tuổi này là Elias phung phí hai cơ hội phản công tốt nhất đã tạo ra, trong những tình huống 3 chống 2, mà nếu đó là Neymar, hẳn là bàn thắng đã được ghi. Tiền đạo của Barcelona ngồi trên khán đài selfie với Justin Bieber, tán gẫu với Lewis Hamilton và Jamie Foxx. Nhưng thứ anh chờ đợi nhất là chiến thắng thì không đến, còn Brazil thì bị huýt sáo chế giễu đến đau lòng.

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm