Đây không phải lần đầu Arsene Wenger đến Việt Nam?

17/07/2013 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nghi vấn” này được đặt ra sau khi có thông tin rằng năm 1996, CLB Nagoya Grampus Eight đã đến Việt Nam để chạm trán Công An Hải Phòng tại vòng 2 Cúp C2 châu Á, trong khi đó lại là đội bóng mà ông Arsene Wenger đã từng dẫn dắt ở mùa 1995-1996.

 

HLV Wenger mới đến Việt Nam lần này là lần đầu tiên.

Nagoya khi ấy đứng thứ ba tại giải nhà nghề Nhật Bản, vừa thắng 15/18 trận đã đấu của mùa giải. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1, với hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp một do công của Fukuda và Đức Hợp, ngoài ra, đội CAHP còn phải nhận một thẻ đỏ giữa hiệp hai (Nguyễn Huy).

Nhưng trận hòa ấy lại diễn ra vào đầu tháng 9/1996, trong khi HLV Wenger chỉ làm việc ở Nhật Bản từ tháng 1/1995 cho đến tháng 6/1996. Trong 18 tháng ngắn ngủi dẫn dắt Nagoya, ông Wenger đã giúp đội bóng giành Cúp Nhật Hoàng, đưa họ đến vị trí á quân J-League cuối mùa, thành tích tốt nhất cho đến năm 2010, sau khi HLV Dragan Stojkovic đưa họ đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Ông Wenger cũng đã giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa 1995-1996.

Như vậy, Nagoya sang Việt Nam 3 tháng sau khi ông Wenger chấm dứt hợp đồng, và họ đã đến Hải Phòng năm 1996 dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Jose Alberto Costa. Điều thú vị là sau khi rời Việt Nam, Arsenal sẽ đến Nhật Bản và chơi một trận giao hữu với chính… Nagoya Grampus, đội bóng cũ của ông Wenger.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Giroud: “Mến tặng báo Thể thao & Văn hóa”

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xin chữ ký, Olivier Giroud không những rất vui vẻ chấp nhận, mà còn kiên nhẫn viết dòng chữ tiếng Việt “Mến tặng TTVH” lên quyển sổ tay. Chữ “Mến tặng” chưa được hoàn thành đúng như chính tả tiếng Việt, nhưng chừng ấy đã là quá đủ khiến chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh, với một vị khách đáng mến.

Chamberlain thích phở, Giroud thích nem

Chỉ mới đến Hà Nội hai ngày, nhưng các cầu thủ Arsenal đã bắt đầu khám phá ẩm thực Việt Nam. Khi được hỏi về món ăn Việt ưa thích, Chamberlain đáp ngay là “Phở”. Giroud bướng bỉnh hơn: “Tôi chỉ thích đồ ăn Pháp”. Nhưng sau một lúc, anh đành “thú nhận” rằng mình đã “phải lòng” món… nem. Walcott thì bẽn lẽn: “Tôi chưa thử đồ ăn Việt Nam”.

“Hà Nội nóng quá”

Trước khi trả lời phỏng vấn, Chamberlain luôn miệng kêu “Water, water” (Nước, nước). Theo Walcott, theo phản xạ, cũng xin chai nước đầu tiên và cầm nó như vật bất ly thân. Câu hỏi đầu tiên của phóng viên của Arsenal TV dành cho Tomas Rosicky cũng là “Anh làm thế nào để thích ứng với thời tiết ở đây?”.

Walcott: “Tôi sẽ để ý các cô gái Việt Nam nhiều hơn”

Walcott tỏ ra khá bối rối với những câu hỏi liên quan đến thức ăn và các CĐV nữ Việt Nam. Anh thừa nhận mình chưa thử đồ ăn Việt Nam, chưa chú ý lắm đến các CĐV nữ, và “hứa hẹn” rằng “tôi sẽ chú ý đến các cô gái Việt Nam hơn trong những ngày tiếp theo ở đây”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm