F.Tây Ninh: Không chỉ hứa cho vui miệng
Mùa giải 2009, F.Tây Ninh làm cả hạng Nhất tròn xoe đôi mắt với việc thống trị bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Những tưởng đội bóng vùng biên giới Tây Nam sẽ sắm vai một “kẻ phá bĩnh”. Rốt cuộc, càng đi về phía cuối con đường, thầy trò HLV Vũ Trường Giang càng bị bỏ rơi lại phía sau. Cho đến những vòng đấu cuối, F.Tây Ninh thi đấu một cách vô cảm. Thậm chí, không ít lần thầy trò ông Giang “đen” bị khán giả nhà la ó và mắng cho té tát, vì thái độ chơi bóng như “bố thí” của mình.
Dưới trướng Phạm Anh Tuấn, mùa giải này F.Tây Ninh cũng có gần một nửa chặng đường khá hoàn hảo. Với 18 điểm (5 trận thắng, 3 hòa và 3 thua) F.Tây Ninh đang vượt mặt tất cả những “ông kẹ” của hạng Nhất để chiếm lĩnh vị trí thứ nhì. Đấy cũng là lý do tại sao, nhà tài trợ Xi măng Fico tiếp tục “bơm” 3 tỷ đồng để động viên tinh thần cho thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn. Cũng không biết có phải vì thế hay không mà lãnh đạo Tây Ninh mạnh mồm tuyên bố đội nhà sẽ quyết lên hạng vào năm 2011.
Dĩ nhiên, những lời có cánh bao giờ cũng nghe sướng lỗ tai, nhưng, rõ ràng với thực lực hiện tại, trừ phi có một cuộc cách mạng về con người và tiền bạc thì F.Tây Ninh mới hy vọng có cửa chen chân vào hàng ngũ những đội sẽ lên chơi V-League. Còn bây giờ, F.Tây Ninh nên hướng đến một mục tiêu thiết thực nhất là không bị tụt hạng (thứ 6, mùa 2009) trước khi tính đến chuyện xa xôi phía trước.
Cuối tuần này đụng độ cùng HN.ACB trên Hàng Đẫy sẽ là một dịp để F.Tây Ninh kiểm chứng và nhìn lại mình.
Than Quảng Ninh: Tính xa xôi làm chi
Đội bóng vùng Mỏ luôn là một kẻ thách thức và sẵn sàng “chọc gãy bánh xe” với bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, cũng như F.Tây Ninh, khi những cái đầu đã chứa đựng những mục tiêu nửa vời; dẫu có tính xa xôi, Than Quảng Ninh cũng chỉ có vậy thôi.

Than Quảng Ninh (phải) đang sẵn sàng “chọc gậy bánh xe” bất cứ đội nào. Ảnh: Khang Huy
Năm nay, có vẻ như “thượng tầng kiến trúc” của đội bóng vùng Mỏ vẫn chưa có gì đổi thay. Nếu đúng như thế, vị trí thứ 3 mà Than Quảng Ninh đang nắm giữ, có thể cũng chỉ là phút lóe sáng rồi vụt tắt. Hay nói thẳng ra, sự góp mặt của họ cũng giống như góp thêm chút ít mắm muối, gia vị để giải hạng Nhất có thêm chút đậm đà mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, trận cầu đinh với TP.Cần Thơ tại Tây Đô cũng đáng chờ đợi. Thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa đang muốn chứng minh, họ có thể thua một đội bóng làng nhàng, chứ không bao giờ “quy hàng” trước một đại gia nhiều tiền lắm của, bởi nó là vấn đề danh dự của những người đàn ông.
Lịch thi đấu vòng 12 giải hạng Nhất QG Ngày Giờ Sân Đội Đội T7 15/5 17.00 Hàng Đẫy Hà Nội ACB - XM Fico Tây Ninh 16.00 Quy Nhơn SQC Bình Định - Hải Nhân Tiền Giang 15.30 Đồng Nai Đồng Nai. Ber - TP.Hồ Chí Minh 15.30 Cần thơ TP.Cần Thơ - Than Quảng Ninh 15.30 Quảng Nam Quảng Nam - Viettel 15.30 An Giang An Giang - Huda Huế