N.SG: Bụt chùa nhà không thiêng, hay…

22/07/2011 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải đợi đến khi trận đấu đã kết thúc, kiểu như chuyện đã rồi, sự thật là không nhiều người tin vào chiến thắng của N.SG trước ĐT.LA ở vòng đấu thứ 22 trên sân Thống Nhất mới đây. Lạ thật đấy!

Lật lại vài đầu báo thể thao hôm trận đấu diễn ra, có đến 3-4 tờ báo dự đoán chiến thắng cho “Gạch”. Họ không tin vào một trận đấu trung thực ở thế cờ tàn, hay họ nghi ngại về cái gọi là sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Mai Đức Chung, trước một đội bóng có truyền thống như ĐT.LA?! Với những gì đã diễn ra, vẻ như vế thứ 2 thuyết phục hơn cả.

Một trận đấu không nói lên bản chất của đội bóng, nhưng không thể lập luận rằng, việc 3 lần bóng tìm đến xà ngang sau những nỗ lực cá nhân của cầu thủ hay các cú sút chệch khung thành từ khoảng cách đến 40m (kiểu của hậu vệ Quang Long-PV) là do thiếu may mắn. Đấy là cách giải thích rất… phong trào. Sự thật là N.SG đã thua ĐT.LA.


Không biết đến khi nào N.SG mới giúp HLV Mai Đức Chung nở mày nở mặt

N.SG là tập hợp của rất nhiều ngôi sao, từ nội đến ngoại binh, với giá chuyển nhượng trên sàn toàn tiền tỷ. Và không phải đợi đến lần tập trung thứ 2 trong năm của ĐT Việt Nam, với 5 suất thuộc về N.SG, người ta mới đem so sánh với một ĐT.LA đang đi xuống về chất lượng cầu thủ và thậm chí không có lấy một tuyển thủ (Việt Nam) nào trong đội hình.

Trước trận đấu ở Thống Nhất cuối tuần trước, bản thân HLV Buketa Ranko của ĐT.LA cũng thừa nhận, N.SG mạnh hơn ĐT.LA rất nhiều, lại được chơi trên sân nhà và hoàn toàn không chịu bất kỳ sức ép nào. “Chiến thắng thuộc về đội bóng có lối chơi hợp lý hơn, cộng thêm một chút may mắn nữa”, dẫn lời Ranko trong phòng họp báo sau trận.

Trở lại với vấn đề của N.SG. Đây đã là trận thua thứ 8 của đội bóng nhập khẩu TP.HCM, và phải nói lại rằng, nếu chỉ duy trì một bộ mặt như thế, với lối chơi đơn điệu, lạc tông, mục tiêu top 5 mà họ vạch ra từ đầu mùa có thể sẽ trở nên xa xỉ. HLV Mai Đức Chung dường như vẫn loay hoay đi tìm sự kết dính trong lối chơi, khi giải đấu chỉ còn 4 lượt trận?!

“Ở một vài thời điểm của trận đấu, và một số cầu thủ của tôi (chỉ một số thôi) đã không thực hiện được đấu pháp-chiến thuật mà BHL đề ra”, HLV Mai Đức Chung nói. Lời giải thích rất quen của vị thuyền trưởng gốc Hà thành kể từ khi ông bắt đầu cầm cương N.SG ở cuối lượt đi mùa giải năm ngoái và đưa đội bóng trụ hạng ở vị trí… 13/14 đội.

TT&VH đã đặt thẳng câu hỏi với ông Chung, rằng nếu mùa sau còn tiếp tục dẫn dắt N.SG (HLV Mai Đức Chung có gia hạn hợp đồng 2 năm với đội bóng này sau khi V-League 2010 kết thúc-PV), liệu ông có tiếp tục đề xuất lãnh đạo một cuộc thay máu lực lượng như đã từng, HLV họ Mai chỉ nhẹ nhàng: “Tôi sẽ cất ở ngoài những cầu thủ không đạt yêu cầu” ?!

Nếu như lối chơi (thiếu thuyết phục), trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về HLV trưởng, thì việc ký hợp đồng, mua về, chỉ sử dụng rất hạn chế và thậm chí là không dùng (hơn 1/3 quân số của N.SG gần như không ra sân kể từ giai đoạn 2 V-League 2011), đấy là sự phí phạm. Mà ở N.SG có cả Hội đồng tuyển trạch hẳn hoi (theo lời HLV Mai Đức Chung-PV).

Với diễn tiến như hiện tại, N.SG đang hướng tới một cuộc chiêu binh thậm chí còn rầm rộ hơn cả đầu mùa giải năm nay, để hy vọng làm nên một đội bóng kiểu mẫu chăng?! 

Theo quy hoạch, bộ ba ngôi sao của B.BD Vũ Phong, Quang Thanh và Philani là những mục tiêu hàng đầu của N.SG ở mùa giải tới. Ngoài ra, tiền đạo Antonio, người vừa ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đại diện TP.HCM, giúp ĐT.LA giành 3 điểm tuyệt đối ở Thống Nhất mới đây, cũng đang hướng về Sài thành. Nhưng đỉnh nhất phải là “đề án” đem chân sút số 1 của ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh, về với sân Thống Nhất.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm