06h30 ngày 09/06, Brazil - Haiti: Không thắng được Haiti thì quá tệ!

08/06/2016 19:00 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 trước Ecuador ở trận đầu tiên cho thấy Brazil sẽ cần nhiều hơn yếu tố may mắn nếu như muốn vô địch Copa America 2016.

Những gì diễn ra ở Rose Bowl chỉ ra những vấn đề lớn nhất của Brazil. Thậm chí, họ đã có thể thua khi thủ thành Alisson lúng túng để bóng lăn vào lưới sau tình huống căng ngang của một cầu thủ Ecuador. Trợ lý trọng tài đã phất cờ trong pha bóng này dù thực tế cho thấy bóng vẫn còn một phần nằm trên vạch vôi.

Việc Brazil chơi nhạt nhòa ở trận ra quân xuất phát từ việc họ chơi không tốt trong các trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018 (đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, thắng 2, hòa 3 và thua 1 trận). Ở Copa America này, Carlos Dunga cũng mang đến một đội hình giàu tính chất thử nghiệm bởi họ không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất Neymar, người còn bận tham dự Olympic Rio 2016.

"Hôm qua, tôi đã cảm thấy buồn ghê gớm khi xem trận đấu của Brazil. Tôi thấy số 10 của tôi ngồi bên ngoài mà không được vào sân", cựu danh thủ Rivaldo thể hiện rõ sự thất vọng. "Dù Neymar, số 10 của chúng ta không dự Copa, nhưng vẫn còn 1 số 10 khác là Lucas Lima. Cậu ấy giỏi, nhưng lại chỉ có 4 phút ra sân trong hiệp hai. Từ quan điểm của mình, tôi thấy Lima hoặc Ganso xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn".

Những nhận xét của Rivaldo là hoàn toàn có cơ sở. Dunga đã bố trí Elias, Renato Augusto và Coutinho hỗ trợ cho Willian và Jonas đá cao nhất trên hàng công. Brazil cầm bóng, kiểm soát thế trận tốt nhưng lại thiếu ý tưởng trong những tình huống cuối cùng. Phải đến khi Lima vào sân, thế trận mới khởi sắc hơn cho đội quân của Dunga, dù quãng thời gian đó quá ngắn ngủi.

Khi còn thi đấu, Rivaldo là một trong những số 10 nổi tiếng của Brazil. Trước anh có Pele, Rivelino, Zico. Sau đó là Ronaldinho hay Kaka. Rivaldo hiểu vai trò quan trọng của những số 10 trong lối chơi tấn công truyền thống của Selecao. "Hãy tung vào sân một số 10 và hy sinh Jonas. Cậu ấy hầu như không có cơ hội để ghi bàn. Tôi xem cả trận, bóng dường như không tìm thấy được cậu ấy", Rivaldo mách nước cho Dunga.

Nhưng điều mà người Brazil cảm thấy lo ngại chính là việc ông Dunga vẫn hài lòng với những gì đội bóng của họ thể hiện trước Ecuador. "Đó là một trận đấu khó khăn và chúng tôi đã cố gắng để thắng ngay từ đầu trận", HLV của Brazil nói. "Tôi thích cái cách cả đội phản ứng trước một đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ. Brazil cần phải nỗ lực nhiều hơn để kết liễu trận đấu. Chúng tôi cần thêm những phương án nữa".

Đó là những lời lẽ mang tính khích lệ trong khi thực tế đã chỉ ra rằng Brazil cần phải thể hiện nhiều hơn nữa nếu họ muốn trở thành người chiến thắng ở giải đấu. Ngược lại, nếu họ tiếp tục thất bại ở Copa America 2016, áp lực sẽ thêm nặng với thầy trò của Dunga. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến những trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup 2018.

Trước những nguy cơ mà đội bóng đang phải đối mặt, Dunga ý thức được ông sẽ phải làm gì ở những trận đấu tiếp theo. Haiti không phải là một đối thủ quá khó chịu và cơ hội để Brazil chiến thắng là rất cao. Nhưng thắng theo cách nào mới là điều quan trọng nhất với các vũ công Samba ở thời điểm này.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Gil, Luis; Elias, Casemiro, Augusto; Willian, Coutinho, Jonas

Haiti: Placide; Alcenat, Jerome, Aveska, Goreux; Alexandre, Marcelin, Norde, Millien; Maurice, Belfort

Dự đoán: 3-1


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm