V-League

Người đông, việc ít

17/10/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Kể từ sau “cam kết ngầm” không phá giá giữa các ông bầu, có vẻ như thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã giảm nhiệt đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, và máu mê nhất lúc này vẫn chỉ là SG.XT và B.BD.

SG.XT là một trong số ít đội vẫn còn "máu me" trên TTCN lúc này

Một cuộc khủng hoảng thừa được dự báo từ trước, khi HLV Lê Thụy Hải thậm chí còn không biết sắp những ngôi sao như Leandro hay Việt Thắng vào chỗ nào, trong các trận đấu tại BTV Cup vừa qua. Tất nhiên, mâu thuẫn đã nảy sinh.

Trong khi đó, SG.XT với dàn siêu sao sẵn có, cộng thêm các bổ sung cỡ Nguyễn Rogerio, Tấn Trường, Hồ Ngọc Huy, Đặng Văn Robert, Phúc Hiệp, Vũ Văn Thông, Minh Nhựt, Trọng Phú…, như hổ mọc thêm cánh. Tất nhiên, đội bóng đã và sẽ phải gọt bớt phần thừa.

Dù không có một tiềm lực tài chính dồi dào như chúng bạn (bằng chứng là họ chỉ ký hợp đồng năm một với cầu thủ), nhưng tân binh V-League, Kienlongbank.KG, cũng rất tấp nập với các kế hoạch tuyển quân. Người đến kẻ đi cứ gọi là nườm nượp.

Trong những ngày tập luyện ở Trung tâm Thành Long (TP.HCM), quân số của Kienlongbanh.KG có khi lên đến hơn 30 người, dù chỉ 7-8 cầu thủ trong số đó thuộc biên chế chính thức. Hàng loạt các bản hợp đồng (tất nhiên là với giá rẻ cho các cầu thủ loại 2) đã được soạn sẵn.

Chợ chuyển nhượng cầu thủ đang ở thời điểm nóng nhất. Nhưng, trong bối cảnh mà người đông, việc ít (số lượng đăng ký của các đội bóng cho 2 giải đấu cao nhất Việt Nam là hữu hạn), nếu không nhanh chân, tinh ý, nguy cơ thất nghiệp là rất cao.

TRẦN HẢI


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm