Vòng 18 Giải hạng Nhất QG: Lận đận V.Ninh Bình

27/05/2008 16:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Việc T&T.HN giành chiến thắng đậm trước QK7 trong trận đấu sớm chiều qua để chiếm vị trí thứ 2, tạm thời đầy QK4 xuống 1 bậc, đang là sức ép với đội đầu bảng CS. Đồng Tháp, và trực tiếp là thầy trò ông Vũ Quang Bảo.

Vị trí thứ hai tạm thời trong bảng xếp hạng của T&T.HN sẽ được đổi chủ nếu QK4 giành trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình chiều nay. Đây cũng là trận đấu gay cấn nhất vòng này bởi V.Ninh Bình được chơi trên sân nhà, sở hữu lực lượng cầu thủ có chất lượng và được lệnh phải “chiến” để tiếp tục nuôi cơ hội thăng hạng. Đối mặt với thầy trò ông Hà Thìn là đội bóng áo lính đang tràn trề sinh lực và sự thăng tiến đáng ngạc nhiên từ cuối lượt đi.

Sau trận thua 0-1 trước đội bóng yếu QK5 ở vòng trước, đã có nhiều người đặt câu hỏi bao giờ V.Ninh Bình biết thắng?! Với trận thua đầu tiên dưới tay tân HLV Hà Thìn, chuỗi trận chưa biết thắng tính từ vòng 10 của V.Ninh Bình đã kéo dài đến con số 7. Vẫn biết “Đêm ba muơi chưa phải là Tết”, nhưng một đội bóng với dàn cầu thủ trị giá nhiều tỷ đồng lại đang lận đận ở vị trí thứ 7 là một nghịch lý.
 
Sỹ Mạnh (phải) đã ghi bàn giúp T&T.HN thắng đậm QK5
 
Việc thua trận trước Than.Quảng Ninh và H.Huế được lý giải là do bị dẫn bàn trước nên sập bẫy phản công của các đối thủ này; nhưng họ tiếp tục thua trước QK5 thì thật khó giải thích. HLV Hà Thìn cho biết vấn đề của V.Ninh Bình không thuộc về chuyên môn mà nằm ở yếu tố tâm lý, sau một loạt trận toàn thua. Nhưng việc đội bóng Cố đô Hoa Lư đã không thể làm được gì trước QK5, một đội bóng yếu hơn rất nhiều, thì nay gặp phải đối thủ cũng có lối chơi phòng ngự phản công điển hình là QK4, liệu họ có thể vượt qua?!

Hình ảnh của V.Ninh Bình và QK4 hiện trái ngược nhau hoàn toàn, từ tiềm lực tài chính cho tới chất lượng. Điều đó càng chứng tỏ không phải cứ đổ nhiều tiền vào là có chiến thắng. Cũng không thể đổ hết lỗi vào vai của các HLV Vũ Trường Giang và Hà Thìn, bởi sự yếu kém của V.Ninh Bình bắt nguồn từ việc tuyển quân. Ở nhiều vòng lượt đi, V.Ninh Bình đã dẫn đầu bảng nhưng ngay cả khi đó, ông Giang cũng không hài lòng vì ban lãnh đạo đã “gí” vào tay ông nào là Hữu Thắng, nào là Quốc Trung…và gần nhất là Amaobi, “siêu quậy” của SHB. Đà Nẵng. Và với đội hình lắp ghép đó ông đã “bất lực” trong việc tập hợp được sức mạnh tập thể.

Trong trận đấu sớm diễn ra vào chiều qua, trên sân nhà Mỹ Đình, T&T.Hà Nội đã thắng đậm QK7 với tỷ số 5-0. Các bàn thắng của T&T.Hà Nội lần lượt do công của Quốc Tuấn (17, ghi hai bàn), Maxwell (30), Sỹ Mạnh (9), Cristiano (5). Như vậy T&T.HN đã tạm lấy lại vị trí thứ hai trên BXH, trong khi QK7 vẫn đứng chót bảng.

Do đang khát thắng, nên rất có thể V.Ninh Bình đang “chơi dao” trước QK4. Trận đấu này dự kiến là “phiên bản” trận H.Huế-V.Ninh Bình và cặp tiền đạo Lazaro- Anh Thắng sẽ lại có dịp tỏa sáng. Dù lượt đi, V.Ninh Bình đã thắng sít sao, nhưng với phong độ hiện nay, dự đoán sẽ có một kết quả hòa bởi khả năng ghi bàn của V.Ninh Bình còn hạn chế (hiện hiệu số bàn thắng, bàn bại là 21- 17).

CS. Đồng Tháp sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi nhất bảng khi chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký là SHS.Tiền Giang trên sân nhà. Lượt đi đội bóng cựu binh chuyên nghiệp đã thắng 1-0 nên dự báo một trận thắng cho CS. Đồng Tháp trước đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng cũng không phải là quá đà.
 

Lịch thi đấu: (đều đá lúc 15h30)

V.Ninh Bình – QK4 (1-0, VTV3 trực tiếp)

CS. Đồng Tháp – SHS.Tiền Giang (1-0)

TC.Tây Ninh – A.An Giang (0-1)

H.Cần Thơ - Đồng Nai.B (1-1)

QK5 – H.Huế (0-2)

TN.Quảng Ngãi – Than QN (0-2)

(trong ngoặc là kết quả lượt đi)
 
Mai Uyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm