Một "Rambo" Mỹ truy sát Bin Laden

17/06/2010 14:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tự trang bị một khẩu súng ngắn, một con dao găm và một chiếc kính nhìn ban đêm, một người Mỹ đã lên đường đi săn lùng trùm khủng bố Bin Laden. Nhưng ý định trở thành người hùng của nhân vật này đã bị nhà chức trách Pakistan chặn đứng.

…như phim Rambo III


Ninja Mỹ Gary Brooks Faulkner

Trong một câu chuyện với nội dung giống phim Rambo III, nhà chức trách Pakistan thông báo họ đã bắt giữ công dân Mỹ Gary Brooks Faulkner, 52 tuổi, khi ông này âm mưu tìm giết trùm khủng bố Osama Bin Laden. An ninh Pakistan cho biết Faulkner đã tới thị trấn Bumburate thuộc tỉnh Chitral từ hôm 3/ 6 theo đường du lịch. Ông ta được một cảnh sát bảo vệ, chuyện hết sức bình thường với những người tới thăm vùng đất hẻo lánh vùng biên này.

Nhưng tới ngày 13/6, Faulkner bất ngờ biến mất khỏi khách sạn mà không thông báo với viên cảnh sát bảo vệ. “Tá hỏa”, nhà chức trách đã tổ chức một cuộc săn lùng quy mô lớn kéo dài 10 tiếng đồng hồ để tìm ra ông này. Theo ông Mumtaz Ahmad Khan, Giám đốc Cảnh sát Chitral, Faulkner được tìm thấy cuối ngày 13/6 trong một cánh rừng, cách tỉnh Nuristan của Afghanistan khoảng 14km.

“Ban đầu chúng tôi cười to khi ông ấy nói về ý định giết Osama Bin Laden” - Khan kể - “Nhưng khi các sĩ quan tìm thấy vũ khí và thiết bị nhìn đêm, nghi vấn của chúng tôi đã tăng lên”. Khan nói rằng Faulkner định vượt biên sang vùng Nuristan của Afghanistan.

Tờ Times cho biết Faulkner dường như có kế hoạch chiến đấu tay đôi chống lại trùm khủng bố. “Đồ chơi” ông này mang theo gồm có một thanh kiếm ninja, một con dao găm, khẩu súng ngắn và một chiếc kính nhìn đêm. Dường như Faulkner có động cơ tôn giáo trong việc giết Bin Laden. Người ta đã tìm thấy một cuốn sách với nội dung Thiên chúa giáo trong ba lô Faulkner. Khi bị thẩm vấn, ông này cũng đưa ra những tuyên bố chắc nịch: “Chúa ở bên cạnh tôi và tôi tin mình sẽ thành công trong việc giết trùm khủng bố”.

Yêu nước hay vì tiền?

Faulkner cũng khai rằng bản thân muốn “chặt đầu” Osama Bin Laden và cuộc săn lùng ông trùm khủng bố nhằm giành khoản tiền thưởng 50 triệu USD. Tuy nhiên họ hàng thân thích của Faulkner đã lập tức xuất hiện trên báo chí Mỹ để bênh vực ông này, nói rằng động cơ giết Bin Laden là vì lòng yêu nước chứ không phải những đồng đô la xanh. “Anh tôi không điên, không bị tâm thần và cũng không mắc chứng rối loạn hành vi xã hội” - người em trai Scott Faulkner nói trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CNN - “Anh ấy rất thông minh và vẫn chưa quên những gì Osama Bin Laden đã gây ra với đất nước này”. Theo Scott, anh trai mình, đã tức giận bởi vụ tấn công khủng bố 11/9. “Khi vụ 11/9 xảy ra, là người Thiên chúa giáo, chúng tôi đã coi vụ tấn công là chuyện mang tính riêng tư, giống nhiều người khác trên đất Mỹ” - Scott tâm sự - “Vụ tấn công đã xáo trộn tâm lý người Mỹ và ... việc Osama bỏ trốn sau khi giết hại hàng ngàn người đã khiến anh tôi coi đó là một món nợ riêng tư”.

Scott cho biết Faulkner muốn tự tay săn lùng Bin Laden sau khi tức giận với việc chính phủ Mỹ không thể lần ra ông trùm khủng bố. “Anh ấy như một chú chó bull gan dạ và nếu anh ấy đã có ý định săn lùng Osama, anh sẽ không bỏ cuộc” - Scott nói và cho biết bản thân không hề ngăn cản anh trai. “Tôi sẽ không cản trở anh ấy. Nếu anh ấy có một nhiệm vụ, một ảo mộng, một sự đam mê, tôi sẽ khuyến khích. Liệu đó (giết Bin Laden) có phải niềm đam mê của tôi? Hoàn toàn không, nhưng với anh ấy thì có”.

Scott cũng tin rằng anh mình được một thế lực thần bí bảo vệ. “Là người Thiên chúa giáo, anh ấy không sợ và nói rằng nếu anh vững bước tiến đi, các cánh cửa sẽ tự mở ra. Tôi đồng ý với anh ấy về điểm đó. Sự thực rằng anh ấy đã tới Pakistan những 6 lần và chưa từng bị một vết xước trên cơ thể. Điều đó cho tôi biết rằng có ai đó đang bí mật che chở cho anh ấy”.

Rắc rối chờ đón “người hùng”

Ngoài hành động mang tính anh hùng (hay điên rồ) kể trên, Faulkner có một lý lịch tương đối “bất hảo”. Ông này từng nhiều lần bị bắt và đã vài lần bóc lịch trong các nhà tù ở Colorado. Gần đây nhất, vào năm 2006, Faulkner lại bị bắt vì tội “không trình diện nhà chức trách khi có lệnh triệu tập”.

Faulkner hiện đã bị giải về thành phố Peshawar để phục vụ công tác điều tra. “Họ hỏi anh ta rất nhiều thứ, đặc biệt là về con dao găm và thanh kiếm. Mang theo súng và kiếm ở đây là một hành vi phạm tội nhưng chúng tôi cần thêm nhiều lời giải thích nữa” - một điều tra viên giấu tên nói với tờ New York Post.

Hiện chưa rõ vì sao Faulkner tin rằng Bin Laden trốn ở vùng Nuristan. Theo Rifaat Hussain, một chuyên gia an ninh tại đại học Quaid-i-Azam ở Islamabad, Nuristan vẫn được giới quan sát xem là cứ điểm mạnh của Taliban nhưng “không thông tin tình báo mới nào cho thấy sự hiện diện của ông trùm Bin Laden” tại đây. Ngoài ra Hussain đánh giá hành động của Faulkner là điên rồ nếu xét tới sự nguy hiểm mà ông ta phải đối mặt. “Chỉ những cá nhân liều mạng nhất mới dám thử tiến hành những nhiệm vụ như vậy nếu xét tới độ rủi ro liên quan” - Hussein nói - “Là người nước ngoài, không rành ngôn ngữ, cách ăn mặc của người địa phương, ông ta (Faulkner) sẽ dễ dàng bị nhận dạng là kẻ lạ mặt xâm nhập và có thể sẽ bị đe dọa tính mạng”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm