Đội tuyển Hà Lan đã cống hiến cho người hâm mộ tại Houston, Texas một màn trình diễn bùng nổ và gần như hoàn hảo khi vùi dập Thụy Điển với tỷ số đậm đà 5-1 trong khuôn khổ bảng F World Cup 2026.
Ngay từ hiệp một, Hà Lan đã nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ sự cơ động của hàng công. Tiền đạo Brian Brobbey trở thành ác mộng của hàng thủ áo vàng xanh với một cú đúp chớp nhoáng nhờ lối chơi càn lướt mạnh mẽ theo phong cách "trung phong cổ điển". Dù Thụy Điển có những phút chơi khởi sắc và nỗ lực đẩy cao đội hình sau quãng nghỉ uống nước, họ vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Bart Verbruggen và chấp nhận bị dẫn trước hai bàn trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, HLV Ronald Koeman thực hiện thay đổi bước ngoặt khi tung Crysencio Summerville vào sân thay cho Donyell Malen. Sự xuất hiện của tiền đạo cánh này ngay lập tức kích hoạt một hiệp đấu bùng nổ. Phút 49, Denzel Dumfries đập nhả ăn ý với chính Summerville rồi căng ngang dọn cỗ để Cody Gakpo băng cắt đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, tận dụng tình huống mất bóng nguy hiểm của Alexander Isak bên phần sân nhà, Summerville tiếp tục kiến tạo cho Gakpo đi bóng cắt vào trong dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp nới rộng cách biệt thành 4 bàn.

Ảnh: LĐBĐ Hà Lan
Không chịu buông xuôi, Thụy Điển tìm được bàn gỡ danh dự ở phút 59 nhờ công của Anthony Elanga. Cựu sao Man Utd tận dụng đường chọc khe tinh tế của Isak, dùng tốc độ xé gió thoát xuống giữa hai hậu vệ Hà Lan rồi nã đại bác sấm sét đánh bại Verbruggen. Bàn thắng giúp tinh thần Thụy Điển lên cao. Ngoài đường biên, HLV Graham Potter liên tục thúc giục các học trò dâng cao tấn công. Tốc độ của Elanga tiếp tục gây ra nhiều sóng gió, nhưng sự bọc lót kín kẽ của Jan Paul van Hecke đã giúp hàng thủ Hà Lan đứng vững trước áp lực.
Cơn ác mộng của Thụy Điển chính thức khép lại ở phút 89. Summerville khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng pha đập nhả ăn ý với Memphis Depay, trước khi lướt đi tựa một nghệ sĩ trượt băng và dứt điểm hiểm hóc vào góc chết, ấn định chiến thắng hủy diệt 5-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc những nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Hà Lan, nơi Ronald Koeman, Erwin Koeman và huyền thoại Ruud van Nistelrooy hoàn toàn có thể mãn nguyện với một hệ thống chiến thuật vận hành quá trơn tru.

Xếp hạng bảng F
---
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Hết giờ. Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1.
Phút thứ 89: VÀOOOOO! 5-1 cho Hà Lan! Crysencio Summerville ghi bàn!
Summerville có pha phối hợp đập nhả vô cùng ăn ý với Memphis Depay trước khi thực hiện một pha "lướt băng" xé toang hàng phòng ngự đối phương. Đối mặt với thủ môn, ngôi sao mang áo số 11 bình tĩnh tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khiến mọi nỗ lực bay người của người gác đền bên phía Thụy Điển trở nên hoàn toàn vô vọng.
Phút thứ 83: Graham Potter vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng. Ông liên tục ra sát đường biên để hò hét, yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình và chơi quyết liệt hơn nữa, khiến bộ vest lịch lãm của ông có phần xộc xệch và mất đi vẻ chỉn chu thường thấy.
Phút thứ 79: Yasin Ayari được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Taha Ali — ngôi sao đang thuộc biên chế Malmö. Taha Ali vừa vào sân đã lập tức để lại dấu ấn bằng một pha đi bóng đầy hứa hẹn, tuy nhiên Jan Paul van Hecke lại một lần nữa chọn vị trí thông minh và phòng ngự chuẩn xác để bẻ gãy đợt tấn công.
Phút thứ 78: Alexander Isak phô diễn tốc độ xé gió khi dốc bóng thẳng xuống sát đường biên ngang. Hàng phòng ngự Hà Lan có phần lóng ngóng và bọc lót không tốt trong tình huống này, tuy nhiên Viktor Gyökeres lại băng vào hơi chậm và không thể chạm chân vào quả bóng bật ra.
Phút thứ 75: Thẻ vàng cho Thụy Điển sau pha phòng ngự kiểu... bầu dục!
Yasin Ayari vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống kéo người lộ liễu với Ryan Gravenberch. Đó là một pha truy cản thô bạo không khác gì một cú tắc bóng trong môn bóng bầu dục Mỹ (NFL) nhằm hạ gục tiền vệ thuộc biên chế Liverpool khi anh đang thực hiện một pha dốc bóng dũng mãnh ở tốc độ cao.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 72: Memphis Depay xuất kích! Memphis đã chính thức xuất hiện tại bang Texas! Anh vào sân để thay thế cho Brian Brobbey.
Phút thứ 64: Brobbey khao khát lập hat-trick!
Brian Brobbey vẫn đang tích cực săn tìm bàn thắng thứ ba cho riêng mình. Đây là một màn trình diễn đỉnh cao theo phong cách "trung phong cổ điển" thực thụ của tiền đạo mang áo số 9.
Phút thứ 59: VÀOOOOO! Thụy Điển rút ngắn tỷ số xuống 1-4! Anthony Elanga ghi bàn!
Niềm hy vọng được nhen nhóm lại cho đội khách! Alexander Isak tung đường chọc khe tinh tế xé toang khoảng trống giữa hai hậu vệ Hà Lan, đặt cầu thủ vừa vào sân thay người là Anthony Elanga vào thế đối mặt. Với tốc độ xé gió như một chiếc xe đua, cựu sao Man Utd thoát xuống cực nhanh trước khi tung cú nã đại bác sấm sét đánh bại hoàn toàn thủ thành Bart Verbruggen.
Phút thứ 54: VÀOOOOO! Đêm kinh hoàng của Thụy Điển! 4-0 cho Hà Lan! Cú đúp của Cody Gakpo!
Alexander Isak mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà và Hà Lan lập tức trừng phạt sai lầm đó. Summerville cướp được bóng, tăng tốc như một chiếc xe công thức 1 rồi tỉa bóng cho Cody Gakpo. Ngôi sao của Liverool tự tin đi bóng cắt vào trong dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ thành Thụy Điển một cơ hội cản phá.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 49: VÀOOOOO! 3-0 cho Hà Lan! Cody Gakpo lên tiếng!
Một pha phối hợp không thể tin được của "Cơn lốc màu da cam"! Denzel Dumfries đập nhả một-hai cực kỳ ăn ý với cầu thủ vừa vào sân thay người Crysencio Summerville, trước khi thoát xuống và căng ngang xé toang hàng phòng ngự Thụy Điển vào ngay trước vạch 5m50.
Chỉ chờ có thế, Cody Gakpo bằng một pha chọn vị trí và băng cắt chuẩn từng mili-giây đã dễ dàng đệm bóng tung lưới trống. Quá hoàn hảo và đẳng cấp!
Phút thứ 46: Hiệp hai bắt đầu! Hà Lan thay người!
Ngay đầu hiệp hai, tuyển Hà Lan đã có sự thay đổi nhân sự: Crysencio Summerville được tung vào sân để thay thế cho Donyell Malen.
Hiệp một khép lại: Hà Lan 2-0 Thụy Điển
Cú đúp chớp nhoáng của Brian Brobbey ở những phút đầu trận đã giúp "Cơn lốc màu da cam" hoàn toàn áp đặt thế trận. Dù Thụy Điển đã chơi khởi sắc và nỗ lực hơn rất nhiều sau quãng thời gian nghỉ uống nước Hà Lan vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.
Phút thứ 45+3: Gyökeres dứt điểm sấm sét!
Thụy Điển được hưởng quả đá phạt và Viktor Gyökeres là người bước lên thực hiện. Tiền đạo này tận dụng tối đa sức mạnh thể chất để tung ra một cú sút mu chính diện cực căng. Bóng đi đầy uy lực và cuộn qua hàng rào, nhưng cả hàng rào lẫn thủ môn Bart Verbruggen đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình để hóa giải mối nguy hiểm. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên!
Phút thứ 45: Thụy Điển đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận!
Thủ thành Bart Verbruggen băng ra băng cắt hụt, để hậu vệ Gustaf Lagerbielke bên phía Thụy Điển đánh đầu tung lưới. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang khi các bóng áo xanh đã di chuyển quá sớm trước đó. Một lỗi việt vị cực kỳ rõ ràng! Bàn thắng không được công nhận và Hà Lan tạm thời thở phào nhẹ nhõm ngay trước khi hiệp một khép lại.
Phút thứ 40: Jan Paul van Hecke luân chuyển bóng cho Frenkie de Jong. Hôm nay, De Jong không đá như một "tiền vệ kiến thiết lùi sâu" (quarterback) thông thường mà chơi nhô cao, càn quét như một "half-back" thực thụ. Anh vừa có đường dọn cỗ mở ra cơ hội cho Dumfries. Ngay sau đó, chính De Jong tự mình đánh chặn, đoạt lại bóng rồi chọc khe sắc lẹm cho Donyell Malen. Đáng tiếc là cú xoay người dứt điểm của Malen lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút thứ 38: Micky van de Ven băng lên tốc độ bên hành lang cánh trái, mở ra một loạt pha đập nhả kiểm soát bóng cho Hà Lan. Bóng được luân chuyển về chân Frenkie de Jong, anh lập tức thực hiện đường chuyền chéo sân sắc lẹm cho Cody Gakpo. Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Gakpo lại thiếu đi lực và độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Kristoffer Nordfeldt.
Phút thứ 37: Sự di chuyển thông minh của Alexander Isak đang phát huy tác dụng lớn khi liên tục hút người, mở ra khoảng trống cho Viktor Gyökeres. Lần này, chân sút thuộc biên chế Liverpool có pha đỡ bóng đẳng cấp, dù bị ngã vẫn kịp rướn người chọc khe cho người đá cặp. Gyökeres dứt điểm nhanh nhưng thủ thành Bart Verbruggen đã chơi tập trung để cản phá. Thụy Điển đang đá tốt lên trông thấy. Nếu có bàn rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, hiệp hai chắc chắn sẽ vô cùng kịch tính!

Ảnh: FIFA
Phút thứ 35: Đã vài phút trôi qua kể từ pha phối hợp mượt mà cuối cùng của Hà Lan. Thủ lĩnh Virgil van Dijk đang chủ động cầm bóng chậm bên phần sân nhà nhằm giảm hưng phấn và bẻ gãy đà tâm lý đang lên của Thụy Điển. Ngay sau đó, Frenkie de Jong bất ngờ tăng tốc đổi trạng thái, tỉa bóng nhanh cho Donyell Malen. Rất may cho Thụy Điển là Gabriel Gudmundsson đã kịp thời xoạc bóng can thiệp chính xác để giải nguy.
Phút thứ 33: Bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyökeres có pha phối hợp đập nhả rất sắc nét. Tuy nhiên, trung vệ Jan Paul van Hecke đã chơi tập trung, kịp thời băng cắt ngăn chặn không cho Gyökeres thoát xuống. Thụy Điển đang nỗ lực vùng lên và tạo ra sức ép đáng kể.
Phút thứ 29: Thụy Điển bỏ lỡ cơ hội mười mươi!
HLV Graham Potter lập tức thay đổi chiến thuật, kéo Gabriel Gudmundsson lùi về đá sơ đồ 4 hậu vệ. Toan tính này suýt phát huy tác dụng: Alexander Isak chọc khe xé toang biên, tạo điều kiện cho Viktor Gyökeres thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ. Yasin Ayari ở tư thế hoàn toàn trống trải thay vì dứt điểm ngay lại chọn cách đỡ ngực rườm rà và để mất bóng. Cơ hội ngon ăn nhất của Thụy Điển từ đầu trận đã trôi qua đầy đáng tiếc!
Phút thứ 27: Thụy Điển lên bóng nguy hiểm. Benjamin Nygren thoát xuống đáy biên tạt vào bị cản phá, Yasin Ayari lập tức đá bồi đưa bóng chạm hậu vệ Hà Lan đi hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, Jesper Karlström tung chân sút vô-lê hụt bóng nhưng lại đá thẳng vào mặt người đồng đội Victor Lindelöf.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 22: Thụy Điển đá rắn! Hậu vệ Gustaf Lagerbielke bên phía Thụy Điển vừa có pha vào bóng cực rát, phạm lỗi chiến thuật thô bạo để ngăn chặn Brian Brobbey. Hiện tại, phạm lỗi có lẽ là cách duy nhất để họ kiềm tỏa được hung thần thuộc biên chế Sunderland này.
Phút thứ 18: Hà Lan đang chơi bóng như dạo chơi, trong khi Thụy Điển hoàn toàn vỡ trận và bị kéo dãn đội hình đến tội nghiệp. Đặc biệt, bàn thắng vừa rồi chính là bàn thắng thứ 100 của đội tuyển Hà Lan tại các vòng chung kết World Cup! Bàn thắng đầu tiên được ghi vào năm 1934 bởi huyền thoại Kick Smit. Một cột mốc lịch sử quá đỗi ngọt ngào!

Ảnh: FIFA
Phút thứ 17: VÀOOOOO! Hà Lan 2-0 Thụy Điển! Cú đúp cho Brian Brobbey!
Lại là bộ đôi hủy diệt Malen và Dumfries xé toang cánh trái Thụy Điển. Đường phối hợp chuẩn chỉ đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Brobbey. Ở tư thế không người kèm, tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Nhân đôi cách biệt cho Hà Lan!
Phút thứ 12: Thụy Điển hú vía! Cánh phải của Hà Lan với sự xuất hiện của Denzel Dumfries và Donyell Malen đang làm khổ hàng thủ Thụy Điển. Dumfries vừa có quả tạt dọn cỗ hướng thẳng đến vị trí của Gakpo. Nếu không có cú xoạc bóng lăn xả cứu thua ngay trước mũi giày của một hậu vệ Thụy Điển, tỷ số chắc chắn đã là 2-0.
Phút thứ 10: Hà Lan áp đảo hoàn toàn! "Cơn lốc màu da cam" đang khởi đầu rực lửa. Frenkie de Jong lùi sâu cầm nhịp và phân phối bóng đỉnh cao, tạo điều kiện cho các tiền vệ liên tục băng lên. Lần này đến lượt Ryan Gravenberch đột phá dũng mãnh uy hiếp vòng cấm Thụy Điển.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 6: VÀOOOOO! Hà Lan 1-0 Thụy Điển! Brian Brobbey mở tỷ số!
Bàn thắng là kết quả của một pha dàn xếp tấn công mượt mà từ phía Hà Lan. Được HLV Koeman tin tưởng xếp đá cắm, Brian Brobbey đã phát huy tối đa vai trò làm tường của mình. Anh băng xuống đón đường căng ngang dọn cỗ của Cody Gakpo, rồi dứt điểm cận thành gọn gàng hạ gục thủ môn Thụy Điển.
Phút thứ 2: Denzel Dumfries nhồi bóng bổng hướng đến vị trí của Brian Brobbey. Bóng bật ra, Tijjani Reijnders lập tức băng vào áp sát khiến hàng thủ Thụy Điển phải lúng túng phá bóng giải nguy.
Trận đấu bắt đầu. Hà Lan giao bóng.
Lịch sử đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại các giải đấu lớn đang có kết quả rất cân bằng: hai trận hòa 0-0 liên tiếp tại World Cup 1974 và EURO 2004 (năm đó Hà Lan đi tiếp nhờ loạt luân lưu).
Liệu lần chạm trán thứ ba này, hai đội có phân được thắng bại trong 90 phút? Cùng chờ xem!
+ Siêu máy tính dự đoán kết quả Hà Lan vs Thụy Điển
Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho cuộc đối đầu giữa Hà Lan vs Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026, diễn ra vào 0h00 ngày 21/6. Sau 25.000 lần mô phỏng, Hà Lan được đánh giá là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn dù Thụy Điển đang dẫn đầu bảng sau lượt trận mở màn.

Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đáng kể trước cuộc chạm trán quan trọng này. Ảnh: FIFA
Theo dữ liệu từ Opta, Hà Lan giành chiến thắng trong 55,9% số lần mô phỏng trận đấu. Trong khi đó, cơ hội để Thụy Điển giành trọn 3 điểm chỉ ở mức 20,8%. Khả năng hai đội chia điểm được xác định là 23,3%, cho thấy Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đáng kể trước cuộc chạm trán quan trọng này.
+ Đội hình xuất phát Hà Lan vs Thụy Điển
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong, Reijnders; Gakpo, Malen, Brobbey
Thụy Điển: Nordfeldt; Lindelöf, Hien, Lagerbielke; Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson; Nygren; Isak, Gyökeres

Đội hình xuất phát Thụy Điển

Đội hình xuất phát Hà Lan
---
Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thụy Điển
Trận cầu tâm điểm của bảng F World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 00h00 ngày 21/6 giữa Hà Lan và Thụy Điển trên sân Houston. Sau lượt trận đầu tiên, Thụy Điển tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm nhờ chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia, trong khi Hà Lan chỉ có được trận hòa 2-2 trước Nhật Bản. Điều đó khiến cuộc đối đầu này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với tham vọng giành ngôi đầu bảng của cả hai đội.
Hà Lan bước vào trận đấu với không ít áp lực. Trước Nhật Bản, đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa ở những thời điểm quyết định. Kết quả đó khiến "Cơn lốc màu da cam" bị đặt dấu hỏi về khả năng duy trì sự tập trung nơi hàng thủ. Dù vậy, đội bóng áo cam vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo và Denzel Dumfries. Nếu giành chiến thắng trước Thụy Điển, Hà Lan sẽ nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Tunisia.

Ở phía đối diện, Thụy Điển đang là hiện tượng thú vị của bảng F. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ giúp họ dẫn đầu bảng mà còn đánh dấu trận đấu World Cup có số bàn thắng cao nhất của đội tuyển này trong gần chín thập kỷ. Bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres tiếp tục chứng minh sự ăn ý đáng sợ trên hàng công, trong khi tiền vệ trẻ Yasin Ayari cũng gây ấn tượng mạnh với cú đúp bàn thắng. Dưới thời HLV Graham Potter, Thụy Điển đang trình diễn thứ bóng đá thực dụng hơn nhưng vẫn rất hiệu quả trong các pha chuyển đổi trạng thái.
Điểm nóng của trận đấu được dự báo nằm ở cuộc chiến giữa hàng thủ Hà Lan và cặp tiền đạo Isak - Gyokeres. Van Dijk cùng các đồng đội sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự sau những sai sót ở trận gặp Nhật Bản. Ngược lại, Thụy Điển cũng cần dè chừng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của Hà Lan, đặc biệt là những pha leo biên của Dumfries và sự sáng tạo từ De Jong.
Xét tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, phong độ hiện tại cho thấy đây sẽ là trận đấu cực kỳ cân bằng. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm nơi hàng thủ có thể quyết định kết cục màn so tài này.
Đội hình dự kiến Hà Lan vs Thụy Điển
Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.
Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.
BXH bảng F World Cup 2026

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026