7h00, ngày 23/6, Colombia - Chile: Nghệ thuật chiến thắng của người… Argentina

22/06/2016 19:49 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Colombia rất khó dự đoán và muốn lật đổ nhà vô địch hơn lúc nào hết. Còn Chile đã trở lại với tốc độ của một chiếc xe công thức một và bắt đầu tăng tốc đúng thời điểm.

Người ta có thể chờ đợi cuộcso tài giữa hai ngôi sao tấn công được kì vọng nhất là James Rodriguez và Alexis Sanchez. Nhưng có lẽ, cuộc đấu trí giữa hai HLV người Argentina là Juan Pizzi của Chile và Pekerman của Colombia mới quyết định sự thành bại của hai đội bóng này.

Nhà vô địch trở lại

“Tận hưởng chiến thắng trước, nghĩ đến Colombia sau”, HLV Juan Pizzi nhún vai trả lời cánh phóng viên, sau khi Chile đánh bại Mexico đến 7 bàn không gỡ. Cuối cùng thì ông cũng thật sự được trút gánh nặng tinh thần, vì sự bắt nhịp chậm chạp của nhà đương kim vô địch ở vòng bảng, và Chile bị nghi ngờ khả năng bảo vệ ngôi vô địch trên đất Mỹ. Đó là trận đấu hay nhất của HLV người Argentina, kể từ khi lên thay thế người đồng hương Sampaoli vào cuối tháng 1.

Ông khiến các cổ động viên Chile được ca hát thật sự trên khán đài, được trở lại với niềm tự hào của nhà vô địch Nam Mỹ, và bắt đầu mơ mộng đến danh hiệu thứ hai liên tiếp trong hai mùa Hè qua.

Thứ bóng đá pressing khủng khiếp của Chile dần được tái hiện sau trận thắng Panama, dù hệ thống phòng ngự của họ mắc vô số sai lầm ở trận đấu đó. Nhưng áp lực mà cả hệ thống chơi bóng của nhà đương kim vô địch tạo ra thật sự khiến bất kì đội bóng nào cũng phải run sợ. Các tiền đạo rất chịu khó săn bóng trên 1/3 sân đối thủ, các tiền vệ đẩy cao vây ráp mọi thời điểm, và các hậu vệ của Chile thì không muốn để trống một khoảng trống nào dù là nhỏ nhất.

Đáng gờm ở đây là Chile có thể duy trì được sức ép như vậy trong cả trận đấu, với nguồn năng lượng vô tận, đến từ Vidal, Vargas, Medel hay Alexis Sanchez. Những người càng chơi càng hay, và giúp cho đội bóng áo đỏ nổi lên là kẻ thách thức số 1 với Argentina, nếu như đội bóng áo sọc xanh trắng có thể vượt qua chủ nhà Mỹ trong trận bán kết vào sáng nay.

“Tôi không muốn cho các đối thủ bất kì cơ hội ghi bàn nào, chúng tôi phải tỏ ra vượt trội trên mọi khía cạnh, từ cá nhân cho đến tập thể. Các cầu thủ của tôi phải giữ được khả năng chơi bóng đó trong trận đấu với Colombia”, Juan Pizzi đặt yêu cầu cho các học trò, cũng như thách thức giới hạn của chính họ. Mexico đã phải nếm trải cơn ác mộng tồi tệ nhất trong lịch sử của họ, và Chile muốn điều đó lặp lại với Colombia một lần nữa.

Kẻ thách thức Colombia

Colombia cũng là những người chơi tấn công tàn bạo, với sự mạnh mẽ của Bacca, kết hợp với sự tinh tế và khéo léo của James Rodriguez, là mối sát thương khủng khiếp với mọi hàng phòng ngự. Nhưng trên hết, sự chắc chắn của hệ thống phòng thủ mới tạo nên sự khác biệt của Colombia so với bất kì đội bóng nào ở Copa America 2016.

Đội bóng áo vàng được tổ chức tốt, có ý tưởng chơi bóng rõ ràng, dựa trên những cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cao. Colombia có thể chơi nhanh hoặc chậm tùy đối thủ, không chỉ như vậy, họ còn có khả năng chơi ru ngủ đối phương khi đã có lợi thế. Trận đấu tệ nhất của Colombia ở giải đấu này là 90 phút đối đầu với Paraguay, khi hàng phòng ngự của họ gặp trục trặc trước các pha nhồi bóng của đối thủ. Nhưng những sai sót này đã nhanh chóng được sửa chữa ở các trận sau đó và Colombia đang chơi thứ bóng đá hay nhất cho đến lúc này.

James Rodriguez vẫn là nguồn cảm hứng lớn của đội bóng, nhưng Bacca mới là mũi nhọn đáng sợ với sức càn lướt và khả năng dứt điểm một chạm cực tốt trong vòng cấm. Trận hòa không bàn thắng trước Peru có thể là nốt trầm của đội bóng áo vàng, nhưng họ sẽ cực kì nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công trước Chile. Và trên hết, kinh nghiệm, cũng như khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Pekerman đang là lợi thế lớn nhất của đội bóng có biệt danh là Cafeteros vào lúc này.

Đội hình dự kiến:

Colombia: Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Diaz; Perez, Torres; Cuadrado, Rodriguez, Cardona; Bacca

Chile: Bravo; Fuenzalida, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Roco, Diaz; Puch, Vargas, Sanchez

Dự đoán: 1-1 (Colombia thắng sau loạt sút luân lưu)


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm