01h45 ngày 03/10, Valencia - Lille: "Rửa mặt "nhờ Champions League

02/10/2012 13:44 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Không giống như các ông chủ Niccolin (Montpellier) hay Aulas (Lyon), Michel Seydoux là một vị Chủ tịch điềm tĩnh. Thất bại 0-2 của Lille trước Rennes tưởng như giọt nước tràn ly nhưng cũng không khiến người đàn ông 65 tuổi nổi nóng. Trái lại, ông vẫn bình tĩnh kêu gọi một màn trình diễn “xứng đáng hơn” trên sân của Valencia vào chiều nay.

Phong độ của Lille mùa giải này là không thể chấp nhận được. 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng có mỗi FC Copenhagen sau hiệp phụ, 8 trận còn lại toàn hòa và thua. Đội bóng vô địch Ligue 1 năm 2011 và xếp thứ 3 mùa trước hiện đã rơi tõm xuống khu vực cuối bảng và chỉ hơn nhóm rớt hạng có 2 điểm.

Quân Át chủ bài Eden Hazard đã ra đi nhưng đó không thể là lời bào chữa cho chuỗi phong độ thất vọng bởi Lille đã chiêu mộ 2 ngôi sao khác thay thế là Marvin Martin và Salomon Kalou. Sau khi để thua đối thủ “lót đường” BATE Borisov ngay trên sân nhà ở lượt đấu đầu tiên, hi vọng đi tiếp của Lille gần như đã chấm dứt.



Lille thoải mái bước vào trận đấu với Valencia- Ảnh Getty

Nhưng đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn còn những mục tiêu để phấn đấu. Đó là một chiếc vé vớt dự Europa League, hay giản dị hơn là những kết quả tích cực sẽ giúp họ kiếm được khoản tiền thưởng đáng kể từ UEFA. Quan trọng hơn cả là một chiến thắng trước Valencia sẽ giúp Les Douges “rửa mặt”, như lời tâm sự của ông chủ Seydoux: “Mùa trước chúng tôi xếp bét vòng bảng. Hai tuần trước chúng tôi tiếp tục trở thành trò cười vì để thua BATE. Tôi chỉ mong các cầu thủ làm được điều gì đó xứng đáng với CLB”.

Ông Seydoux đánh giá đối thủ hôm nay, Valencia, ngang hàng với những ông lớn Ligue 1 như PSG và Marseille. Tự đặt mình ở cửa dưới là một cách để giải tỏa stress. “Không có bất kỳ sức ép nào cả. Chúng tôi không đặt ra mục tiêu bắt buộc nào cho Champions League và cũng chẳng có rủi ro, đó chỉ đơn thuần là cơ hội để tỏa sáng”. Với quan điểm ấy, Lille sẽ đến Mestalla với tư tưởng dạo chơi. Những sự vắng mặt của các trụ cột Martin, Kalou hay đội trưởng Mavuba cũng chẳng khiến họ sợ hãi mà ngược lại, đó có thể là cơ hội cho những cầu thủ dự bị.

Tâm lý thoải mái ấy là thứ mà Valencia không có được. Đội chủ nhà sau khi chia tay HLV Emery cũng chơi khá tệ ở mùa giải này, đang lửng lơ ở giữa BXH Liga và cũng để thua Bayern ở lượt trận đầu tiên Champions League. Bên cạnh sức ép về phong độ là áp lực tài chính với khoản nợ 350 triệu euro. Giống như đại diện của Pháp, Valencia cũng khủng hoảng lực lượng khi trung vệ Adil Rami bị treo giò, các trụ cột Ricardo Costa, Joao Pereira, Jeremy Mathieu cũng vắng mặt vì chấn thương.

Los Che trội hơn về lực lượng và có lợi thế sân nhà nhưng đội khách lại vào trận với những cái đầu thoải mái. Khi những gánh nặng trên vai được dỡ bỏ, Lille biết đâu lại có thể tạo bất ngờ.

Dự đoán: 1-1

Hoài Trinh

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Barragan, Delgado, Ruiz, Cissokho - Gago, A. Costa - Feghouli, Jonas, Guardado - Soldado.

Lille: Landreau - Debuchy, Basa, Chedjou, Digne - Balmont, Gueye, Pedretti - Mendes, Roux, Payet.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm