(TT&VH) - Chiều nay, biết bao cảm xúc ùa về khi đối thủ của chúng ta lại là kình địch Thái Lan.
Phút 40 trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan trên sân đối phương ở AF Suzuki Cup 2008, Tấn Tài đột phá bên cánh trái, tạt bóng vào trung lộ để Vũ Phong chạy cắt mặt đánh đầu làm tung lưới Thái Lan. 3 phút sau, cũng từ cú đánh đầu tranh bóng của Tài, Việt Thắng đoạt bóng dẫn một mạch đối diện thủ môn Thái, nhưng anh không dứt điểm, mà chuyền sang cho Công Vinh ghi bàn. Chiến thắng lịch sử, mở toang cánh cửa vô địch của BĐVN. Các cầu thủ Việt Nam lúc đó trong trang phục màu trắng.
Nhớ lại sau chiến thắng vang dội trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, lẽ ra trên sân nhà lượt về, theo “nguyên tắc”, ĐTVN sẽ không mặc lại áo trắng. Thế nhưng, ám ảnh may mắn của màu trắng đã khiến ông “Tô” thuyết phục được cấp trên và VFF cho in gấp áo thi đấu màu trắng cho 4 tuyển thủ: Như Thành, Phước Tứ, Công Vinh và Việt Thắng. Lý do là 4 ngôi sao này không còn áo màu trắng vì sau trận thắng Thái Lan do quá vui mừng, họ đã ký tên vào áo thi đấu và tặng các cổ động viên Việt Nam có mặt tại Bangkok.

U23 VN đã vô địch VFF Cup 2009 cũng với màu áo trắng này
Thực tế, để sắc trắng được nhìn nhận như dấu hiệu may mắn thì cần một quá trình dài. Có lẽ, bắt nguồn từ sau vòng bảng trầy trật ở AFF Suzuki Cup 2008. Chưa hết, bước vào trận bán kết lượt đi gặp Singapore trên sân nhà, các học trò ông Tô không mặc áo trắng. Ngay khi tiếng còi mới khai cuộc, Việt Thắng mở màn bằng một cú sút dội cột dọc. Sau đó, liên tiếp những pha dứt điểm của các chân sút khi loại được thủ môn, cũng không tài nào đi vào lưới Singapore. Một trận đấu mà ai cũng phải thừa nhận chúng ta chơi quá hay, nhưng kém may.
Lượt về sang Singapore, ĐTVN bắt đầu “triều đại” mặc áo trắng. Các cầu thủ áo trắng đã có cuộc hạ sát đối thủ khó nhằn này bằng màn phối hợp đẳng cấp giữa Công Vinh- Quang Hải. Không quá lời khi nói rằng Hải “gà” đã có một bàn thắng giá trị nhất kể từ ngày xỏ giày đi đá bóng.
Kể từ đó đến nay, cả ĐTVN lẫn U23 đều bén duyên trang phục trắng. U23 đá giao hữu, AFF Cup đoạt chức vô địch sau 3 trận đấu-tại tất cả các trận đó cầu thủ chúng ta đều mặc áo trắng.
Và hôm nay, chúng ta lại đối đầu với Thái Lan trong trang phục trắng tinh khôi. Thật khó nói rằng khán giả cả nước yêu trang phục nào hơn. Sắc màu đỏ đang chan chứa khắp thủ đô Vientiane. Còn sắc trắng thì gieo niềm tin cho một cuộc chinh phục cơn khát vàng ở đấu trường SEA Games.
Thế nên, khó mà tách rời hai gam màu đã gắn bó với BĐVN. Chiều nay dù trên sân cỏ, vũ điệu là của sắc trắng, nhưng nơi khán đài màu đỏ vẫn ánh ngời.
Phút 40 trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan trên sân đối phương ở AF Suzuki Cup 2008, Tấn Tài đột phá bên cánh trái, tạt bóng vào trung lộ để Vũ Phong chạy cắt mặt đánh đầu làm tung lưới Thái Lan. 3 phút sau, cũng từ cú đánh đầu tranh bóng của Tài, Việt Thắng đoạt bóng dẫn một mạch đối diện thủ môn Thái, nhưng anh không dứt điểm, mà chuyền sang cho Công Vinh ghi bàn. Chiến thắng lịch sử, mở toang cánh cửa vô địch của BĐVN. Các cầu thủ Việt Nam lúc đó trong trang phục màu trắng.
Nhớ lại sau chiến thắng vang dội trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, lẽ ra trên sân nhà lượt về, theo “nguyên tắc”, ĐTVN sẽ không mặc lại áo trắng. Thế nhưng, ám ảnh may mắn của màu trắng đã khiến ông “Tô” thuyết phục được cấp trên và VFF cho in gấp áo thi đấu màu trắng cho 4 tuyển thủ: Như Thành, Phước Tứ, Công Vinh và Việt Thắng. Lý do là 4 ngôi sao này không còn áo màu trắng vì sau trận thắng Thái Lan do quá vui mừng, họ đã ký tên vào áo thi đấu và tặng các cổ động viên Việt Nam có mặt tại Bangkok.

U23 VN đã vô địch VFF Cup 2009 cũng với màu áo trắng này
Lượt về sang Singapore, ĐTVN bắt đầu “triều đại” mặc áo trắng. Các cầu thủ áo trắng đã có cuộc hạ sát đối thủ khó nhằn này bằng màn phối hợp đẳng cấp giữa Công Vinh- Quang Hải. Không quá lời khi nói rằng Hải “gà” đã có một bàn thắng giá trị nhất kể từ ngày xỏ giày đi đá bóng.
Kể từ đó đến nay, cả ĐTVN lẫn U23 đều bén duyên trang phục trắng. U23 đá giao hữu, AFF Cup đoạt chức vô địch sau 3 trận đấu-tại tất cả các trận đó cầu thủ chúng ta đều mặc áo trắng.
Và hôm nay, chúng ta lại đối đầu với Thái Lan trong trang phục trắng tinh khôi. Thật khó nói rằng khán giả cả nước yêu trang phục nào hơn. Sắc màu đỏ đang chan chứa khắp thủ đô Vientiane. Còn sắc trắng thì gieo niềm tin cho một cuộc chinh phục cơn khát vàng ở đấu trường SEA Games.
Thế nên, khó mà tách rời hai gam màu đã gắn bó với BĐVN. Chiều nay dù trên sân cỏ, vũ điệu là của sắc trắng, nhưng nơi khán đài màu đỏ vẫn ánh ngời.
NGỌC HÒA