(TT&VH) - Tin từ Rustenburg, Xavi gần như chắc chắn sẽ phải vắng mặt vì bị dị ứng. Sau trận đấu với Mỹ, tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Barca bỗng thấy trên da xuất hiện những vết đỏ lạ, và dù các bác sỹ của đội tuyển TBN đã rất tích cực tìm kiếm thông tin từ những đồng nghiệp nước sở tại, họ vẫn chưa thể tìm ra đâu là nguyên nhân của những vết đỏ nói trên, chỉ biết rằng nhiều khả năng đó là cách cơ thể Xavi phản ứng với những khác biệt trong môi trường sống. Vì hai ngày qua Xavi không thể tham gia tập luyện bình thường (bị đưa vào chế độ cách ly), gần như chắc chắc "số 8" sẽ không thể có mặt trong màn tái đấu với Nam Phi.
Nếu điều kỳ diệu không xuất hiện vào phút chót, TBN sẽ phải tập cách thích ứng với một cuộc sống gần như là hoàn toàn mới đối với họ: Cuộc sống không Xavi. Đã từ quá lâu, TBN xây dựng lối chơi của họ xung quanh Xavi, còn Xavi là hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của "La Seleccion". Xavi chính là người duy nhất không vắng mặt trận nào trong chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của TBN trước khi để thua đội tuyển Mỹ. Ở trận vòng bảng với Nam Phi, Xavi cũng chính là người chơi nổi bật nhất, di chuyển hơn 11km và tung ra tới 107 đường chuyền. Màn trình diễn tuyệt diệu ấy được các chuyên gia ghi nhận bằng phần thưởng là danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".
Sự vắng mặt của Xavi rõ ràng là một tổn thất không gì đong đếm nổi với những người TBN, nhưng xét tính chất không còn quá quan trọng của trận đấu với Nam Phi, Del Bosque hoàn toàn có thể nhìn nhận sự vắng mặt ấy theo hướng tích cực. Nếu định tiến hành những thử nghiệm triệt để, "Ngài râu kẽm" sẽ không thể tìm thấy dịp nào thích hợp hơn, khi TBN vắng cả 3 cầu thủ đã làm nên diện mạo những nhà Vô địch EURO 2008 là Senna, Xavi và Iniesta. Khi Xavi còn đứng trên sân, những cách tân của Del Bosque, thể hiện qua sự xuất hiện của Cesc, Riera và Xabi Alonso, vẫn chưa thật sự rõ ràng. Không Xavi, Del Bosque đã có thể trao toàn quyền thống soái cho Cesc.
Nếu điều kỳ diệu không xuất hiện vào phút chót, TBN sẽ phải tập cách thích ứng với một cuộc sống gần như là hoàn toàn mới đối với họ: Cuộc sống không Xavi. Đã từ quá lâu, TBN xây dựng lối chơi của họ xung quanh Xavi, còn Xavi là hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của "La Seleccion". Xavi chính là người duy nhất không vắng mặt trận nào trong chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của TBN trước khi để thua đội tuyển Mỹ. Ở trận vòng bảng với Nam Phi, Xavi cũng chính là người chơi nổi bật nhất, di chuyển hơn 11km và tung ra tới 107 đường chuyền. Màn trình diễn tuyệt diệu ấy được các chuyên gia ghi nhận bằng phần thưởng là danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".
Sự vắng mặt của Xavi rõ ràng là một tổn thất không gì đong đếm nổi với những người TBN, nhưng xét tính chất không còn quá quan trọng của trận đấu với Nam Phi, Del Bosque hoàn toàn có thể nhìn nhận sự vắng mặt ấy theo hướng tích cực. Nếu định tiến hành những thử nghiệm triệt để, "Ngài râu kẽm" sẽ không thể tìm thấy dịp nào thích hợp hơn, khi TBN vắng cả 3 cầu thủ đã làm nên diện mạo những nhà Vô địch EURO 2008 là Senna, Xavi và Iniesta. Khi Xavi còn đứng trên sân, những cách tân của Del Bosque, thể hiện qua sự xuất hiện của Cesc, Riera và Xabi Alonso, vẫn chưa thật sự rõ ràng. Không Xavi, Del Bosque đã có thể trao toàn quyền thống soái cho Cesc.

Xavi (8) vắng mặt sẽ là điềm lành cho TBN ?
Từ 4 trận đã qua của Confed Cup, giải đấu lớn đầu tiên mà Cesc Fabregas được đá chính, người ta rút ra được một kết luận đau đớn cho những ai đang muốn kéo tất cả những người con La Masia về một mối, là Cesc và Xavi không thể chơi bóng cạnh nhau. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong cách chơi của hai người. Trong khi Xavi đề cao sự chắc chắn và sẵn sàng chuyền về khi cần thiết, Cesc trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Làm cách nào đưa bóng lên phía trên nhanh nhất. Vì suy nghĩ ấy, anh không ngại cầm bóng lao thẳng vào vòng vây của đối phương hay thực hiện những đường chuyền dài năm ăn năm thua, để rồi vô tình phá vỡ cả nhịp điệu của đội bóng mà Xavi là người giữ xướng.
Ngoài Cesc, còn một người nữa cũng bị "vướng chân" vì Xavi: Xabi Alonso. Để khỏi mang tiếng "tranh đất" của Xavi, người thường quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân, tiền vệ của Liverpool đã phải chấp nhận lùi về quá sâu, đồng thời gần như phải cất vũ khí độc của mình là những quả chuyền trung bình và dài vào tủ. Không còn Xavi chắn tầm nhìn, Xabi sẽ có thể cùng với Fabregas dẫn dắt TBN tới gần hơn cách chơi mà Del Bosque đang hướng tới, đó là cách chơi mang hơi hướng Premier League. Với cách chơi ấy, tất cả các tiền vệ, trừ Silva, và tất cả các tiền đạo, trừ Villa, sẽ được hưởng lợi. Thành bại ra sao tất nhiên còn cần phải chờ, nhưng như thế cũng đáng để thử lắm chứ!
Ngoài Cesc, còn một người nữa cũng bị "vướng chân" vì Xavi: Xabi Alonso. Để khỏi mang tiếng "tranh đất" của Xavi, người thường quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân, tiền vệ của Liverpool đã phải chấp nhận lùi về quá sâu, đồng thời gần như phải cất vũ khí độc của mình là những quả chuyền trung bình và dài vào tủ. Không còn Xavi chắn tầm nhìn, Xabi sẽ có thể cùng với Fabregas dẫn dắt TBN tới gần hơn cách chơi mà Del Bosque đang hướng tới, đó là cách chơi mang hơi hướng Premier League. Với cách chơi ấy, tất cả các tiền vệ, trừ Silva, và tất cả các tiền đạo, trừ Villa, sẽ được hưởng lợi. Thành bại ra sao tất nhiên còn cần phải chờ, nhưng như thế cũng đáng để thử lắm chứ!
V.Cường